Lời tỏ tình đầu tiên
Thursday, August 30, 2007 6:54:00 PM
Bạn nhận được lời tỏ tình bao giờ,vào hoàn cảnh nào.....................
Nàng đang phóng vội ,gió tạt vào tóc ,vào má.Nàng phải đến chỗ hẹn mà sắp muộn mất rồi.......
Chàng lái chiếc Matis màu trắng sữa,cũng đang phóng thật nhanh ,bấm còi inh ỏi để bắt kịp nàng.Chàng mặc bộ sơ mi trắng,tay giữ vô lăng...........Nàng vẫn đang phóng đi với tốc độ .........chóng mặt.Không gian xung quanh ít người đang qua lại.............Nước sông và hơi đêm lành lạnh thổi qua.Trăng sáng và cao.....Nàng vẫn phóng......dán mắt vào đường..............chả để í đến những thứ xung quanh...........
Khi chàng đã bắt kịp nàng thì một việc bất ngờ đã xảy ra.Khi hai xe ngang nhau trên đường,chàng bất chợt mở cửa kính chiếc xe Matis.Chàng nói vọng ra:
-Em ơi,anh yêu em......
Nàng quay sang.......chàng đang nhìn nàng bằng ánh mắt nhu thế nào,nàng cũng không biết nữa.....vì nàng không đeo kính........Chỉ biết rằng...............nàng xúc động đến nỗi hai mắt tròn xoe.Nàng không biết nói từ nào hơn.........Nàng nhìn chàng một hôi` rồi quay ra bức xúc.Nàng không bao h ngờ,nghe được từ nào hơn thế. Thế rồi ,chàng phóng lên và xe đi mất.Ôi chắc chàng xí hổ..............Thế là.chàng đã lấy đi lờ i tỏ tình đâu tiên của Nàng.......
Nàng đang phóng vội ,gió tạt vào tóc ,vào má.Nàng phải đến chỗ hẹn mà sắp muộn mất rồi.......
Chàng lái chiếc Matis màu trắng sữa,cũng đang phóng thật nhanh ,bấm còi inh ỏi để bắt kịp nàng.Chàng mặc bộ sơ mi trắng,tay giữ vô lăng...........Nàng vẫn đang phóng đi với tốc độ .........chóng mặt.Không gian xung quanh ít người đang qua lại.............Nước sông và hơi đêm lành lạnh thổi qua.Trăng sáng và cao.....Nàng vẫn phóng......dán mắt vào đường..............chả để í đến những thứ xung quanh...........
Khi chàng đã bắt kịp nàng thì một việc bất ngờ đã xảy ra.Khi hai xe ngang nhau trên đường,chàng bất chợt mở cửa kính chiếc xe Matis.Chàng nói vọng ra:
-Em ơi,anh yêu em......
Nàng quay sang.......chàng đang nhìn nàng bằng ánh mắt nhu thế nào,nàng cũng không biết nữa.....vì nàng không đeo kính........Chỉ biết rằng...............nàng xúc động đến nỗi hai mắt tròn xoe.Nàng không biết nói từ nào hơn.........Nàng nhìn chàng một hôi` rồi quay ra bức xúc.Nàng không bao h ngờ,nghe được từ nào hơn thế. Thế rồi ,chàng phóng lên và xe đi mất.Ôi chắc chàng xí hổ..............Thế là.chàng đã lấy đi lờ i tỏ tình đâu tiên của Nàng.......





