Phút hồi tưởng - Những lần đầu tiên - Khi ta 20 01:39 02-01-2007
Tuesday, December 1, 2009 4:41:44 PM
Vậy là một năm mới đã đến - 2007 . Năm 2006 đã qua đi với biết bao kỉ niệm, vui có , buồn có , thất vọng có , thành công có ... Nói chung năm 2006 là một năm với nhiều biến động đối với 1 con bé đang nuối tiếc cái tuổi teen cuối cùng . 19 tuổi - biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra .
Có lẽ 01/01/2007 là lúc thích hợp nhất để nhìn lại tất cả mọi việc ( thực ra nên là ngày 31/12/06 nhưng hôm wa đi chơi về lăn ra ngủ luôn rùi còn đâu).
19 tuổi :
Lần đầu tiên được 1 bạn nam mời đi uống cafe trong ngày Valentine (so happy!)
Lần đầu tiên được nhận hoa của các bạn nam trong K44C tặng hoa trong ngày 8/3
Lần đầu tiên biết được phải xa một người bạn thân đau khổ đến thế nào
Lần đầu tiên cảm thấy thực sự cô đơn và yếu đuối khi không có đám "nhí nhố" bên cạnh
Lần đầu tiên ý thức được rằng mình phải tự làm mọi việc mà ko có tụi nó
Lần đầu tiên nhận ra rằng mình phải thay đồi chính bản thân mình nếu muốn có 1 cuộc sống tốt đẹp và ý nghĩa hơn
Lần đầu tiên viết CV , covering letter và được accepted (Mekong Performance Art's Laboratory)(tiếc là ko thể tham dự vì tổ chức ở Hà Nội)
Lần đầu tiên biết bơi trong suốt quãng đời 18 năm vừa wa!!!
Lần đầu tiên được học bổng tiếng Nhật lớp 2
Lần đầu tiên ... duỗi tóc!
Lần đầu tiên tham gia hội trại FTU's Day
Lần đầu tiên nhận ra rằng mình phải thay đồi chính bản thân mình nếu muốn có 1 cuộc sống tốt đẹp và ý nghĩa hơn ( kéo theo 1 loạt sự thay đổi sau này!)
Lần đầu tiên cùng với mọi người trong CLB Activ8x thực hiện chương trình "No problem! Nothing is impossible".
Lần đầu tiên hiểu được thế nào là thất bại và phụ lòng mong mỏi của người khác đau khổ biết dường nào . Những cho dù thế thì mình cũng đã rút ra được những bài học sau thất bại đó .
Lần đầu tiên đăng kí tham gia vào 1 tổ chức quốc tế ( AIESEC)-> lần đầu thảo luận nhóm , phỏng vấn
Lần đầu tiên tham gia tổ chức sinh nhật VN8X với tư cách thành viên ban Marketing ( tuy mệt những rất vui!!)
Lần đầu tiên cùng mọi người trong YMF tổ chức lễ ra mắt CLB .Nhiều bài học được rút ra từ đó .
Lần đầu tiên cảm thấy rằng bận rộn cũng là 1 niềm hạnh phúc .Thay cho những khoảng thời gian nằm ở nhà và chơi games, cuộc sống của mình trở nên bận rộn hơn khi tham gia vào các CLB . Cho dù có những lúc buồn vui , hạnh phúc hay thất vọng, cuộc sống của mình dần trở nên thật ý nghĩa ...
Và còn rất nhiều cái đầu tiên khác nữa đã làm cho tuổi teen cuối cùng của mình những kỉ niệm thật khó quên !
Hic , ta sang tuổi 20 rùi sao( già qua!!!).
Ngày đầu tiên của năm 2007 diễn ra thật là lạ , khác hẳn mọi năm .
Ngày đầu tiên của tuổi 20 , lần đầu tiên tham gia tình nguyện !!Cùng mọi người trong YMF đến thăm trung tâm bảo dưỡng trẻ em ở Thủ Đức , mới thấy mình sung sướng và may mắn đến thế nào. Khi nào có time, phải đến thăm các em mới được . A , còn nữa , ngay trong ngày đầu tiên của năm mới đã bị đứt dép , phải đi mua đôi mới . ko biết là hên hay xui đây??!
À, tối hôm 31/12/06 , đi ăn tối với mọi người trong YMF , về nhà hơi trễ , mới thấy Sài Gòn về đêm thật đẹp và cũng rất đông vui . Lần đâu tiên đón năm mới vơi tư cách là công dân của VN- quốc gia thành viên WTO !!(hạnh phúc biết bao)
Hi vọng năm 2007 này sẽ là 1 năm thật vui và may mắn , những kế hoạch còn dang dở sẽ được hoàn thành . Tự chúc chính mình và chúc những ai đọc blog này cũng vậy !!
Có lẽ 01/01/2007 là lúc thích hợp nhất để nhìn lại tất cả mọi việc ( thực ra nên là ngày 31/12/06 nhưng hôm wa đi chơi về lăn ra ngủ luôn rùi còn đâu).
19 tuổi :
Lần đầu tiên được 1 bạn nam mời đi uống cafe trong ngày Valentine (so happy!)
Lần đầu tiên được nhận hoa của các bạn nam trong K44C tặng hoa trong ngày 8/3
Lần đầu tiên biết được phải xa một người bạn thân đau khổ đến thế nào
Lần đầu tiên cảm thấy thực sự cô đơn và yếu đuối khi không có đám "nhí nhố" bên cạnh
Lần đầu tiên ý thức được rằng mình phải tự làm mọi việc mà ko có tụi nó
Lần đầu tiên nhận ra rằng mình phải thay đồi chính bản thân mình nếu muốn có 1 cuộc sống tốt đẹp và ý nghĩa hơn
Lần đầu tiên viết CV , covering letter và được accepted (Mekong Performance Art's Laboratory)(tiếc là ko thể tham dự vì tổ chức ở Hà Nội)
Lần đầu tiên biết bơi trong suốt quãng đời 18 năm vừa wa!!!
Lần đầu tiên được học bổng tiếng Nhật lớp 2
Lần đầu tiên ... duỗi tóc!
Lần đầu tiên tham gia hội trại FTU's Day
Lần đầu tiên nhận ra rằng mình phải thay đồi chính bản thân mình nếu muốn có 1 cuộc sống tốt đẹp và ý nghĩa hơn ( kéo theo 1 loạt sự thay đổi sau này!)
Lần đầu tiên cùng với mọi người trong CLB Activ8x thực hiện chương trình "No problem! Nothing is impossible".
Lần đầu tiên hiểu được thế nào là thất bại và phụ lòng mong mỏi của người khác đau khổ biết dường nào . Những cho dù thế thì mình cũng đã rút ra được những bài học sau thất bại đó .
Lần đầu tiên đăng kí tham gia vào 1 tổ chức quốc tế ( AIESEC)-> lần đầu thảo luận nhóm , phỏng vấn
Lần đầu tiên tham gia tổ chức sinh nhật VN8X với tư cách thành viên ban Marketing ( tuy mệt những rất vui!!)
Lần đầu tiên cùng mọi người trong YMF tổ chức lễ ra mắt CLB .Nhiều bài học được rút ra từ đó .
Lần đầu tiên cảm thấy rằng bận rộn cũng là 1 niềm hạnh phúc .Thay cho những khoảng thời gian nằm ở nhà và chơi games, cuộc sống của mình trở nên bận rộn hơn khi tham gia vào các CLB . Cho dù có những lúc buồn vui , hạnh phúc hay thất vọng, cuộc sống của mình dần trở nên thật ý nghĩa ...
Và còn rất nhiều cái đầu tiên khác nữa đã làm cho tuổi teen cuối cùng của mình những kỉ niệm thật khó quên !
Hic , ta sang tuổi 20 rùi sao( già qua!!!).
Ngày đầu tiên của năm 2007 diễn ra thật là lạ , khác hẳn mọi năm .
Ngày đầu tiên của tuổi 20 , lần đầu tiên tham gia tình nguyện !!Cùng mọi người trong YMF đến thăm trung tâm bảo dưỡng trẻ em ở Thủ Đức , mới thấy mình sung sướng và may mắn đến thế nào. Khi nào có time, phải đến thăm các em mới được . A , còn nữa , ngay trong ngày đầu tiên của năm mới đã bị đứt dép , phải đi mua đôi mới . ko biết là hên hay xui đây??!
À, tối hôm 31/12/06 , đi ăn tối với mọi người trong YMF , về nhà hơi trễ , mới thấy Sài Gòn về đêm thật đẹp và cũng rất đông vui . Lần đâu tiên đón năm mới vơi tư cách là công dân của VN- quốc gia thành viên WTO !!(hạnh phúc biết bao)
Hi vọng năm 2007 này sẽ là 1 năm thật vui và may mắn , những kế hoạch còn dang dở sẽ được hoàn thành . Tự chúc chính mình và chúc những ai đọc blog này cũng vậy !!






