Hellow world

Tôi thích viết những gì mình nghĩ

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Nhớ về tuổi thơ

KỈ NIỆM TUỔI THƠ




Có một chiều tôi về thăm quê cũ

Nghe đâu đây gió thoảng tiếng ru êm

Trên cách đồng nắng trãi xuống êm đềm

Còn phản phất hương thơm mùa lúa chín.



Giữa khoản không nhẹ nhàng dài vô tận

Những cánh chuồn chuồn nhẹ lướt gió bay đi

Lòng xao xuyến , bồi hồi thầm nhớ lại

Tuổi thơ ơi ! tôi đã được trở về



Tôi còn nhớ những ngày mưa rả rích

Cùng đám bạn chạy ra đồng bắt cua

Bùn dính đầy tay , cười híp mắt

Trượt chân ngã , mà lòng lại thấy vui



Rồi những tháng trưa hè cháy nắng

Rủ nhau đi chặt tre nứa làm diều

Diều bay tít trên bầu trời lộng gió

Chốc chốc lại cười , những tiếng hô vang



Còn nhớ mãi hỡi những ngày yêu dấu

Bọn tranh nhau quả khế chua ngọt lòng

Và nhớ mãi những con người quê áy

Tay cứng đất mà lại ấm tình thương.



Tạm biệt quê hương tôi lại về thành phố

Nhìn phía xa nước mắt đọng trong lòng

Thấy lũ trẻ làng quê cười rộn rã

Tôi ngỡ gặp mình trong đám trẻ thơ kia.



Butbi9x

Nỗi buồn đêm giao thừa

Nỗi buồn đêm giao thừa

Bà ơi ! Mai lại nở rồi

Đêm giao thừa lại ấm tình yêu thương

Bên bà cháu thấy nhớ thương

Nụ cười , lời mắng của bà ngày xưa..



Cháu nhớ từ thuở ấy thơ

Cháu mong tết đến , về quê thăm bà

Cháu đi cháu nhớ lắm bà :

Ngày đêm sớm tôí một mình cô đơn



Khi về gặp cháu, bà hôn

Yêu sao lúc ấy bà ôm trong lòng

Tấm lòng ôm trọn nhớ mong

Bao la bát ngát đậm tình quê hương



Đường đời trôi nổi khó lường

Năm nay bà sẽ không còn chung vui

Ngày tết vui lắm ai ơi

Nhưng sao lại có chơi vơi nỗi buồn



Mong bà hết bệnh , bà ơi !

Bà lại cùng cháu nấu nồi bánh chưng

Thơm sao một miếng mức gừng

Tuy thơm bát ngát nhưng còn đắng cay .



Butbi9x

Tưởng nhớ LỆ

"Lệ dễ thương và đáng yêu!”
Đó là lời nhận xét khi hỏi bất kỳ một người nào đã từng biết về Lệ, sinh viên tình nguyện đã tử nạn trong chiến dịch tình nguyện hè vừa qua.!
Đây là bài thơ butbi9x sáng tác sau khi đọc bài báo về "cái chết của một nữ sinh viên tình nguyện" trong lúc làm chiến dịch mùa hè xanh đã trượt chân ngã xuống thác và mãi mãi ra đi...

Read more...

Đứa bé

Bài này mình sáng tác từ cảm xúc khi mình đọc một bài báo về những đứa trẻ còn rất nhỏ ,chỉ vài tháng tuổi đã bị mẹ bỏ rơi vì nhiều lý do khác nhau, và có những đứa trẻ đã chết lạnh trước khi được người khác nhận về nuôi….



ĐỨA BÉ



Mẹ đặt con thơ trước cửa nhà

Ngậm ngùi lặng lẽ nhẹ bước đi

Bơ vơ tiếng khóc con trong gió

Có ai nghe được lúc đã khuya



Từ ánh mắt xa mẹ nhìn con

Mong con có cuộc sống no tròn

Bao nhiêu mơ ước dường như đã

Lặn trong tiếng khóc giọt thơ ngây



Hơi ấm mẹ đâu giờ đã tắt

Đôi môi hồng đỏ đã nhạt dần

Gió rét từng cơn nhòe rát mắt

Tiếng con tìm mẹ giờ đã khan…



Mẹ đứng gần đây giữa dặm ngàn

Nghe tiếng con gọi lòng mênh mang

Trông về sâu thẳm òa nước mắt

Nghẹn ngào khẽ gọi : “mẹ yêu con”



Tôi nghe từ đấy mái đầu non

Khẽ chết giữa đời trong giấc lạnh

Và thấy tiếng đời sao cô quạnh

Gục trong nhung nhớ những cơn mơ...



BUTBI9X 4/11/2007

February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29