Khô Bò
Friday, March 23, 2012 9:48:46 PM
Hôm nay là minh` mang thai đúng 25 tuần vâỵ mà vân~ bị thai hanh`, quá mệt, không ăn uống gì nôỉ, chỉ thấy lười ăn, lười nuốt, giống như là sợ ăn vâỵ đó ... vào website của chị Le Lan thì có recipe Khô Bò, ôi món mình yêu thích đây, vội đi mua thịt về hôm qua và làm ngay ... kết quả ôi sao nó ...hơi măn., không được ngot., và màu không đươc. đep., và hơi bị bở ...
Lôỉ mình cả thảy, đi chợ nhưng họ không có thit. bò loaị dai, loaị naỳ mềm quá lam` nó bị bở là đúng ruì, còn mình chắc lở tay nên hơi măn., tiếc quá, thui thì hen. ăn hết đơt. naỳ làm laị đơt. hai hy vong. ngon lanh` hoanh` tráng hơn hihihi ...
Trước khi mang ra phơi năn'g cho khô, có cho Đaị Ca ăn thử miếng bé tí, anh khen wow ngon quá, ̣ đuoc. 9 điêm?, ai ngờ phơi năng' xong thì chê noí hong có đươc. dai, bị bở và măn. nên trừ còn có ̉6 điêm? ruoĩ, chưa tơí 7 điêm? ... chan' ghê ... lúc naỳ Đaị Ca chắc bị ốm nghen' giống vợ hay sao mà ăn uống khó khăn, caí gì cũng ngan' giông' y chang vợ ... Ngày xưa anh ta đâu có bị dzị đâu ... caí gì cũng dể ăn dể nuốt, cả tuần ăn Mì Goí cũng không bao giờ than thở, có thơì gian tay minh` bị thương 3 tháng không nấu ăn, chỉ toàn ăn Mì Goí hay ra ngoaì ăn, vâỵ mà anh? chưa bao giờ than mot. tiếng ... bây giờ chắc như nguoì ta nói rùi ... ốm nghen' giống vợ đây ...
Còn đây là hình mình chụp từng giai đoạn
Sau khi xào sơ và bỏ tủ lạnh cho ráo nước

Ươp' Gia Vị và xaò sơ lần nữa

Và sau khi phơi năng'

[/FONT]






