My Opera is closing 3rd of March

Pham Hong Hanh Blog

"Có những điều trôi qua, có những người trôi qua, có những tình cảm trôi qua, và có những thứ đọng lại trong ta thì đó là nỗi nhớ".

Subscribe to RSS feed

Ma nữ.

Chuyện này là câu chuyện có thật đó.
Tui kể ra các bạn có tin hay không tin thì mặc, nhưng dù sao cũng nên cảch giác nha.
Đặc biệt là các chàng trai đó nha.
Tên K kia sống ở một vùng quê xa xôi hẻo lánh. Nhà này cách nhà kia cả mấy cây số. Giả sử nhà này có xảy ra chuyện gì thì nhà kia cũng không biết. Đêm đêm chỉ nghe tiếng chó sủa ma một cách rùng rợn thôi.
Hắn lên thành phố học đã 3 năm nay chưa một lần về thăm nhà. Nghỉ hè năm nay hắn muốn về thăm gia đình.
Trên chuyến xe về quê tâm hồn hắn luôn rạo rực. Không may cho hắn là xe lại bi pan dọc đường nên mãi đến tối mà hắn vẫn chưa thể về đến nhà
Hẳn các bạn biết là buổi tối ở vùng quê thì tối như thế nào rồi chứ? hắn định sẽ ngủ nhờ nhà người dân trong xóm đến sáng mai lại lên đường đi tiếp, khổ nổi muốn tìm gặp một nhà dân thì cũng là vấn đề rồi. Đi mãi đi mài cho đến khi hắn nghe tiếng khóc trẻ con, tiếng khóc vang lên trong đêm vắng. Thật ghê rợn. Mặc kệ, hắn đã quá mệt mỏi, mò mẫm trong đêm tối, nghe theo tiếng khóc hắn tìm được căn nhà. Một căn nhà vách lá bình thường.
Hắn lên tiếng xin ngủ, nhưng không ai trả lời, sẵn mệt mà cửa lại mở, hắn nghĩ chủ nhà sẽ không đuổi hắn. Nên hắn ta vào nhà nằm.
Mãi cho đến khi cơn mệt mõi đã qua đi, tiếng trẻ đã im. Hắn bắt đầu quan sát căn nhà.
" Bụi đóng thành lớp, mạng nhện giăng đầy các khung cửa, mọi thứ như là lâu lắm không có ai dọn dẹp. Chỉ có khung ảnh của cô gái trên bàn thờ kia phát ra thứ ánh sáng mờ ảo của âm ty thôi, nó lạnh lẽo quá. Hắn nghĩ vây." hắn muốn kíếm cái gì đó để ăn, và rửa mặt cho mát. Đi ngang qua căn phòng ấy hắn nghe tiếng bà mẹ trẻ đang ru con.
Cô gái ra dọn cơm mời hắn, ngồi nói chuyện với hắn. Cô bày tỏ sự ngại ngùng vì phải dỗ con mà không đón tiếp hắn từ lúc đầu.
Cô kể hoàn cảnh gia đình, chồng cô bỏ cô khi cô chưa sinh con, bây giờ cô chỉ sống một mình.
Họ thức suốt đêm để tâm sự. Và lẽ đương nhiên làn da trắng nõn, vẻ đẹp quyến rủ của gái một con, cả bầu ngực căng sữa kia như một ma lực cứ cuốn lấy chàng trai.
Họ lao vào nhau cuồng nhiệt.
03 ngày sau, một người đi đường nghe mùi hôi thối phát ra từ căn nhà hoang. Họ phát hiện ra xác của chàng trai tên K đã mất tích mấy ngày nay.
Hết.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28