My Opera is closing 3rd of March

Pham Hong Hanh Blog

"Có những điều trôi qua, có những người trôi qua, có những tình cảm trôi qua, và có những thứ đọng lại trong ta thì đó là nỗi nhớ".

TINH YEU CO CAN LI DO

Lý Do Cho Một Tình yêu Cô gái bật khóc và chắc chắn cô không cần một lí do nào nữa. Còn các bạn có bao giờ hởi những người thân của mình vì sao họ yêu bạn không? Tình yêu đôi khi không nhất thiết phải cần lí do đâu bạn ạ!

Một cô gái hỏi bạn trai của mình :

- Tại sao anh yêu em?

- Sao em lại hỏi như thế, sao anh tìm được lí do chứ! - chàng trai trả lời

- Không có lí do gì tức là anh không yêu em

- Em không thể suy diễn như thế được

- Nhưng bạn trai của bạn em luôn cho cô ấy biết lí do anh ta yêu cô ấy.

- Thôi được, anh yêu em vì em xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn. Anh yêu em vì nụ cười của em, vì em lạc quan. Anh yêu em vì em luôn quan tâm đến người khác.

Cô gái cảm thấy rất hài lòng.



Vài tuần sau cô gặp phải một tai nạn khủng khiếp, nhưng rất may cô vẫn còn sống. Bỗng nhiên cô trở nên cáu kỉnh vì cô thấy mình vô dụng. Vài ngày sau khi bình phục cô nhận được lá thư từ bạn trai của mình:

"Chào em yêu!

Anh yêu em vì em xinh đẹp. Thế thì với vết sẹo trên mặt em bây giờ anh không thể yêu em được nữa.

Anh yêu em vì em giỏi giang nhưng bây giờ có làm được gì đâu. Vậy thì anh không thể yêu em.

Anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế là em đang ngồi trên xe lăn. Đây không phải lí do giúp anh có thể yêu em.

Anh yêu em vì nụ cười của em. Bây giờ anh không thể yêu em nữa vì em lúc nào cũng nhăn nhó, than vãn.

Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác nhưng bây giờ mọi người lại phải quan tâm đến em quá nhiều. Anh không nên yêu em nữa

Đấy, em chẳng có gì khiến anh phải yêu em vậy mà anh vẫn yêu em. Em có cần lí do nào nữa không em yêu".

Cô gái bật khóc và chắc chắn cô không cần một lí do nào nữa. Còn các bạn có bao giờ hởi những người thân của mình vì sao họ yêu bạn không? Tình yêu đôi khi không nhất thiết phải cần lí do đâu bạn ạ!


Câu chuyện tình yêu!!!!NOI DAU

Comments

mastertran Tuesday, June 3, 2008 4:53:20 AM

nói chung thì đọc nhìu lần òi, do đó, cảm xúc cũng ko đc thuần khiết như lúc đọc lần đầu, vậy để Mas nói cho bạn biết cảm xúc đọc lần đầu của Mas ha smile đó là: khi đó Mas nghĩ, tình yêu đẹp biết bao, khi yêu, ta được sống trong hạnh phúc, chính hạnh phúc này cho ta niềm vui khi thức dậy mỗi ngày, có ai đã từng nói, ko có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có phút giây vĩnh cửu của tình yêu up thiết nghĩ tình yêu luôn làm cho ta những điều ko tưởng. cô gái đã hết hy vọng vào tình yêu của chàng trai dành cho cô, nhưng chàng trai đó vẫn yêu cô, ko fải vì ngoại hình mà là tâm hồn, yêu cô vì ...... the way she is ( mình ko biết nói sao nữa, chỉ có thể dùng tiếng anh như thế để diễn đạt) dù nói, tình yêu là ko cần 1 lí do, nhưng chắc chắn, fải vì 1 điều j` đó mà thôi thúc 2 ng` yêu nhau chứ ..... khi đó, Mas chỉ có thể jải thích là .... 2 ng` yêu nhau vì ...... họ yêu nhau love 1 lí do hợp lí ko bạn ? ^ ^

Pham Hong Hanhbutty Wednesday, June 4, 2008 6:50:22 AM

li do hop li den noi chua bao gio hop li hop li hon
nhung minh ko chap nhan vi
li do nay minh cung dua ra nhiu lan rui`
uhm..ko co li do nao khac hon sao??

mastertran Wednesday, June 25, 2008 1:58:02 PM

uhm, nếu nói ra các lí do khác cũng đc, nhưng tất cả những lí do mà mình có thể nói thi 2ko thuần khiềt bằng tình yêu bù đắp bằng tình yêu đc đâu bạn smile ^ ^ uhm mình nhớ là cô mình nói kim cương thì cắt kim cương
tình yêu chỉ có ái tình mà thôi

àu àu....... tình yêu như là loved to be loved be the opposite side ^ ^ love

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28