Friday, 11. September 2009, 13:45:22
Tôi yêu quê tôi ,
Yêu cánh diều tủôi thơ không phải bay trên cánh đồng ngập tràn lúa chín mà là cánh diều bay trên mảnh đất trống mà người quê tôi quen gọi là " sân bay "
Yêu những cơn mưa mùa hạ , chẳng bất chợt như mưa Sài Gòn , cũng chẳng chậm rãi ,từ tốn như mưa Huế mà là cái mưa đến vừa nhanh lại vừa chậm . Đủ thời gian cho mẹ sai tôi đi thu quần áo vào .
Yêu cái mùi đất sộc lên khi vừa mới mưa .
Yêu cái con phố chật hẹp tôi sống . Cứ mỗi buổi chiều ránh rỗi tôi lại ngồi xe đạp vi vu dạoc quanh con phố trong cái nắng chiều nhè nhẹ và tiếng mẹ dặn với theo " đi cẩn thận và về sớm đó "
Tôi yêu những ngọn đồi đầy gió và nắng nơi góc thị xã . Ở đó , tôi được hét , được chạy ,được thả tóc cho bay theo gió ,được gấp máy bay ........bay ......gửi nó về một nơi xa , mong có một ngày sẽ có một máy bay khác bay ra chỗ tôi đứng .... Tôi yêu ... yêu những lúc tôi tơ tưởng về một " ngọn đồi chong chóng " nơi đó
Yêu những vũng nước trên mặt đường khi mưa sang , yêu cái cảnh mưa to là mặt đường đầy nước và rác trôi bồng bềnh tạo nên một hình ảnh của "dao động sóng " mà tôi vừa mới học . Có lẽ nếu tâm hồn tôi lãn mạn hơn tý chút sẽ có thể xuất xưởng ra một vài bài hát và bài thơ
Yêu những ngày đi chơi với tụi trẻ trong xóm đi " ăn trộm " xoài trong trường
Yêu những lúc đá banh , yêu những lúc đánh cầu lông

, con người quê tôi thật hiền hoà , dễ mến
Tôi yêu , yêu những khi có một người hành khất nào đó đi hát rong qua nhà tôi , khi đó tôi sẽ được nghe một người hát thực sự chứ không phải là nghe những thần tượng xa lắc xa lơ hát
Yêu những khi đi chợ được các bác trong chợ cho thêm .... ( dù chẳng là bao nhiêu , nhưng tôi vẫn yêu )
Tôi yêu mùi tanh của chợ cá vào mỗi ngày chủ nhật mẹ đưa đi chợ
Yêu những quán chè bên đường ( dù bik là hơi mất vệ sinh nhưng tôi vẫn yêu )
Yêu đền Hùng , đó là thắng cảnh , di tích văn hóa mà chỉ có quê tôi là có . Yêu những ngày lễ mọi người nô nức rủ nhau đi dù đã thuộc lòng con đường tới đền Hùng cũng như bản đồ của đền Hùng . Con người quê tôi rất tôn trọng những qui củ xưa cũ .
Tôi yêu những con đường đang thi công chứ không phải là khi con đường đó đã thi công xong . Bởi khi nhìn những người công nhân thi công tôi biết quê tôi lại sắp có một con đường mới mở , quê tôi càng ngày càng đẹp
Tôi yêu những ngày tháng học sinh nơi quê tôi
Thầy cô , bạn bè ,tất cả thật hiền hoà và ấm áp . Dù mọi người không tỏ ra hẳn nhưng tôi biết , có một cái gì đó luyến tiếc , sắp tới ngày chúng tôi phải xa .... , con người quê tôi đó , tình cảm lắm
Tôi yêu , yêu thật lòng , yêu những cái người ta nói là xấu lẫn cái người ta khen ngợi . Quê tôi làm tôi đi xa cũng cảm thấy nhớ và tự hào . Tất cả đều là những kỉ niệm đẹp
Nhưng ......................Tôi ghét
Ghét cái cảnh đường vừa mới thi công xong đã phải đi vá lại . Tại sao lại có cảnh đó ? THAM NHŨNG
Ghét những tồn tại xấu xí trong học đường , nhiều người vẫn nề hà nhau , sợ ảnh hưởng tới mình . Ghét sự thiên vị , ghét ... ghét vô cùng
Ghét lũ côn đồ cũng như lũ lông bông chỉ có ăn bám cha mẹ
Ghét cái thói săm soi của những bà tám quá mức
Ghét những người không biết nơi nào nên cười nơi nào nên khóc . Khi đám tang thì cười hô hố , còn khi đám cưới lại vào gây sự
NHƯNG ... Dù ghét đến đâu, thì trong tôi , cái yêu vẫn lớn , tôi yêu ........yêu trong những cái ghét . Yêu ......yêu và yêu quê hương .