Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

Mục đích sống của tôi là.....

sống sao cho có mục đich

STICKY POST

Phòng khách






Xin mời hảo khách ngồi uống nước, nghe nhạc Trịnh, thư giãn chờ chủ nhà chút.

Nghĩ đến một người ...

,



Mấy hôm nay mình ngủ thật ngon, nhưng không thật xâu, đêm nào cũng nằm mơ. Liệu có phải khi tâm trí cứ hoài đến một ai đó thì sẽ hình bóng họ lại xuất hiện trong một giấc mơ tuyệt đẹp. Ngày nào cũng vậy, mơ lan man, mơ triền miên. Lí trí và tình cảm của mình cứ chơi trò bập bênh. Khi lý trí chiến thắng là lúc đôi chân mình chạm đất để không phải nghĩ ngợi mông lung về những điều tận đẩu tận đâu, chỉ cần chơi và học. Nhưng có những lúc tình cảm "nặng nề" thì mình lại lên tần mây thứ n nào đó để mà suy tưởng, ao ước....

Read more...

Entry for June2

, ,


Hôm nay (12-06) là sinh nhật em này:



Ngày xưa mình và em đó chung vách đấy.
Không biết gọi là "oan gia ngõ hẻm", hay "hữu duyên tương ngộ" mà mình và em đó chung đến 2lần vách ???. Nhìn em xinh nhỉ :D (!)
Nhưng mà bây giờ thì...xa vách rồi :frown: , ờ thì vẫn biểu "người ra đi đầu không ngoảnh lại" nhưng mà vẫn cứ..... tiếc hùi hụi ấy chớ :whistle: .
Ngày xưa ở xóm đó toàn tuyệt sắc giai nhân (?), hị hị - bây giờ thì ở xóm mới có mỗi 2/3 là con trai, 1/3còn lại cũng là con trai nốt --> quả đúng là ông trời không "cho" không ai cái gì :o: !

Chúc mừng sinh nhật nhé em Thoa, tuổi 21 cùng với nhiều
niềm vui, nụ cười, may mắn, thành công, hạnh phúc....

Entry for June1


Cũng phải cái gì lên mới được

Cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi...

Tháng Sáu Mùa Thi

Sáng tác: Nguyễn Văn Hiên

Cơn mưa đưa mình vào tháng Sáu
Thời gian trôi theo tiếng ve kêu
Nghe mùa hạ bồn chồn gõ cửa
Nhớ không em kỷ niệm rất nhiều
Tháng Sáu mùa thi
Con đường học trò, anh đưa em đi
Trong nếp nghĩ, chứng dẫn bao dự định,
Ngọn đèn đêm, thao thức suốt canh thâu
Tháng Sáu mùa thi
Anh hiểu lắm, cái nhíu mầy chân thật
Những nghĩ suy, khiến con người chợt lớn,
Em bắt đầu, nơi anh đi quạ
Mùa thi ơi, mùa thi ơi, mùa thi ơi
Và tháng Sáu, bao la
Nơi gặp gỡ của những vì nối tiếc
Để nhận ra giữa màu xanh trùng điệp
Một mảnh lòng mình xanh, rất xanh

Tháng sáu mang theo những cơm mưa rào xối xả, mưa bất chợt, nhanh đến nỗi gió thổi bay, mưa cuốn đi mấy chiếc quần đùi không thu kịp của nó.
Mưa cuốn trôi cái nóng nực mùa hè, nhưng lại trào lên một vài cái đáng nhớ thời học sinh. Lẩm nhẩm trong đầu nó câu hát "tháng sáu mùa thi", "con đường" mà hiện tại nó vẫn phải bước đi. Giá như mưa gào thét, gió cuộn trào... cuốn bay cái trường Công Nghiệp thì nó cũng.... mừng. Chẹp cheep.
Cái "Nghiệp" thi cử làm nó ngán đến tận cổ. awww "Năm năm có chín kì thi/ Năm lần đồ án còn gì là xuân".... hở giời.
Còn về mấy cái gọi là đáng nhớ về thời học sinh của nó thì bùn cười lắm. Nhiều nhân ngạc trố mắt :eyes: khi biết nó.... không trượt ĐH. Chính nó mứi đầu cũng ngạc nhiên về cái "thành quả" đó đấy ạ. Bởi lớp 11 nó đâu có bít cái gì đâu ngoài môn hình không gian vớ vẩn, nó ước tính năm cấp 3 nó "cao" lêm ~10cm cũng một phần là nhờ cái cổ nó .... dài ra. Kể cũng may :whistle: , hồi đó mà không chịu nhòm bài thì bây giờ nó có được cái chiều cao rất khiêm tốn (theo nghĩa đen đó ạ) này không??? hú hú

Chả ai biết điều gì "biến đổi" nó, cái này nó và chỉ nó mới bít thôi. he he. Bí quyết chính là đây:
-Ngày đó nó mến bạn A- bạn này kém môn Toán --> nó lao vào học toán để.... chữa đựơc bài cho nàng p:
-Rồi nó phát hiện bạn B cùng lớp cấp2 với nó nay đi "lò" cùng. Mắt nó hoa lên vì bây giờ nàng đẹp, đẹp "dã man" .... thế "nà" nó học hoá, cũng chỉ để --> chữa đựơc bài cho nàng p:
-Rồi bạn C, D, E, F... gì đó cũng kém Toán-Hoá khiến nó bị vẹo cả người (học lệch ấy mà). Có nàng theo khối B nên chả có tiền để khiến mình lao đầu vào học, để cho mình (được) "chữa" cả, nàng theo khối A thì lai siêu Lý mất òi--> cũng hết có cơ hội (được) chữa bài giúp.... :zzz:
Đó, bí kíp chính của nó đó. Anh (chị)nào có em đang học lớp 12 mà cảm thấy tôi nói hợp lý thì cứ liên hệ-tiền nong không thành vấn đề. Còn bác nào mà cảm thấy... lạ miệng, chưa tin thì tôi xin thưa rằng "quả thật là đúng đấy ạ". Bởi cái động lực tinh thần nó quan trọng lắm, nó khơi dậy tiềm năng, cháy lên nhiệt huyết, làm "tim mình đập nhanh lên" cũng nhờ đó mà lượng máu lên não cũng nhiều hơn ... nó ra lệnh cho mình phải hành động đấy ạ. Các cụ mình chả đúc kết khó như leo núi, chèo đèo mà yêu nhau vần lội vẫn chèo đấy thôi.
Đúng rồi nhể (?) :D



P/S: Thầm cảm ơn bạn A, B, C ... gì đã làm tin tôi đập nhanh hơn, nhờ đó mà lượng máu lên não nhiều hơn. Nhờ bạn đó mà một sĩ tử như tôi đã không phải là... tử sĩ.

Chia tay


Suy nghĩ nhiều lắm, quyết tâm lắm cuối cùng ta và em đã nói lời chia tay :worried: . Điều gì đến cũng đã đến, có níu kéo thêm nữa cũng chỉ làm mình thêm tổn thương, chán nản. Cuộc đời ta từ đây sẽ chẳng còn em ở bên. :cry: .
"Chia tay"! Hai từ ngắn gọn mà phải dồn hết sức mạnh ý chí ta mới đủ can đảm nói với em. Chia tay, có nghĩa là ta sẽ xa nhau mãi mãi. Dẫu có chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng ta cũng không khỏi rùng mình về khoảng trống em bỏ lại, bởi vì sao? Bởi vì em đã thân thuộc với ta quá rồi. Ngày ấy ta quen nhau trong tình cờ, rồi trở nên thân thiết lúc nào không hay. Còn nhớ ngày ấy anh ghét em lắm, dường như ta sinh ta không thuộc về nhau. Vậy mà ta đã tay trong tay gần 2năm rồi phải không em? Hồi đó anh "tán" em hay em "tán" anh trước nhỉ? Anh chỉ nhớ anh đến với em trong sự chán nản của bản thân, một chút thất bại, vài điều không hài lòng...và đến bên em như một hệ quả tất yếu, rồi trở nên thân thuộc lúc nào không hay. Em bên anh vào mỗi buổi sáng thức dậy, em bên anh những đêm không ngủ, bên anh mỗi khi anh cần sự bình tĩnh, bên anh mỗi lúc anh vui, bên anh ngay cả những khi anh không muốn suy nghĩ, không muốn làm gì cả.... Anh đã phụ thuộc quá nhiều vào em. Vắng em, trong sự dằn vặt anh nhớ em điên cuồng. Thèm muốn và khao khát em ở bên, vuốt ve, nâng niu.... Em đẹp lắm, một thân hình mảnh dẻ, lộng lẫy nhất trong sắc áo vàng trắng, màu áo thân thuộc nhất với anh. Vậy sao ta lại chia tay??? :confused: Tại sao ? :confused: Tại sao ? :confused:
Tại vì em bên anh cả những nơi lẽ ra em không có mặt, em xuất hiện cả những lúc em nên tránh xa... vì em mà sức khoẻ của anh ra nông nỗi này :yikes: . Vì em mà nụ cười anh không còn tươi như trước. Vì em mà hầu bao của anh mỗi ngày một cạn.Vì bố mẹ, bạn bè anh muốn anh rời xa em, anh không thể yêu em được nữa. TA CHIA TAY!!!

Read more...

Bảy bước tới tha hóa

ông trẻ222.JPG
Hồi nhỏ, cũng như một số bạn bè cùng tuổi, tôi là đứa trẻ đãng trí, hay đánh mất những thứ lặt vặt: khi cái khăn mùi xoa, cái mũ, khi quyển truyện hoặc cái bút chì. Thông thường bố mẹ ở nhà cho qua không mắng mỏ gì đáng kể. Nhưng đâu một hai lần, tôi nhớ không những bị đánh cho mấy roi cứ gọi là quắn đít, mà còn bị hỏi căn hỏi vặn:

Mẹ đã nhắc con giữ cẩn thân cơ mà.
Chạy nhảy thế nào mà đánh mất, kể lại xem nào.
Thử nhớ lại xem, con đánh rơi ở đâu? Con đã để ý đi tìm chưa?....

Đến bây giờ tôi cũng không nhớ lần ấy đánh mất cái gì, chỉ đoán chắc là mấy thử đắt tiền lắm, chứ không phải ba cái đồ vớ vẩn như mọi khi. Người ta chỉ phải suy nghĩ về sự mất mát khi cái bị đánh mất được coi là quan trọng.

Liên hệ tới chuyện ngày nay:

Read more...

Sâu mọt và giòi bọ


Chuyện như đùa nhưng lại là sự thật trăm phần trăm. Một tờ báo nọ có đăng bài nhàn đàm về tham nhũng.

Sau khi báo ra, Tổng biên tập liền nhận được thư và điện thoại trước thì dọa nạt, sau nhũn nhặn xin góp ý về những cặp từ cần thay. Cuối cùng thì mọi ý kiến đều toát lên ý sau đây: gọi bọn tham nhũng là sâu mọt thì được chứ ví họ như giòi bọ là quá lời!

Những phản hồi trên chỉ có thể từ chính những kẻ tham nhũng. Bởi vì với bất cứ người dân bình thường nào, khi nhắc đến bọn tham nhũng, cũng cạn từ tục để chửi, để ép, để ví von với chúng. Giòi bọ, so với tham nhũng, đã là gì!

Xem ra sâu mọt và giòi bọ thì cũng cùng đục khoét, ăn bám, phá hoại, làm nhũng nhiễu thân chủ mà thôi.

Nhưng sâu mọt nghe không tởm, không bẩn bằng giòi bọ.

Tham nhũng mà cũng vẫn còn biết tự ái kia đấy. Thực ra lũ này cũng có lý khi đòi được đối xử nhẹ tay. Bởi vì:

Read more...

Em - Cô ấy


"...Em có muốn biết vì sao anh không thích em nữa không? Vì 1 lẽ anh biết rằng sẽ chẳng có cách nào để xoay chuyển một điều không thể thành có thể, không thể biến những giấc mơ kia thành hiện thực và anh cũng không thể là một người khác anh được. Vậy thì hãy viết cho nó một phần kết thật đẹp, biết đâu mai này đó lại là những điều ta nhớ nhất về mảnh đất này với một chút nuối tiếc, một chút tự hào..."

Read more...

Happy Sunday

Lâu rồi mình mới có cảm giác thả hồn mình trên cao, cười, hát một mình <~~~ :D . Vui hơn nhận được giấy lĩnh tiền. La la la chưa có bao giờ đẹp như hôm nay..hơ hơ :sing: :yes: Đúng rồi đấy, hôm nay em vui lắm các bác ạ. Đó là khi mình khám phá ra điều hạnh phuc nhất đôi khi hiển hiện trước mắt mà mình cứ cố kiếm tìm nơi đâu :yes: nghĩa là tui đang yêu :yes: Tr đang yêu ??? :yikes: chuyện tưởng phi lí thế mà lại không phi lí chút nào đâu. Vậy nửa kia là ai? Cô ấy chính là..... :wink: tập sau sẽ nói :D :D :D .Dẫu sao mọi người hãy cùng nâng cốc cho 1 niềm vui gần trọn vẹn nao.ZZOOOOOOOÔ :cheers: :cheers: :cheers: