My Opera is closing 1st of March

NCK

... t đau ...

01.08.09


Hôm nay kế hoạch là đi Vũng Tàu, nhưng cuối cùng không đi
Hôm nọ khi xin tía má, do muốn là một đứa con ngoan lâu lâu không nói dối một bữa nên tui rất thành thật trả lời khi tía hỏi "định đi bằng xe gì?". Tui đã hất hất đầu về phía cái xe máy. Lẽ hiển nhiên tía lắc đầu, má cũng lắc đầu. "Đường đi nguy hiểm", "xe chạy ẩu lắm", "đến tao còn sợ", ...v.v.v...
Không thành vấn đề, ngoan không được thì không ngoan nữa, muốn đi thì tui có hàng tá lí lẽ hay cách thức để nhận được cái gật đầu. Không vấn đề! Coi như thông qua được cửa ải 1
Cửa ải 2: dịch cúm nó lan tràn, đăng đầy trên các báo. Ôi thôi! Má nói "đi làm gì rồi đem bệnh về" ... Ôi thôi!
Không vấn đề! Nếu muốn thì cái cửa ải này cũng dễ thông qua thôi.
Nhưng tự nhiên (có một chút tác động của một thế lực nào đó) tui không muốn đi nữa. Vì một chút ít hào hứng đã bay mất và một chút lí do có thể chấp nhận được nên không đi nữa

Hôm nay đi Bình Quới 1, lần đầu tiên!
Gió mát! Cái ... tạm gọi là sông đi ... nước xanh và mát. Nước không trong xanh nhưng không đen như sông ở nội thành là ok rồi.
Có cả tá cây dừa, có hồ câu cá, có ao sen ... có chỗ cho người ta chụp hình cưới. Nhìn mấy cặp cô dâu chú rể mừ mắc cười!
Muốn thuê xuồng chèo mà không thấy nhân viên nào ở đó cả. Bực!
Ngồi trên mấy cái cầu nhỏ, dọc nước ... mát mát
Leo lên cái đu, hơi sợ nhưng đã ... Khi đứng lên thì nó lắc lư thấy ghê ... Sợ ... Nhưng đã! Hehe
Nhớ quê ghê!
Tối nó đốt đuốc, thả đèn trôi trên sông, nhìn đẹp đẹp ...
Lần sau đi sẽ đi từ sớm để chèo xuồng, chơi cho đã, ăn cho đã ...
Nhất định phải chèo xuồng! Nhất định!
=)
Vui ghê!

No title

Comments

Bùi Mai Hoàng Túarachido Friday, October 15, 2010 3:03:44 PM

cheo` dc goy` do'.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.