16.08.09
Sunday, August 16, 2009 3:42:00 PM
Hôm nay đi chơi Đại Nam, lần trc zô đây chả có trò j, h thì nhìu hơn tí gòy
Hôm nay đc koi cái phim 4D còn lại là Ngôi nhà ma. Nghĩ cũng ngộ, gần 1 năm gòy mà sao nó chả update phim mới. Thoy kệ! Phim cũng hơi hơi ghê thoy. Xem mà cứ la + nói luyên thuyên cho zui cửa zui nhà. Cái phim này có nhìu lần xịt nc hơn cái phim kia, nhưng thí ko có sợ bằng
Đi đc thim 1 lần 18 tầng địa ngục. Lần này dừng lại đc lâu hơn tí, nhưng cũng chưa đủ lâu để koi 18 tầng có cái wái j. Thấy sơ cái vạt dầu, cái cối xây, gòy cưa người. Èo!!! Nếu lần sao còn đi thì ráng ở lại lâu hơn. Mà mấy cái bảng ghi tội trạng gòy hình phạt lần trc nó dẹp mất tiu thì phải
(lần trc đi đã nói sẵn gòy, t mà có xuống ông DV sẽ mở cái tầng 19 riêng cho t, hehe)
Thim cái chiện là đc cái bạn iu thương wá nên bị kéo đi chơi vượt thác + tào siu tốc. Cho 3 chữ trong trường hợp này: SỢ THẤY BÀ!!!!
Nhưng chơi xong thấy đã ghê nhở ...
(nhưng vấn sợ thấy bà!!!)
Đã thế còn có ý định rủ rê chơi cái trò thả rơi j đấy. Thoy cho xin!!!
Thế là ngẫm ra đc 1 đìu, t sợ wá chời thứ. Mà sợ thì sợ, chơi thì cũng ráng chơi, chơi xong thì thix. Thix thì thix, sợ vẫn cứ sợ
Tối đi ăn bánh ríp. Há há! Lâu gòy hem đc ăn! Chài ai là chài! Nó ngonnnnnnnnnnnnnnnnnnnn j đâu .. chẹp chẹp! Mai mốt bùn bùn + thèm thèm là ra đó ngồi ăn, xong đi đâu đó gòy đi đâu đó, xong lại ra đó ngồi ăn wá! (nhưng mỗi lần ăn 1 cái nhỏ thôi, chứ ăn nhìu nó ngán lắm)
Ghi nhớ cái wán đó zô bộ nhớ. Rồi sẽ dẫn bồ tèo tới chơi!
Cái ngày hum nay koi như đủ trò gòy. Nắng mưa gì cũng nếm hết.
À! Còn cái zụ đạp xe trong vườn thú. Há há! Khám phá ra là thì ra bik chở người ta. Mà phải lấy đà vài bước chân kia. Oh ye!!!! Bik chạy xe đạp + bik chở bằng xe đạp. Tự hào ghê gớm
Mà ông trời ổng thích trêu người. Cả ngày đi như thế ổng nắng chang chang. Tối ng ta đi chơi thì ổng mưa là sao. Gòy tạnh thì tạnh lun đi. Lết zìa nhà ngon ơ, cách nhà còn có cái ngã 4. Ào xuống 1 trận. Zô ziên! Mưa tầm tã! Nghĩ sao mờ ng ta zìa đến trc cổng gòy mà còn bắt con ng ta mặc áo mưa =.=. Đã thế còn bị đứng ngoài chờ 5' nữa chớ!!! Hức! Thảm thương!
Hôm nay koi như zui cũng zui gòy, chơi cũng chơi koi như chết bỏ gòy ...
Hết tuần gòy! Tuần sau là bận thấy zịt lun đây!Khổ thân!
p/s: lần sau đi ĐN, đem theo cái zợt bắt cá để trả thù zụ bị cá cắn tay!!!!
Hôm nay đc koi cái phim 4D còn lại là Ngôi nhà ma. Nghĩ cũng ngộ, gần 1 năm gòy mà sao nó chả update phim mới. Thoy kệ! Phim cũng hơi hơi ghê thoy. Xem mà cứ la + nói luyên thuyên cho zui cửa zui nhà. Cái phim này có nhìu lần xịt nc hơn cái phim kia, nhưng thí ko có sợ bằng
Đi đc thim 1 lần 18 tầng địa ngục. Lần này dừng lại đc lâu hơn tí, nhưng cũng chưa đủ lâu để koi 18 tầng có cái wái j. Thấy sơ cái vạt dầu, cái cối xây, gòy cưa người. Èo!!! Nếu lần sao còn đi thì ráng ở lại lâu hơn. Mà mấy cái bảng ghi tội trạng gòy hình phạt lần trc nó dẹp mất tiu thì phải
(lần trc đi đã nói sẵn gòy, t mà có xuống ông DV sẽ mở cái tầng 19 riêng cho t, hehe)
Thim cái chiện là đc cái bạn iu thương wá nên bị kéo đi chơi vượt thác + tào siu tốc. Cho 3 chữ trong trường hợp này: SỢ THẤY BÀ!!!!
Nhưng chơi xong thấy đã ghê nhở ...
(nhưng vấn sợ thấy bà!!!)Đã thế còn có ý định rủ rê chơi cái trò thả rơi j đấy. Thoy cho xin!!!
Thế là ngẫm ra đc 1 đìu, t sợ wá chời thứ. Mà sợ thì sợ, chơi thì cũng ráng chơi, chơi xong thì thix. Thix thì thix, sợ vẫn cứ sợ
Tối đi ăn bánh ríp. Há há! Lâu gòy hem đc ăn! Chài ai là chài! Nó ngonnnnnnnnnnnnnnnnnnnn j đâu .. chẹp chẹp! Mai mốt bùn bùn + thèm thèm là ra đó ngồi ăn, xong đi đâu đó gòy đi đâu đó, xong lại ra đó ngồi ăn wá! (nhưng mỗi lần ăn 1 cái nhỏ thôi, chứ ăn nhìu nó ngán lắm)
Ghi nhớ cái wán đó zô bộ nhớ. Rồi sẽ dẫn bồ tèo tới chơi!
Cái ngày hum nay koi như đủ trò gòy. Nắng mưa gì cũng nếm hết.
À! Còn cái zụ đạp xe trong vườn thú. Há há! Khám phá ra là thì ra bik chở người ta. Mà phải lấy đà vài bước chân kia. Oh ye!!!! Bik chạy xe đạp + bik chở bằng xe đạp. Tự hào ghê gớm
Mà ông trời ổng thích trêu người. Cả ngày đi như thế ổng nắng chang chang. Tối ng ta đi chơi thì ổng mưa là sao. Gòy tạnh thì tạnh lun đi. Lết zìa nhà ngon ơ, cách nhà còn có cái ngã 4. Ào xuống 1 trận. Zô ziên! Mưa tầm tã! Nghĩ sao mờ ng ta zìa đến trc cổng gòy mà còn bắt con ng ta mặc áo mưa =.=. Đã thế còn bị đứng ngoài chờ 5' nữa chớ!!! Hức! Thảm thương!
Hôm nay koi như zui cũng zui gòy, chơi cũng chơi koi như chết bỏ gòy ...
Hết tuần gòy! Tuần sau là bận thấy zịt lun đây!Khổ thân!
p/s: lần sau đi ĐN, đem theo cái zợt bắt cá để trả thù zụ bị cá cắn tay!!!!
