12 giờ 02 phút.
Thursday, December 24, 2009 6:26:10 PM
Bây giờ là trưa rồi, mà mình thì mới ngủ dậy thoi. Thói quen sau khi ngủ dậy của mình là đánh răng rửa mặt, và ròi thì ngồi lên máy check yahoo, facebook ròi này nọ. Ròi sau vài phút mình sẽ tắt bỏ máy và xuống dưới nhà. Mình không cho đây là một thói quen tốt, những có phải là nó xấu đâu ? Tại sao anh hai cứ phải lấy chuyện mình ngồi máy ra để nói. Mình có bao giờ làm phiền gì ai đâu ? Suốt ngày cứ phải phiền nói nói về chuyện thức khuya để onl ròi sáng sớm thức dậy thì ngồi vào máy. Thì đúng là dậy đó, nhưng nếu bây giờ không ngồi máy chơi thì mình có gì để làm? Lớn hơn mình 4 tủi, tức là 4 năm trước anh hai cũng vậy đó. Lúc đó em còn phải share máy với anh cơ kìa. Ròi thì sao? Có bao giờ em đụng tới cái máy không. Em biết là ba thương em nhìu hơn thương anh, bởi vậy tất cả những thứ gì ba mua cho em, hoặc cho cả hai thì em cũng để anh sài nhiều hơn. Ròi thì sao, những thứ của anh em cũng đã có bao giờ đụng vào ? Vì anh không cho ai đụng vào nó hết. Anh làm gì, đúng hay sai em cũng đã không nói tới. Thậm chí những lúc anh cần sự ũng hộ em cũng đã ủng hộ anh vậy. Vì em biết trong nhà không có ai chấp nhận chuyện đó, ngoài em ra. Vậy tại sao anh thì không bao giờ để cho em yên. Nếu lúc nãy anh không bước vào phòng và la lối thì có lẽ giờ này em đã ngồi dưới nhà ăn sáng, thay vì ngồi đây xã ra mấy cái bực bội k đáng có này !
Chỉ là một điều không đánh chú ý. Anh hai người người duy nhất mình xưng là EM =)) Ngay cả chị họ vẫn gọi mài tao hoặc tui với bà. :">
Mình cũng nên bắt đầu nhắc đến nhiều người trong entry nhờ. Bỡi sáng nay mình đọc entry của Kei có thấy tên mình. Thấy ngạc nhiên.:"> Mình cũng nên tạo ra những cái ngạc nhiên đó cho mọi người ha.
Mình cũng không nghĩ là sẽ nhận đc rep sớm như vậy từ mọi người. Nhất là một người. =))
Desktop mình vẫn còn là một tổng hợp hình của mọi người. Không hỉu là vì màu sắc cũa tấm hình hay là mình chỉ mổi quan tâm đến một vài tấm hình của một vài người trong số tổng hợp đó. :]
HÔM NAY MÌNH ĐÃ BỚT NÓI NHIỀU CHƯA ? ==
*kéo lên - nhìn nhìn - ròi thở dài* =))
P/s: mình lại cảm thấy nặng nặng khi đọc đc "Christmas when you were mine" Chả biết là vì đây là christmas song, hay là vì đang ám chỉ nữa ==













Ka PhamNhocka # Tuesday, January 12, 2010 11:15:50 AM
~Bdt.byukyo # Tuesday, January 12, 2010 9:33:34 PM