My Opera is closing 3rd of March

B*

Cái gì ?

Một cuốn phim.


Thật sự là mình vừa delete tất cả những gì mình đã type cách đây 10 phút. Cười cười.

Thật sự phim ảnh và đời sống có rất nhiều điểm dống nhau. Ai cũng là đạo diễn, ai cũng có thể tạo ra tình tiết cho câu chuyện. Mà điều thú vị là đạo diễn lại là diển viên chính. Vui nhờ. Nhưng có một chuyện cũng rất thú vị, là đạo diễn của đời thường không đc phép chọn diển viên cho bộ phim của mình. Vui quá còn gì. Vậy thỳ đạo diển cứ biết là mình sẽ yêu, nhưng chỉ k biết là người mình yêu nhìn ra sao và diễn xuất như thế nào. Cười. Mình lại nói xàm xí cái gì nữa ròi ?!?

Có nhiều người mình biết rất thích làm diễn viên phụ, nhưng có ý nghĩa k hề phụ trong bộ phim. Nghĩa là họ sẽ xuất hiện, nhưng chỉ là trong 1 thời gian ngắn, ròi sau đó là tạm thời mất tích. Nhưng điều tệ hại là họ vẫn để lại ở đây nhiều thứ ý nghĩa. Ròi thì họ sẽ trở lại khi mà những thứ đó trỡ nên nhạt dần. Sau đó thì sao? Mình cũng chưa biết, vì chưa có diễn viên phụ nào quan lại với mình mà. Cười.

Câu chuyện của mình có vẽ hơi thần thoại. Mình đã gặp đc thiên thần trong episode gần đây đó. Chời, có sướng không chứ! Mà bây giờ thỳ thiên thần đã bay đi về nơi khác ròi. Chắc là bình yên mà thiên thần đó đem tới cho một người con gái mong manh cũng đã bay theo ròi. Vì từ lúc bay đi, có nhiều chuyện xẩy ra với cô gái đó lám. Mình củng đã tính hết ròi.Kịch bản nói là cô gái này sẽ phãi chịu đựng một thời gian và sao đó thì sẽ trở lại với sự vui vẻ trước đó. Tại sao phãi chịu đựng hả? Vì hạnh phúc không chỉ tự nhyn đến. Nó chỉ đến khi cô ấy đi tìm nó thoi. Hờ.


Hiện tại thì một cô gái khác cũng đang phải chịu đựng. Mình cũng chả biết nói gì với cô gái này nữa. Có vẻ như những thứ tồn tại trong tim của người này sẽ chỉ biến mất sau một khoảng thời gian rất dài. Có lẽ là vì quá sâu đậm. Và kịch bản của mình nói là cô gái này sẽ không chịu đựng lâu đâu. Vì cô gái này chịu khó tiềm kím niềm vui lám. Cười. Tham như vậy thì đâu phải là chuyện xấu chứ! Cô gái này mang tên của một loại hoa, đẹp. Cười.


Mình không muốn làm người khác buồn đâu. Chỉ là mình không muốn làm người đó buồn mình mới làm như vậy. Ròi thì mình cũng chả biết những việc như thế sẽ khiến người khác buồn. Có ai lại muốn làm người khác buồn chứ hả.
Nhưng mình cũng vui là mình có thể làm cho người khác cười. Cười.



Các bạn có thường đón episode mới không?
hờ, dù là phim của ai thì mình vẫn đón xem hết bộ phim đó. Cười.







12 giờ 02 phút.Gì chứ hả?

Comments

Ka PhamNhocka Sunday, January 17, 2010 5:30:28 AM

uh,tu khi thien than bay d,binh yen cung ko con ..

~Bdt.byukyo Sunday, January 17, 2010 6:31:09 AM

ủa onl hồi nào dậy má :))
...hay là chưa có out :-OO