My Opera is closing 3rd of March

B*

Cái gì ?

1 tháng, 2 tuần, 14 ngày.



Chỉ còn 1 tháng 4 tuần 14 ngày nữa sẽ là ngày mà mình sẽ được tận hưởng cuộc sống =)))).


Củng là đếm từng ngày, nhưng cảm giác của mình lại khác. Vào giờ này của 2 năm trước thì mình đang đếm từng ngày và muốn thời gian chậm lại. Còn bây giơ thì mình đang chờ đợi từng ngày trôi qua. Chòi mình đói bụng ghê. =)) Đâm xoòng lũng.


Mình cũng chẵng biết làm gì nữa. Mỗi lần mình nghỹ đến việc chuyển trường thì lại như có cái gì đó xuất hiện đễ níu kéo mình lại. Ýt ra thì Kit và Kelli không muốn mình chuyển trường. Mình cũng cảm thấy rất sợ. Nếu như qua bên đó rộng lớn như dậy thì sẽ có được bao nhiêu người tốt với mình như những người này? Ròi thì một đi là sẽ khó quay trở lại, nếu như mình hối tiếc thì sao? Cũng k rõ nữa. Mình sẽ còn phải suy nghỹ nhìu.


Mình còn nhiều mơ ước lắm đó. Mình sẽ mở tiệm Sushino và sẽ ở khu dân cư do anh mình làm chủ. 8->> Chòi =)) Anh em được cái mơ mộng như nhau =))

Suy.KC.ma.