My Opera is closing 3rd of March

B*

Cái gì ?

L L Cool T.



Ai cũng có khả năng để trở thành một nghệ sĩ. Nhưng không phải ai cũng là một nghệ sĩ.


Vấn đề của cái thế giới hiện đại này là không phải ai cũng tin tưởng vào những tài năng thật thụ. Vì bây giờ mọi người ai cũng là những ban giáo khảo thích chấm điểm bằng cái nhìn, chứ không phải dựa trên cách nhìn. Nhìn Lady Gaga xem. Thay vì nghĩ đến cô ta như một người nghệ sĩ thật sự tài năng, người ta chỉ buông miệng một từ "không giống ai" khi được ai đó hỏi.



Vấn đề của cái thế giới này là nó không hề công bằng cho các tài năng. Vì vây giờ chỉ khi người nghệ sĩ qua đời, thì tên tuổi của họ mới được gìn giữ một cách đầy kính trọng từ phía khán giả. MJ là một ví dụ. Đã ai dự tính đi xem show của người nghệ sĩ này trước ngày ông qua đời? Bảo đảm là chưa đến một nữa số vé đã bán của This is It.


Vấn đề của cái thế giới này là không phải ai cũng muốn hiểu những thông điệp từ những bài hát. Vì từ ngữ mộc mạc và đầy ý nghĩa lại không được đón nhận như những tử ngữ đã được đánh bóng nhưng dường như là vô nghĩa. Nghĩ đến Lê Cát Trọng Lý xem. Nhạc của chị ấy chứa đựng rất nhiều ý nghĩa của cuộc sống mà lẽ ra chúng ta không cần được gửi đến vì nó quá rõ ràng và chân thật. Nhưng đã mấy ai hiểu được lời hát của chị ấy như cái cách mà mọi người vẫn hay hiểu một bài hit này đó, ngay cả khi nó được viết bằng một ngôn ngữ khác.




Vấn đề của cái thế giới này là cái đẹp càng ngày càng lấn chiếm sự quan trọng của cái nết. Nếu mài không có cái ở ngoài thì đừng nghĩ là tao sẽ thèm tìm hiểu cái ở bên trong !

Vấn đề của cái thế giới này là cái gì chỉ thật sự quý khi nó không còn tồn tại nữa. Mài còn ở đó thì mài vẫn còn giá trị sữ dụng, khi mài đi cũng là lúc tao không còn được lợi dụng nó nữa, tất nhiên là tao quý !


Vấn đề của cái thế giới này là không phải ai cũng lắng nghe theo đúng nghĩa của từ lắng nghe. Tiếng của mài vẫn chạy trong não tao, nhưng rõ ràng là giai điệu của Haru haru, Heartbeat, Sorry Sorry,Bad Girl, Oh!, Bo Beep Bo Beep hay HuH vẫn là thứ tao giữ lại cho trí nhớ của mình, và tao thì không còn chỗ cho lời của mài nữa !





Ai cũng có khả năng đánh giá một người nghệ sĩ. Cho nên không phải ai cũng là một nghệ sĩ.







---------------------------------------------


Hè 2011 ơi. 8->









Bao nhiêu là nhiều?Bao ngày rồi?