My Opera is closing 3rd of March

B*

Cái gì ?

Không hoàn thiện (incomplete)



Nhiều khi, con người ta chỉ cảm thấy hoàn thiện nhất khi họ đã đánh mất đi một thứ gì đó. Hay ít nhất là mình nghĩ như vậy. Lạ phải không, vì nếu đã mất thì rõ ràng là đang rất không hoàn thiện. Nhưng, vì, chỉ có khi đã mất đi một thứ gì đó, nhận ra được tầm quan trọng của nó, biết được sự hữu dụng của nó, thì mình mới có thể cảm nhận được cảm giác hoàn thiện ở chính bản thân mình vì sự hiện diện của thứ đó trong mình.


Không hoàn thiện, cũng như hoàn thiện. Chỉ cần chúng ta nhận ra mình nên ở trong trạng thái nào, muốn ở trong hoàn cảnh nào, và đang ở trong thời kì nào. Vì cảm giác hoàn toàn giống nhau, chỉ là cách mình phân tích nó thì lại hoàn toàn khác.



Và Tôi thấy mình hoàn thiện, dù đang chẳng có thứ gì ở trên tay như đang có ở trong tim. : )

Có Lỗi.Thà Chưa bao giờ.