Mấy người KHỨA. :-L
Saturday, September 10, 2011 4:55:10 AM
Thật ra thì trong mỗi câu chuyện đều có 2 mặt, mặt của người tốt, và mặt của kẻ ác? : ))
Vì nếu đó là câu chuyện xung quanh 2 con người tốt, thì chắc chắn không phải là một thứ cần phải xem xét kĩ lưỡng đến như vậy.
Người ta nói, con người bảo thủ nhất là khi họ cảnh giác được sự mất mát đang đến gần.
Là vì phản xạ tự nhiên, hay thật sự là lòng tham vô ý mon men tìm đến chổ trống chật hẹp của những thứ không thuộc về mình?
Tình thân là cái đách gì, để rồi cũng chẳng bao giờ sánh bằng mấy đồng bạc lẻ mà ban đầu được tạo ra để bao bọc cái tình thân đó. Qủa thật, "những ước mong đã đưa chúng ta xa hai bờ, đã mang hết đi những điều thân thuộc" Ứớc mong ở đây, là ước mơ, hay là tham vọng...
~~~~
Con người càng lớn thì càng trẻ con, vì họ đã và đang, hay ít nhất trong đầu họ lúc nào cũng nghĩ rằng, họ đã ở một bậc thành công nào đó nhất định rồi.
Còn những người trẽ thì sẽ phải lớn dần, vì họ vẫn đang còn vật lộn với hỗn tạp đủ loại thất bại lớn nhỏ trong đời.
~~~~
~~~~
Không có câu chuyện nào tươi đẹp hơn, màu sắc hơn, thần thiên hơn,và hạnh phúc hơn những câu chuyện chào đời của một đứa bé.
Cũng không có câu chuyện nào là tệ hại, ảm đạm, trơn trụi và cay đắng hơn cậu chuyện về những con người đã tạo ra đứa bé ấy. Chuyện đời, của những vị thần mang tên ba mẹ. : )
Vì nếu đó là câu chuyện xung quanh 2 con người tốt, thì chắc chắn không phải là một thứ cần phải xem xét kĩ lưỡng đến như vậy.
Người ta nói, con người bảo thủ nhất là khi họ cảnh giác được sự mất mát đang đến gần.
Là vì phản xạ tự nhiên, hay thật sự là lòng tham vô ý mon men tìm đến chổ trống chật hẹp của những thứ không thuộc về mình?
Tình thân là cái đách gì, để rồi cũng chẳng bao giờ sánh bằng mấy đồng bạc lẻ mà ban đầu được tạo ra để bao bọc cái tình thân đó. Qủa thật, "những ước mong đã đưa chúng ta xa hai bờ, đã mang hết đi những điều thân thuộc" Ứớc mong ở đây, là ước mơ, hay là tham vọng...
~~~~
Con người càng lớn thì càng trẻ con, vì họ đã và đang, hay ít nhất trong đầu họ lúc nào cũng nghĩ rằng, họ đã ở một bậc thành công nào đó nhất định rồi.
Còn những người trẽ thì sẽ phải lớn dần, vì họ vẫn đang còn vật lộn với hỗn tạp đủ loại thất bại lớn nhỏ trong đời.
~~~~
Yêu, là cho phép người ta cái quyền hạn để tàn phá cuộc sống của mình, nhưng tin tưởng rằng họ sẽ không làm việc đó.
~~~~
Không có câu chuyện nào tươi đẹp hơn, màu sắc hơn, thần thiên hơn,và hạnh phúc hơn những câu chuyện chào đời của một đứa bé.
Cũng không có câu chuyện nào là tệ hại, ảm đạm, trơn trụi và cay đắng hơn cậu chuyện về những con người đã tạo ra đứa bé ấy. Chuyện đời, của những vị thần mang tên ba mẹ. : )












