My Opera is closing 3rd of March

B*

Cái gì ?

Gương thần..

Thử thách lớn nhất trong cuộc đời của mỗi con người, là để trở nên thành thật với chính cái lí do mà họ được tạo ra. Đôi khi là một họa sĩ tồn tại trong một cuộc đời khác, đôi khi thì lại một mãnh giấy vẽ trơ trụi chờ đợi ngồi bút của bàn tay nào đó đến và hủy hoại sự trong trắng của mình. Với bất cứ lí do nào, thì thử thách lớn nhất trong đời của mỗi người, là để trở nên thành thật với chính cái lí do mà họ tồn tại.


-------


Giai đoạn đầu tiên khi con người mới bước vào sự sống, đó cũng chính là giai đoạn thầnh thật duy nhất trong suốt cuộc đời họ. Đau, thì sẽ gào thét. Vui, thì sẽ cười. Khóc, khi bị dọa nạt và không có ai để dựa dẫm. Tất cả những gì thuần khiết nhất từ tính chất của một con người, hay bất cứ con vật nào trong tự nhiên, lòng ích kỉ, và sự kiêu hãnh, vô tư lự.

Rồi một vài thay đổi ùa đến khi họ bắt đầu nhận thức được xung quanh vẫn còn có nhiều sinh vật khác đang tồn tại song song với bản thân mình. Đôi khi, một nhân tố nho nhỏ sẽ vì đó mà trở nên điềm tĩnh hơn, íu hèn hơn trước sự ảnh hưởng của thứ gọi là quan tâm và đồng cảm. Đôi khi, một nhân thể khác sẽ vì đó mà càng trở nên to lớn hơn, mạnh bạo hơn, trước sự tác động của nỗi sợ hãi và nhiều suy nghĩ tự ti của chính mình cho một cuộc chiến sống còn dường như vô hình đó. Là sự ảnh hưởng của những nhân tố khác ở xung quanh, và sự vô vọng khi chiến đấu với những tác động đó.



Sự nhận thức được sự tồn tại của một người và sự nhận biết được tầm quan trọng của họ là hai quá trình hoàn toàn khác. Một người đang sống vì họ đang tồn tại, và một người đang sống như một lí do để bản thân một người khác cùg tồn tại, chắc chắn là hai chuyện chẳng có gì giống nhau. Đó, kêu là tình yêu. Một thứ thuốc độc có thể làm nhòa đi hết mọi thứ trong tầm mắt,và trừ đi một và duy nhất một khuôn mặt thôi. Lòng ích kỉ, sự kiêu hãnh, sự quan tâm, sự sợ hãi, và lòng tham vọng, không còn cho chính bản thân, mà là cho một nhân tố quan trọng đó. Họ dần dần đánh mất chính mình, cho một người khác.



Và khi đã mệt mỏi sau một chặn đường dài dẫn đến một ngõ cụt, người ta sẽ tìm cách để dừng lại mọi thứ đang diễn ra trong cuộc đời của họ, chỉ để xin xỏ một ít thời gian để nhìn lại những gì họ đã trãi qua. Người ta sẽ cố gắng tìm một lối thoát. Lối thoát không phải cho quá khứ, mà lối thoát cho tương lai của chính mình. Lối thoát không phải để tiếp tục chạy trốn, mà lối thoát để tiếp tục đối mặt với những thứ ở phía trước. Người ta, lúc đó, sẽ làm mọi thứ, chỉ để tìm lại chính bản thân mình, thành thật với mọi thứ. Là thành thật, khi Đau, thì sẽ gào thét. Vui, thì sẽ cười. Khóc, khi bị dọa nạt và không có ai để dựa dẫm...


---------

Thử thách lớn nhất của mỗi con người là khi nhìn vào chiếc gương mỗi ngày và nhận thức được rằng, hình ảnh con người đang được phản chiếu đó, không phải và chưa bao giờ từng là con người thật của bản thân.

Thử thách lớn nhất của mỗi con người là tìm thấy được bản thân, không phải từ chiếc gương thần đó. Thử thách lớn nhất của mỗi con người, là tìm thấy được bản thân được bày tỏ một cách chân thật nhất từ một nhân tố khác cùng tồn tại




.


" Mirrors are so beautiful. They never show who you really are."

Nụ cười có đôi lần bỏ rơi tôi....