Chờ đã chưa em?
))
Saturday, June 5, 2010 7:05:00 PM
Trong đầu đang có tiếng nhạc của My Love - Justin Timberlake.
Ngoài tai thỳ có tiếng nói chuyện điện thoại bự tỗ chảng của cậu, người việt nam lớn có rất nhiều thói wuen xấu nhờ? : ))
Ghét, ghét ghét ghét ghét ghét. Người xấu lúc nào cũng được hưỡng thụ, còn người tốt chúng tôi thì cứ phải chịu đựng. Tôi không trách ông trời vì đó là chuyện phù phiếm. Sớm muộn gì nó củng sẽ có quả báo. Nhưng vẩn ghét, ghét là vì sao lũ chó đó vẫn cứ được quyền lên tiếng hạ nhục những con người. Ngộ, đời nào người lại dưới wuyền chó thế : )). Hơ, thế kỉ hai mươi mốt.
Người có tiền thì không bao giờ có tình hoặc có tri thức. Nói như vậy có vẻ quá đụng chạm và thiếu chính xác : )). Nhưng đai laoị là vậy. Ít nhất Đối với lũ chó thích khoe của suốt ngày miệng bô lô bô loa thỳ là như vậy. Có tiền làm gì ròi lại k có học. Mình bắt dầu cảm thấy tụi nó đáng thương : )), lũ chó bị pathetic :-j
Việt Nam của tôi đã bị bọn Cộng sản biến thành một đất nước đui đòi ròi. Tại sao hả. Vì bọn nó chủ yếu là có tiền. Vì quá nghèo nên bị thèm khát tiền. Tôi không phản động, nhưng thật chất là chế độ dân chủ họ quá giàu nên họ chả có thời gian để nghỹ về tiền bạc nữa. Tôi thật tình là rất muốn kệ những bản nói là tôi phản động, nhưng nếu kệ thì sao để đánh thức họ. Nhưng chắc là sẽ không thức nỗi đâu. Bạn tôi, hãy đi học tiếng trung quốc trước khi bọn trung cộng đã được chính phủ việt nam tự động dân hiến "tổ quốc thân yêu" của chúng ta đi. Tôi không đùa đâu, đừng ở đó mà nói tôi phản động. : ))
Khi nào mà tiền bạc và cộng sản lại trở thành những thứ kinh tởm trong mắt tôi như vậy? U7ớc gì mình có khả năng không thể chết đi, vì chĩ có như vậy mình mới có thể bay về việt nam và lên tiếng cho dân chúng biết hết mọi sự thật kinh hoàng về chế độ cộng sản. Bằng không thì tôi sẽ hy sinh hoang mạng sau nhữn đợt tấn công tàn sát của những chú công an vựn quân phục xanh chúi và người dân việt nam thì chả bao giờ được ngeh về cái chết của tôi trên báo chí và các phương tiện tuyền thông : )).
Mình lại hay có tật bị nổi máu điên khi nói về cộng sản : )) Vì thật chất mình chỉ đang điên về chuyện lũ chó nhà giàu con ông cháu cha thoi: )). Càng ngày mình càng thương Việt Nam. Vì càng ngày tên tuổi của Việt Nam lại càng bị bội nhọa trong mắt thế giới.
Lại nói tôi là phản động ha?: )) Một câu thoi, Nếu chế độ cộng sản tốt đến như vậy, thì tại sao trên thế giới chỉ còn có 3 trên 195 đất nước vần còn theo chế độ này? 2 trong ba nước đó ĐƯỢC xếp hạng là các nước nghèo so với thế giới. Trả lời được ròi thì hẳng nói ai là người phãn nước. : ))
Có lẽ chỉ khi nào mùa hè tuyết rơi, thì lúc đó sẽ có Việt Nam Dân Chũ Cộng Hòa. : ))
Nhưng mùa đông tuyết rơi thì Việt Nam sẽ bị gạch bỏ tên trên bản đồ thế giới. : ))
Đi học tiếng Trung Quốc đi là vừa. : ))












