My Opera is closing 3rd of March

B*

Cái gì ?

Subscribe to RSS feed

Đơn giản điều tôi muốn nói là.

Tao bị gì hả mại?
Khi người cười thì tao cười, người khóc tao củng hẳn là đang khóc theo ở trong lòng.
Thường quá rồi, nhưng tại sao lần này lại lớn đến như vậy? Lớn đến mức khi người cười tao cười, lớn hơn, và khi người khóc, thì tao vẫn khóc, lớn hơn. Và cười càng lớn hơn vậy.

Đời thì lúc nào cũng sẻ có khi khóc khi cười. Kẽ thì luôn tràn trề niềm vui. Kẽ thì luôn dư thừa nổi buồn. Nhưng lạ là người ngập trong niềm vui lại ít khi cười. Vì sao? Vì họ k bao giờ biết quý trọng những gì khi có. Và họ không biết, đơn giản khi họ chia sẽ, hay đơn giản là họ cố tình cười ở một người dư nổi buồn, thi cũng sẽ phần nào giúp người đó vui hơn một chút.

Trong một thứ gì đó, thì luôn chứa đựng một số nhiều những thứ khác. Không phải lúc nào trong một chai nước, chỉ là nước. Trong mỗi con người cũng vậy. Một người là một người và những thứ khác, chứ k phải một người là một người. Còn nhớ không? Còn nhớ YOU không? Mỗi người là một hổn tạp giữa Yiruma, Oprah và cả Undertaker.


Khi làm một chuyện gì đó thì chắc chắn cần phải có nhiều cố gắng để thực hiện được. Nhưng chĩ có lúc cố gắng đã dân lên quá nhiều đến mức quá dư thừa, thì chỉ có lúc đó mà cố gắng sẽ trỡ thành một thứ vô dụng. Vậy có phải, chúng ta k nên cố gắng quá nhiều cho bất cứ một chuyện gì đó ? Không phải.


Nhiều lúc thì con người ta cũng phải giả vờ như không hề thân thuộc với nhau, với mục đích chủ yếu chỉ là để càng thân thuộc với nhau hơn thôi.


"Môi sẽ nở một nụ cười như điên dại trog vô thức." - Tất nhiên, trong một nụ cười k chỉ chứa đựng niềm vui. Đã có ai giải thích được tâm trang của nàng Mona Lisa khi họ nhìn vào bức hình đó?


Nó thật sự kinh khủng tại sao tâm trạng của con người lại cỏ thể thay đổi một cách to lớn, chĩ vì một chuyện rất nhỏ nhoi. : )

~~~


Tao về, rồi tao sẽ đi. Một ngày đó tao hứa hẹn một lần ghé thăm nữa.
Và mài sẽ chấp nhận điều đó.
Vì mài đã quen với điều đó? Hay là vì mài lúc nào cũng sẽ thuộc về tao?

-----------------------------------------


Điều tôi muốn nói. Chỉ đơn giản là Xin Lỗi.