My Opera is closing 3rd of March

B*

Cái gì ?

Subscribe to RSS feed

Yêu Lại Từ Đầu.


Nhưng phải bắt đầu từ đâu đây?


. Mình không nên đòi hỏi mọi thứ vẫn như lúc ban đầu, vì như thế mình chỉ đang biết ơn những gì nơi đó đã cho mình, chứ không phải biết ơn vì tại sao mình lại nhận được những thứ đó.

. Mình cũng không nên đòi hỏi bản thân vẫn còn như lúc trước, vì như vậy chứng tỏ mình vẫn chưa lớn hơn một chút nào và điều đó là một điều mình không muốn.

. Mình về nhà,

. Nhưng đồng thời cũng như là đi đến một nơi mới lạ,

. Không phải vì lạ lẫm, mà là vì mình đã bỏ lại quá nhiều thứ mà vẫn chưa có cơ hội được biết đến

. Hay đơn giản chỉ để tìm lại một vài thứ mà mình đã bỏ quên vài năm trước

. Cũng không quá quen thuộc, vì có khi con đường cũ đã bị xóa nên không phải dễ để có thể tìm được một thứ nào đó.



. Cảm giác như mình sẽ bị rớt vài giọt nước mắt lúc đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất.
. Cảm giác như mình sẽ lại quay lại và vô tư cười lúc đặt chân lên chiếc máy bay rời nơi đó.


. Ai biết trước được những gì sẽ xảy ra? Chuyện gì cũng có thể giải quyết được sau một cái màn hình nhỏ hay lớn. Nhưng có phải chuyện gì cũng xuông xẻ trôi qua trước những khuôn mặt tràn đầy bao nhiêu thứ cảm xúc thật đó.



Tao mới biết được hôm nay là ngày đám giỗ thứ 3 của mài đó Iphone 1. Bwaha.
Hề, tự hỏi mài có đi tìm lại tao không? Hay tao có muốn tìm lại mài hay không? Hề.

Từ ngày mài đi, từ ngày tao đi, tao không còn thường xuyên tự sướng, không còn thường xuyên viết note trước khi đi ngủ, cũng chả còn sms cho con Bông kêu nó ngủ ngon gì nữa hết.
Tự hỏi, sau 3 năm, khi trở về, tao sẽ có lập lại cái thói quen này không? Hay thật sự tao đã quen với con người nhàm chán này?


. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng cứ vậy thôi. Vẫn cứ bình thường, vì những gì đến tự nhiên nhất, là những thứ thật nhất, đáng nhớ nhất, và tồn tại lâu nhất.




**
NHỚ QUÁ MÁ ƠI @_@

UNNIE, OTTOKE? : )))))))))))))))))))))
**


Yêu đi. HÃY YÊU ĐI. Yêu lại từ đầu. (NHÃM CỨT =)))