Chipahoychunky09.
Tuesday, June 15, 2010 3:23:22 AM
"Fairy tales all known to have a happy ending, do they?"
Buồn cười, mình cứ tưởng là sẽ được nói chuyện với nhân vật phụ có tính chất của một nhân vật chính, thật chất cũng lại là một nhân vật phụ. : )) Nhưng một phần cũng rất chính, mình chưa bao giờ bị ai xỉ giả dô trong mặt như vậy cả, nhất là khi người này mình chỉ mới nói chuyện lần đầu tiên. : ))). Có nên chụp hình lại ròi để màn hình desktop cho nhớ suốt đời không chời? : ))
Lạ quá. Cảm giác rất lạ. Bây giờ thì mình đang BỊ hai người, một người rất quan trọng và một người được cho là quan trọng đối với mình, giận. Lạ là vì không cảm giác có lỗi và cũng chẳng phiền mà đi năn nỉ. Có lẽ là mình đang là một đứa trẻ hư. Nhưng lạ quá. Mình không hề thấy mình sai. Lạ. Cũng chẳng ai phiền nói cho mình biết rằng là mình đang sai và tại sao lại sai. Vậy là ai sai? Lạ quá. : ))
Mình bây giờ không còn nghe tiếng đàn và giọng hát đó nửa. Có lẽ là mình cũng đang sai. Sai lạ.
Tự hỏi có khi nào mình sẽ bị tất cả những con người người quan trọng đó bỏ rơi, và tới khi đó thì mình sẽ phải đi Làm Ơn họ? Vì ỉ lại là một đức tính không được tốt. Làm ơn.
Mình sẽ khóc cho bất kì ca từ nào của bài "Làm Ơn".
Ngay cả những người lần đầu tiên gặp mặt mình, cũng sẽ nghỹ là mình nhứ vậy đó. Bản thân của mình cũng nghỹ như vậy, mình là một con người hoàn toàn không giống những con người bt và đáng yêu khác. Từ khi nào thì mình không rõ, nhưng mình thì đang như vậy đó.
Đó là lí do tại sao "Nhìu khi biết nhìu quá cũng hay."
: ).












