Chữ nghĩa.
Thursday, May 20, 2010 3:45:36 AM
:]]
Dạo này mình không được may mắn cho lám. Mình cũng đang muốn buông thả, nên mình cũng chẳng nổ lực để được may mắn. Chỉ còn có 11 ngày nữa là mình xong. Ròi thì wằng wại 3 ngày rữa nữa thì kết. Xong ròi được vài ba ngày là mình bắt dầu vào khuông khổ tập thể dục mối sáng xong ròi đi quay video cho kjhoảng 6 tiếng ròi lại về nhà và phè ra. Kế hoạch là như vậy. Mình cũng chỉ biết làm theo nó, cố gắng hay không thì nó cũng sẽ xảy ra như vậy.
Ròi thỳ sau một tháng chỉ có thể dục và video đó, mình sẽ thật sự được phỡn. Hờ, không biết cái gì sẽ xảy ra.
Mệt quá. Nói nói cái chó gì đó. Bực bội. Đéo muốn nghe gì nữa. Làm gì làm đi. Chuyện lúc nào cũng có hai mặt. Đường cũng có hai chiều, xe thì chỉ chạy về một hướng và chỉ có một người đang chờ ở phía bên kia. Nói gì được, nói là không yên ổn, thật sự thì có muốn đc yên?
Tổng kết là rút ra kết luận, nhìu người, không có tiền, hoặc có rất nhiều tiền, không nói hoặc là nói quá nhiều, sẽ dẫn đến hậu quả không được vui, vui con c** :]]
Kết luận thứ hai, học nhiều để làm gì ròi thì chỉ dùng những thứ chử nghĩa rất tầm thường và tục tỉu.
Đừng trả lời.
Dạo này mình không được may mắn cho lám. Mình cũng đang muốn buông thả, nên mình cũng chẳng nổ lực để được may mắn. Chỉ còn có 11 ngày nữa là mình xong. Ròi thì wằng wại 3 ngày rữa nữa thì kết. Xong ròi được vài ba ngày là mình bắt dầu vào khuông khổ tập thể dục mối sáng xong ròi đi quay video cho kjhoảng 6 tiếng ròi lại về nhà và phè ra. Kế hoạch là như vậy. Mình cũng chỉ biết làm theo nó, cố gắng hay không thì nó cũng sẽ xảy ra như vậy.
Ròi thỳ sau một tháng chỉ có thể dục và video đó, mình sẽ thật sự được phỡn. Hờ, không biết cái gì sẽ xảy ra.
Mệt quá. Nói nói cái chó gì đó. Bực bội. Đéo muốn nghe gì nữa. Làm gì làm đi. Chuyện lúc nào cũng có hai mặt. Đường cũng có hai chiều, xe thì chỉ chạy về một hướng và chỉ có một người đang chờ ở phía bên kia. Nói gì được, nói là không yên ổn, thật sự thì có muốn đc yên?
Tổng kết là rút ra kết luận, nhìu người, không có tiền, hoặc có rất nhiều tiền, không nói hoặc là nói quá nhiều, sẽ dẫn đến hậu quả không được vui, vui con c** :]]
Kết luận thứ hai, học nhiều để làm gì ròi thì chỉ dùng những thứ chử nghĩa rất tầm thường và tục tỉu.
Đừng trả lời.












