Gee.
Sunday, March 21, 2010 2:14:09 AM
Gee là gì? Mình có thể đã nghe hết tất cả nhưng bài hát có liên quan đến chữ Gee, và cũng 7thật là mình không hiểu ý nghĩa của nó là gì. Nhưng cũng không sao cả, nhạc bây giờ chủ yếu vào gia điểu hơn là lời bài hát. Nói như vậy càng làm mình nhớ cái thời Xe Đạp và Em là một trào lưu ngeh nhạc của các bạn trẻ. Hờ.
Mình chợt nghĩ đến một điều và mình muốn viết nó xuống vì như thế mình có thể cười nhửng lúc đọc cái entry này. Hờ, người con trai đầu tiên được mình (may mắn) tặng quà sinh nhật là bạn Guk. Cười. Cười vì đó là một món quà rất có ý nghĩa và người được tặng lại không (hề) quan trọng đối với mình. Có lẽ hơi quá đáng nhưng biết sao đây, sự thật có bao giờ không làm cho người khác đau lòng chứ.
Bây giờ thỳ mình cũng rất tiếc, vì cái ý tưởng cho cái Bư vẫn còn, nhưng không được chi tiết như lúc mình làm cho bạn Guk nữa.
Nói đến đây thì mình lại nhớ đến Jc. Hờhờ. Cũng không có gì đáng nói về bản, mình không biết được gì nhìu về bạn ấy.
Ít khi nào mà mình nói đến đây và không còn biết gì để nói nữa. Có lẽ vì không có tâm trạng buồn nên mình ít nói hơn mọi ngày.
Vậy theo các bạn mình có nên buồn hay không? : ) )












