My Opera is closing 3rd of March

B*

Cái gì ?

h2i.


Mình nghĩ là mình cần phải viết nhật ký hàng ngày, vì có như vậy mình mới co 1thể nhớ hết mọi chuyện được. Nếu không sẽ như bây giờ, bị đờ đẫn không nhớ được gì hết : )).

Đại loại là từ ngày đi đến bây giờ, chĩ có nhiều lần nhớ lại nhiều thứ ở việt nam, thì mình mới nhận ra là có nhiều thứ mình không còn cơ hội để làm nữa. Ngay cả những việc mà mình đã từng rất ghét. Chẳng hạng như việc mỗi ngày phãi đi học từ sáng đến chìu tối mới được về nhà. Bây giờ thì mình sẽ không bao giờ có cơ hội ngồi lại trong lớp nữa ròi, nhất là ngồi chung với mấy con người đễ thương kia. Mình cũng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được mặc bộ đồng phục mà mình đã từng cho là không hợp thời trang và làm cho mình xấu đi đó nữa. Hờ, mình là con người, và con người thì không biết quí trọng những gì đang có, cho đến khi họ đánh mất nó đâu.


Bây giờ còn đến mười hai tháng nửa mới được về. Nói là nói như vậy nhưng đến 6 tháng nữa mình mới có câu trả lời trực típ. Nếu như mình không về thỳ các C.H.O cũng rất ít chửi : )). Nhưng đời mà ai lại đoán được chuyện sau này. Để người khác chờ cũng không phải là việc tốt, nên thoi tốt nhất là mình sẽ không hứa. XD



Làm gì thì những thứ tốt đẹp ròi cũng sẽ bị phai đi. Con người và hoàn cảnh sẽ thay đổi. Chỉ có những tấm ảnh là thật nhất.
Khuyên mọi người nên chăm chụp hình đi. : ))

Chờ đã chưa em? :)))Hút Bụi.