Ngày hôm nay ngắn.
Tuesday, December 22, 2009 7:11:16 AM
Mình cũng chẳng biết làm sao nữa. Mình cứ ngồi nhìn đâm đâm vào cái máy, dù là không làm jì cả, mình cũng sẽ ngồi. Mình cũng không rõ là mình đang chờ cái gì nửa ? Mà có phải là mình đang chờ đợi ?
Chờ cái gì cơ chứ !
Khuya hôm nay cảm giác trống hơn mấy hôm khác. Có lẽ vì ýt nhất mấy hôm khác mình có phim hay game để bớt trống trãi. Hôm nay thì không, mình cũng chẳng buồn chơi game nửa. Cũng chẳng ai để cho mình nói chuyện, mọi người bận bịu cả hết. Mà nếu có nói thỳ cũng chĩ xơ xài vài câu cho có thoi.
Chắc là mình đang chờ, một thứ gì đó.
Không rõ.
Mình lại nói chuyện với thiên thần. Bạn ấy cũng thấy chán rõ phết. Vì thực tế lúc nào thỳ 2 thứ jống nhau không bao giờ có thể ghép lại được. Chỉ có 1 thứ nhô ra và 1 thứ lỏm vào mới ghép được mà thoi. =)))
Nói gì đây ?
Mình đã làm xong cover Dream. Nhưng cảm giác không đc thích nó lám. Có vẻ như có nhửng thứ không nên thay đổi nó đi.
Nếu em không phải một giấc mơ..













KeiKeibabe # Tuesday, December 22, 2009 9:21:55 AM
Câu nói này làm mình phải si nghĩ=)))))....
Evi Eviarchangel # Tuesday, December 22, 2009 4:31:24 PM
bài hát hả :-?
KeiKeibabe # Tuesday, December 22, 2009 5:54:10 PM
~Bdt.byukyo # Tuesday, December 22, 2009 8:03:24 PM
Ka PhamNhocka # Wednesday, December 23, 2009 4:54:21 AM
tao với mày ghép đc nè :)>-
~Bdt.byukyo # Wednesday, December 23, 2009 6:11:00 AM