Love the way You Lie. ( không phải một entry triết lý
) ).
Saturday, June 12, 2010 3:58:35 PM
"...But it's alright, because I like the way it hurts."
Thật vậy hả, thật vậy sao? : )).
Tại sao lúc nào tiếng đàn và dọng hát của mài vẫn là thứ luôn calm tao down vậy?. Xin lỗi vì tao đang không xài tiếng việt, và đang rất lười để đi tra từ điển : )).
Mình chưa bao giờ đồng ý với ai đó khi nói qua Mỹ thì sẽ lên đời. Hờ. Mình thật sự là đang bị trượt dốc trên cái dốc không có dốc như Nah nói. Càng ngày thì càng mất tư cách của Bư đê tiện. Hờ. Tao xin lỗi đi, nhưng tao càng ngày càng khác với mài. Cái gì làm tao thay đổi tao cũng không rõ. Nhưng bây giờ thỳ lạ lắm. Tao cũng không còn cảm giác bị bùn bã khi tao být tao và mài đang thật sư rất khác nhau. Chắc có lẽ là tao đã quen với cái thực tại này ròi. Mài bây giờ đang là một phần gì đó nho nhỏ trong mài thoi. Còn cái con người mới này nó chiểm lẫn tao gần hết ròi. Tao thì cũng chỉ biết bất lực nhìn mọi thứ diễn ra như vậy thoi. Có lẽ tao cũng chẵng buồn mà thay đổi nó. Bây giờ tao và mài đang là hai người bạn, và có thể bạn của tao đang phải đi đâu đó rất xa và trong một thời gian rất dài.
Tao tự hỏi bản thân nếu tao không còn là mài thì có phải là chuyện tốt. Hay đó là một chuyện mà tao không nên làm. Tao và mài ngoài mặt thì rất thật chất chẳng có gì khác. Cũng đó con người đó, con người hay nói hay cười và có tư tưởng "Tôi đẹp" theo một kiểu rất đáng yêu, ít ra với tao thì tao và mài không hề làm quá đến nổi đáng ghét. Nhưng bên trong tao và mài thì bây giờ đang là hai con người hoàn toàn khác. Chỉ dống nhau ở chổ là rất giỏi chịu đựng? Hờ. Mài thỳ lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng là một con người cứng rắng và mạnh mẽ. Tao bắt đầu hâm mộ mài ròi. Và khi con người ta đã ngưỡng mộ mài vì một điểm nào đó, thì đó là điểm mà họ đang bị thiếu, hoặc ýt ra đang tự cho bản thân là thiếu. Mài thỳ lúc nào cũng là con người bất cần, hoặc ýt ra là lúc nào cũng tỏ ra như vậy. Tao thì không được cho phép bất cần nữa. Có quá nhiều thứ đang gàng buộc với tao. Nếu tao bỏ chạy thì những thứ đó, tao không thể nghỹ đến hậu quả. Tao không hề có quyền để bất cần chúng. Vì không những chúng gắng với tao, mà tao thì không thể sống thiếu chúng. Tao thì không biết chuyện này là tốt hay xấu, nhưng sống bất cần như mài có vẽ thoải mái hơn. Hờ.
Nói thật thì tao không hề cái cảm giác desperately cần một cái gì đó. Chẳng hạn như khi tao có chuyện gì đó thì chuyện đầu tiên tao desperately đi kiếm là tiếng đàn của Ka. Vì tao sợ mình sẽ không bình tĩnh, vì có ai bị say sỉn mà có thể possibly đi trên một đường thẳng. CHẳng hạn như những lúc tao bị pressure thỳ tao lại desperately cần cái transfer form. Hờ. Đừng cười vì bây giờ tao rất hay trốn chạy với những thứ làm cho tao cảm giác không được tốt. Chẳng hạn như những lúc tao vô tình xem được nhữn thứ vì có liên quan đến việt nam, thì desperately tao cần mộ vé máy bay để đi về. Nhưng điều đáng nói không phải là mài cần nó đến bao nhiêu, mà là mài có đang cần nó đủ để động lực bản thân để có được nó. Tao nghỹ chắc là tao không đủ, dù là lúc nào thỳ cái desire của tao cũng rất desperate.
Tao bây giờ thì cũng đang là một outsider. Mài thỳ khác, mài lúc nào cũng là insider. Có lẽ vì mài quá tốt để người khác có thể để mài vào cuộc, và không ai muốn cho mài đi. Còn tao bây giờ chỉ là một phần gì đó bị thừa thải trong cái hỗn loạn này. Không, tao không phải là negative, nhưng sự thật là như vậy. Nếu mài cho rằng tao không hề thừa , thì tại sao bọn họ lại chỉ cần tao khi không còn ai khác bên cạnh. Nếu mài cho rằng tao không hề thừa, thì tại sao những lần họ đến với tao, đều là những lúc họ cần 1 cái gì đó từ tao. Nếu tao thật sự không thừa, thì tại sao tao không có cảm giác đang được fit in với cái mội trường này. Nếu tao thật sự không thừa, thì tao sẽ hiễu được tất cả những inside jokes. Hờ.
Có lẽ là vì tao quá tốt mà người khác không thể cưỡng lại sự ham muốn một cái gi đó từ tao của họ?
Tao không hề nghỹ như vậy :-j
"Vì cho dù là đi đến đâu, thì rồi cũng có ngày sẽ muốn trở về nhà." Ừh, nhưng đâu là nhà thật của tao hả? Tao không đang nói đến nhà Mã Huỳnh cũa tao. Tao đang nói đến những căn nhà mà tao có thể làm những chuyện mà tao không làm được với nhà MH cũa tao. Tao nghỹ là tao đang bỏ rơi A4 của tao. Bây giờ thì tụi tao là những mãnh vỡ rất nhỏ, và cái thứ keo dán sắt lợi hại đó thì không bao giờ là quá đủ để tụi tao có thể dính chặt lại với nhau nữa. Tao xin lỗi.
Vậy nhà của tao là BEGK? Tao cũng nghỹ là như vậy. Xin lỗi, nhưng tôi đang cảm giác mệt mỏi với mổi khi phải nói chuyện với một cá nhân nào đó, và biết được rằng họ không hề biết gì về các cá thể khác. Mất liên lạc ròi thỳ cũng chẳng buồn tìm cách để liên lạc lại. BEGK là một cái gì đó rất tinh thần, và rất cần niềm tin để tồn tại. Mà niềm tin từ một mình tôi thì không hề đủ đâu. Đây là lần đầu tiên tôi trách móc mọi người, nhưng cũng chắc là lần cúi cùng. Xin lỗi mài Bư, vì tao bây giờ thì cũng chỉ nói chuyện với bông là nhìu, Gar thỳ đôi lúc, Kít và Ev thỳ hoàn toàn không. Có lẽ vì tao có bạn mới, không tốt như họ. Có lẽ cái niềm tin của tao đang dần bị giảm về những thứ tao từng xem là hoàn hảo, như họ.
Bây giờ onl chỉ đại loại là có thói quen bấm vào 2 nick thường xuyên, không kể bông ra. Có lẽ ngày nào thỳ mình cũng nói chuyện với Hý. Nói chuyện nhảm nhí cũng có, chuyện vui cũng có, chuyện làm bực mình cũng có. Nhưng như vậy là quá đủ. Qúa đủ để đáp ứng của một người như tao. Tao bây giờ chỉ đơn giàn là cần người có thể nghe tao nói và nói lại với tao. : ) Cảm ơn. Cảm ơn vì mài là nggười chịu khó entertain tao nhất và keep tao ở lại với chuyện onl hàng ngày.
Mài thỳ chưa bao giờ như vậy phai không bư? Lúc này mà mài ngồi máy thì cũng cái kiủ không rep kịp nửa kìa chứ ở đó mà ngồi chờ từng người onl như tao. Hờ. Tao bây giờ chán lám :-j.
Tao bây giờ nói thật là không có bạn như mài. Hờ. Vào trường tao chỉ nói chuyện sơ sài được với vài người, nói nhiều nhất là với Kelli. Nhưng tao biết nó sẽ sớm thay đổi khi tao với bản không còn học chung mấy class nữa. Kit thỳ không lúc nào là quá tốt cho tao như tao từng nghỹ. Tao nghỹ học hè cũng 1 phần là vì bản. Tracey thì tao không hề muốn nhắc đến nửa. Tao không biết tao cảm giác như thế nào về con người này nữa! Đó thấy chưa, mài thỳ có thể nói hàng trăm dòng về hàng trăm người bạn ở trường của mài, tao thỳ bây giờ chĩ có thể nói đến 3 người này. Hờ.
Một dòng thoi, cảm ơn các tukiers đã entertain tui những ngày qua. NHỎ HƠN BA = )))
Vấn đề là bạn tao đang phải đi đâu đó rất xa và trong một thời gian rất dài.
: )












