YOU.
Monday, June 21, 2010 10:53:34 PM
YOU
Yiruma,
Oprah hay
Undertaker ?
Yiruma là một con người rất nhẹ nhàng. Ít hay nhiều thì tâm hồn của những bài hát của anh chàng nghệ sĩ này cũng làm người khác cảm thấy rất nhẹ nhàng.
Oprah là một con người đầy quyền lực. Ít hay nhiều thì người phụ nữ doanh nhân này đều làm cho ai đó thán phục vì cái quyền lực đó của bà.
Undertaker là một người rất đáng sợ. Ít hay nhiều thì ánh mắt của người vỏ sĩ này đều khiến cho ai đó phải sợ hãi.
Nếu được chọn làm một trong ba người, thì bạn sẽ chọn ai?
Ai cũng có khả năng điều khiển cảm giác và ý nghỹ của người khác, chỉ là họ điều khiển nó bằng 3 cách hoàn toàn khác nhau. Yiruma dùng những nốt nhạc trầm bổng để điều khiển tâm trạng của bạn. Oprah dùng sự thán phục và quyền lực để thay đổi suy nghỹ của bạn. Undertaker dùng ánh mắt và hành động bạo lực để đe dọa cảm giác an toàn của bạn.
Ai cũng nguy hiểm. Yiruma nguy hiểm một cách mơ hồ của người nghệ sỹ. Oprah nguy hiểm một cách bí hiểm của một nhà doanh nghiệp. Undertaker nguy hiểm một cách rõ ràng của một tay đô vật.
Thật chất thì cũng không cần phải suy nghỹ nhiều. Vì ai ai trong chúng ta đều là một Yiruma, Oprah hay Undertaker trong mắt người khác. Chúng ta đều khá dống nhau về mặt nguy hiểm. Chỉ là cách thể hiện mình là một mối đe dọa thì hoàn toàn khác nhau.
Có những người hoàn toàn không cảm giác như họ đang trong vùng nguy hiểm khi ở bên chúng ta, những Yiruma, vì nhửng thứ mà chúng ta đem lại cho họ thỳ rõ ràng là nhẹ nhàng và hoàn toàn chiếm lấy niềm tin của họ, và họ thì không còn nhớ gì đến việc bảo vệ bản thân từ chúng ta. Và họ củng không nhận thức rằng chúng ta có sức thảm hại to lớn nhất đối với họ, vì những thứ gì đến nhẹ nhàng, sẽ không hề ra đi một cách nhẹ nhàng như lúc nó đến.
Còn có những người cảm giác rất an toàn khi ở bên chúng ta, những Oprah, nhưng họ lại chưa hoàn toàn bị thuyết phục về việc đặt hết niềm tin của họ ở chúng ta. Vì những thứ mà chúng ta đem lại cho họ thì thật sự rất chân thành, nhưng lại bằng một cách nào đó lại tạo ra cho họ cảm giác bí ẩn và không rõ ràng về hành động của chúng ta, và thế họ bỏ mặt cái cảm giác an toàn đó và thay thế nó bằng sự đa nghi và không tin tưởng. Họ củng bõ mặt chuyện chúng ta có sức tác hại trung bình nhất đến họ, vì rõ ràng là chúng ta rất khó đoán, nên cũng không hề bất ngờ cho họ khi chúng ta mang sung ra và chỉ vào đầu họ, vì họ cho rằng doanh nhân chúng ta lúc nào cũng làm chuyện vì lợi ích cá nhân mà thôi.
Có những người thì chỉ muốn chạy bán sống bán chết để thoát khỏi tầm nhìn của chúng ta, những Undertaker, vì quá rõ ràng sức mạnh và tính tàn bạo của chúng ta không hề tạo ra cho họ cảm giác an toàn, huống hồ gì là đặt niềm tin vào chúng ta. Vì những thứ mà chúng ta đem lại cho họ dù không nhiều, nhưng đủ để họ nhận thức rằng chúng ta rất nguy hiểm và lúc nào củng cần phải tự vệ cho bản thân khi chúng ta gần họ. Và họ chắc hẳn cũng chả rõ rằng chúng ta hoàn toàn không hề có sức tàn phá đối với họ, vì dù cho khi chúng ta hảm hại họ, thì đó cũng được cho là chuyện hoàn toàn bình thường như cái định nghĩa của võ sị đô vật ngông cuồng mà họ hay gắng ghép cho chúng ta. Họ là những người mà lúc nào cũng phải lánh né dù chúng ta chẵng hề nguy hiểm hơn những Yiruma và Oprah bên cạnh họ.
Đó là những phức tạp và rắc rối của cuộc sống mà người lớn vẫn hay bảo về cuộc sống. Những thứ lúc nào cũng đưỡc xem là như vầy, thật sự thì chúng hoàn toàn trái ngược lại nếu như bạn thực sự nghỹ cho chúng. Dã dụ như bạn bị một con hổ ở rừng cào trúng, bạn sẽ thấy đau về mặt thể xác và cảm giác vui về mặt tinh thần vì nó đã ít nhất không nuốt bạn vào bụng. Như nếu là con mèo ở nhà bạn cào trúng tay, thì bạn hoàn toàn không đau về mặt thể xác, nhưng lại rất tổn thương về mặt tinh thần. Cũng là một hành động, nhưng lại hoàn toàn có ý nghĩa khác nhau, vì hai người tấn công bạn có ý nghĩa rất khác nhau đối với bản thân bạn. Có phải vậy không?
Vậy thì làm Yiruma sẽ tốt hơn Oprah và Undertaker?
Hay Undertaker sẽ tốt hơn Oprah và Yiruma?
Hay Oprah chân thành nhưng lại không nhận được sự tin tưởng là tốt nhất?
Đó là câu hỏi của tôi. Còn câu trả lời thì là của bạn.
: )
Tái bút: Vậy tui là Yiruma, Oprah hay là Undertaker của các bn vậy?
Trả lời trên facebook cho tui nhoé. : ))
Yiruma,
Oprah hay
Undertaker ?
Yiruma là một con người rất nhẹ nhàng. Ít hay nhiều thì tâm hồn của những bài hát của anh chàng nghệ sĩ này cũng làm người khác cảm thấy rất nhẹ nhàng.
Oprah là một con người đầy quyền lực. Ít hay nhiều thì người phụ nữ doanh nhân này đều làm cho ai đó thán phục vì cái quyền lực đó của bà.
Undertaker là một người rất đáng sợ. Ít hay nhiều thì ánh mắt của người vỏ sĩ này đều khiến cho ai đó phải sợ hãi.
Nếu được chọn làm một trong ba người, thì bạn sẽ chọn ai?
Ai cũng có khả năng điều khiển cảm giác và ý nghỹ của người khác, chỉ là họ điều khiển nó bằng 3 cách hoàn toàn khác nhau. Yiruma dùng những nốt nhạc trầm bổng để điều khiển tâm trạng của bạn. Oprah dùng sự thán phục và quyền lực để thay đổi suy nghỹ của bạn. Undertaker dùng ánh mắt và hành động bạo lực để đe dọa cảm giác an toàn của bạn.
Ai cũng nguy hiểm. Yiruma nguy hiểm một cách mơ hồ của người nghệ sỹ. Oprah nguy hiểm một cách bí hiểm của một nhà doanh nghiệp. Undertaker nguy hiểm một cách rõ ràng của một tay đô vật.
Thật chất thì cũng không cần phải suy nghỹ nhiều. Vì ai ai trong chúng ta đều là một Yiruma, Oprah hay Undertaker trong mắt người khác. Chúng ta đều khá dống nhau về mặt nguy hiểm. Chỉ là cách thể hiện mình là một mối đe dọa thì hoàn toàn khác nhau.
Có những người hoàn toàn không cảm giác như họ đang trong vùng nguy hiểm khi ở bên chúng ta, những Yiruma, vì nhửng thứ mà chúng ta đem lại cho họ thỳ rõ ràng là nhẹ nhàng và hoàn toàn chiếm lấy niềm tin của họ, và họ thì không còn nhớ gì đến việc bảo vệ bản thân từ chúng ta. Và họ củng không nhận thức rằng chúng ta có sức thảm hại to lớn nhất đối với họ, vì những thứ gì đến nhẹ nhàng, sẽ không hề ra đi một cách nhẹ nhàng như lúc nó đến.
Còn có những người cảm giác rất an toàn khi ở bên chúng ta, những Oprah, nhưng họ lại chưa hoàn toàn bị thuyết phục về việc đặt hết niềm tin của họ ở chúng ta. Vì những thứ mà chúng ta đem lại cho họ thì thật sự rất chân thành, nhưng lại bằng một cách nào đó lại tạo ra cho họ cảm giác bí ẩn và không rõ ràng về hành động của chúng ta, và thế họ bỏ mặt cái cảm giác an toàn đó và thay thế nó bằng sự đa nghi và không tin tưởng. Họ củng bõ mặt chuyện chúng ta có sức tác hại trung bình nhất đến họ, vì rõ ràng là chúng ta rất khó đoán, nên cũng không hề bất ngờ cho họ khi chúng ta mang sung ra và chỉ vào đầu họ, vì họ cho rằng doanh nhân chúng ta lúc nào cũng làm chuyện vì lợi ích cá nhân mà thôi.
Có những người thì chỉ muốn chạy bán sống bán chết để thoát khỏi tầm nhìn của chúng ta, những Undertaker, vì quá rõ ràng sức mạnh và tính tàn bạo của chúng ta không hề tạo ra cho họ cảm giác an toàn, huống hồ gì là đặt niềm tin vào chúng ta. Vì những thứ mà chúng ta đem lại cho họ dù không nhiều, nhưng đủ để họ nhận thức rằng chúng ta rất nguy hiểm và lúc nào củng cần phải tự vệ cho bản thân khi chúng ta gần họ. Và họ chắc hẳn cũng chả rõ rằng chúng ta hoàn toàn không hề có sức tàn phá đối với họ, vì dù cho khi chúng ta hảm hại họ, thì đó cũng được cho là chuyện hoàn toàn bình thường như cái định nghĩa của võ sị đô vật ngông cuồng mà họ hay gắng ghép cho chúng ta. Họ là những người mà lúc nào cũng phải lánh né dù chúng ta chẵng hề nguy hiểm hơn những Yiruma và Oprah bên cạnh họ.
Đó là những phức tạp và rắc rối của cuộc sống mà người lớn vẫn hay bảo về cuộc sống. Những thứ lúc nào cũng đưỡc xem là như vầy, thật sự thì chúng hoàn toàn trái ngược lại nếu như bạn thực sự nghỹ cho chúng. Dã dụ như bạn bị một con hổ ở rừng cào trúng, bạn sẽ thấy đau về mặt thể xác và cảm giác vui về mặt tinh thần vì nó đã ít nhất không nuốt bạn vào bụng. Như nếu là con mèo ở nhà bạn cào trúng tay, thì bạn hoàn toàn không đau về mặt thể xác, nhưng lại rất tổn thương về mặt tinh thần. Cũng là một hành động, nhưng lại hoàn toàn có ý nghĩa khác nhau, vì hai người tấn công bạn có ý nghĩa rất khác nhau đối với bản thân bạn. Có phải vậy không?
Vậy thì làm Yiruma sẽ tốt hơn Oprah và Undertaker?
Hay Undertaker sẽ tốt hơn Oprah và Yiruma?
Hay Oprah chân thành nhưng lại không nhận được sự tin tưởng là tốt nhất?
Đó là câu hỏi của tôi. Còn câu trả lời thì là của bạn.
: )
Tái bút: Vậy tui là Yiruma, Oprah hay là Undertaker của các bn vậy?
Trả lời trên facebook cho tui nhoé. : ))












