Xin làm cơn gió đưa mái tóc em bay ..-‘๑’-

...:::: Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa buồn ::::...

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Memory ..


Ghé thăm nhà người khác và để lại comment mới là người lịch sự :X

Sắp đến Tết rồi !!!

Tết đến nơi rồi mà chẳng có tẹo không khí Tết chút nào, ngoài đường phố cũng chẳng náo nhiệt hơn, hoa Đào cũng chẳng nở được vì trời lạnh.Tết bây giờ thật chẳng như ngày xưa, chỉ mong đến Tết để được mua quần áo đẹp, được tiền lì xì .. hì hì.
Nhà mình hình như vẫn vậy, mới mua được vài mớ lá dong và một cây quất ..
Tết thời no đủ dường như ngày càng nhạt dần thì phải ..không biết sau này thế nào nữa ..

Cảm giác lẫn lộn

Chuyển vào ktx được 1 tháng rồi. Bao nhiêu lời hứa hẹn chẳng có ai vào chơi với mình. Mời là việc của mình, hứa là việc của họ,thực hiện hay ko cũng là việc của họ. Chuyển ra ngoài có nhiều thời gian hơn, nên lại có nhiều suy nghĩ hơn, tích cực cũng có mà tiêu cực cũng ko phải là ít.Rút cuộc là mình đang nghĩ gì cũng ko rõ nữa, chỉ cảm thấy hơi buồn và thấy cô đơn thôi. Thèm 1 bờ vai vững chắc để tựa vào những lúc như thế này lắm ấy.Nhớ thì cũng ko hẳn là nhớ, ghét thì cũng ko hẳn phải là ghét. Chỉ biết nên dừng lại để suy nghĩ thấu đáo hơn thôi.Chẹp...chẹp...

Summer!

Lâu lắm chẳng vào blog nữa, tao còn chẳng nhớ thỳ chắc bọn mày cũng quên béng đy rùi ý nhở?
Bọn mày đã được nghỉ hè rồi, sướng thế. Tao thỳ tận tuần sau mới được nghỉ mới chán chứ, thy xong mới được về. Tuần này tao không muốn về nhà, vì về nhà rồi lại chẳng muốn xuống tý nào.
Hum trước cái Yến khoe đang đy dạy thêm rồi, oách ghê, hehe. Tao đang tính về xu nịnh xin xỏ mày chầu sữa chua đây ^^
Bây giờ đang mùa vải chứ, ở ngoài kia họ bán bao nhiêu nhưng tận 15k/kg lận. Đang thỳ đói rách nên đành nhịn miệng, cố tuần nữa thỳ có mà ăn bết, hehe.
Hum nay nóng quá tao chẳng ngủ được, phần cũng vì sáng ngủ chán chê rồi. Chẳng có chỗ nào mà lượn, nằm mãi nó cũng ỳ người đy thật.
Haiz, thèm đy bơi hay nghịch nước j đấy quá!!!

Xuân đến nơi chưa?

Cái lạnh của mùa Đông chưa tan hết, những tia nắng đầu Xuân chẳng đủ xua tan đi cái lạnh của mùa Đông. Không biết giờ này chúng mày đang làm gì nhỉ? Nhớ chúng mày quá! Ngày trước cứ thắc mắc tại sao thèm nghe giọng ai đó gọi cho mình lúc chiều tối đi học về. Giờ nhớ ra đó là giờ đoàn tụ, giờ mà người ta mong ngóng tới những người thân yêu, giờ chim về tổ. Mình đã phải bỏ công trình nghiên cứu khoa học làm dở cùng đứa bạn, mặc dù mình cũng đã bỏ bao công sức. Nhưng thời gian không cho phép nữa rồi. Mệt mỏi, muốn nói chuyện cùng ai đó than thở quá!!!

Vui...vui...vui

Hôm tết họp lớp mình thật là vui! Nhớ lớp mình lắm ý! Ai cũng trưởng thành lên rất nhiều mặc dù thỉnh thoảng vẫn thấy ngố như xưa. Hum đấy jn thối bỏ tao lại nhé! May tao đi được cùng với Hậu thái. Mà nó vẫn lạ thế, chẳng nói nhiều chỉ cười thôi.hihi. Khổ thân mình tao thao thao bất tuyệt. Hường có em bé tao được bế 1 tí. Ui sao mùi em bé thích thế. Chỉ muốn lấy chồng để có em bé bế thui.hihi. Tao lên trường rui mai bắt đầu học.hix.chán quá cơ. Bọn mày vẫn đang nghỉ tết mà tao phải đi học rùi. Nhưng không sao được nghỉ hè sẽ sớm thui.

Nhà cấp 4

Sáng sớm, hãng còn đang ngái ngủ trong chăn ..sếp lớp trưởng đập cửa thông báo: “Cả lớp thu dọn đồ xuống cấp 4 ở!”
Ban đầu cứ tưởng sếp đùa, hóa ra là thật! Đánh răng rửa, mặt vội vàng thu dọn đồ phi nhanh xuống kiếm một chân trong phòng “ngoan hiền”
Phòng bé tẹo, chật chội, toàn bụi bặm, lại chẳng có khép kín như phòng cũ ..chẳng khác gì năm ngoái!
Đúng là quýt làm cam chịu, tại mấy thằng nát phòng bên mà làm ảnh hưởng cả lớp.
Thui không nghĩ nữa, chỉ thêm bực, lại chóng già =.='
Lần đầu tiên trong năm nay, làm bài tập được 9 điểm => Sướng!
Thui tối nay nằm cẩn thận không lộn cổ thì chết ..giường tầng gì chẳng có lan can >"<

Gió lạnh

Trời trở rét mạnh, gió và mưa phùn làm cho mọi việc càng trở nên lười nhác hơn. Dường như cuộc sống đang diễn ra chậm chạp hơn dưới lớp chăn ấm áp ..

Còn hơn 2 tuần nữa là được nghỉ Tết rồi! Mong đến Tết quá ^^
Nhưng trước mắt còn mấy bài thi hết môn nữa, híc híc =.='
Hôm nay mình nằm thử nghĩ xem Tết năm nay thế nào nào smile

Tết năm nay mình tròn 20 rồi! Thế là hết tuổi teen rồi! Không được nhận lì xì nữa, mà phải lì xì lại bọn nhít nhít à? Ôi, sắp già mất rồi >”<

Tết năm nay không còn cô đơn như năm ngoái nữa, vì mình đã tìm thấy một nửa rồi. Có lẽ là quá lâu để mình nhận ra cô ấy ..nhưng không sao ..chậm nhưng chắc!
Mình đã trải qua nhiều thử thách hơn ..có lẽ là cũng lớn hơn nữa ..đã biết thể hiện những suy nghĩ bằng hành động, chứ không chỉ để trong lòng nữa ..
Và vừa rồi có rất nhiều chuyện đã xảy ra vs mình, sẽ chẳng bao giờ quên được ..

Ra Tết rất có thể lớp mình sẽ đi thực tế tại một địa phương nào đó. Có thể sẽ phải làm rất vất vả, hoặc sẽ chỉ suốt ngày đi chơi thôi. Nhưng là gì đi nữa mình cũng chẳng mong có chuyến đi này, nó sẽ thay đổi mình. Nhưng theo chiều hướng xấu nhiều hơn ..

Tết năm nay mình sẽ đi bán Đào vs anh rể. Học cách va chạm vs cuộc sống bằng đồng tiền. Chắc cũng được vài trăm. Dành dụm thêm để lên đời em C5-00 bằng em i5801. Trải nghiệm hệ điều hành mới xem sao, hjhj ^^
Ôi Tết, sắp tới chân rồi ^^

Mưa phùn ..

Trời đang mưa phùn ..lấm chấm, lấm chấm ..
Tuần này là tuần cuối học xưởng đường dây rồi, không biết được thi không nữa. Thầy giáo đang có ác cảm vs mình (cảm nhận vậy ..?!)
Cũng chẳng biết phải làm sao nữa, mình có cảm giác đôi mắt thầy lúc nào cũng soi mói tới mình, kể từ khi mình quên thẻ, bị thầy đuổi về ..híc, đành phải cho nó đến đâu thì đến vậy!
Mình vừa chuyển phòng về chỗ cũ, chuyển từ phòng tự do và ..quá nát! Trở về lại cái ổ rơm ngày xưa ..chưa đầy một tháng ..chẳng biết bọn nó nghĩ sao ..chắc cũng chẳng coi mình ra gì ..khinh rẻ (?!) ..càng tốt, ta đây chẳng cần ..
Hơn một tháng, bh là đi tập một mình ..lên được hơn 3kg, nâng tạ ngang 46kg ..trông người to đô hơn, men hơn ..mấy thằng nản nên bỏ cuộc hết ..ngta nói dân Hà Tây lỳ ..có lẽ cũng đúng ..bỏ cuộc giữa chừng thỳ còn lâu nhé ..một mình thỳ một mình ..cũng chẳng sao, ta đây quen thế rồi ..vs lại cũng quen gần hết cả phòng tập rồi, có gì thỳ nhờ giúp đỡ ..
Mọi thứ dường như đã sắp sẵn lối ..cô độc là bản chất của ta (?!)

Sinh nhật Cúc ku!

Hum qua Cúc ku tổ chức sinh nhật ..pose được mấy cái ảnh đẹp mê ly ..may mà trong lúc phê, tâm hồn nghệ sĩ lại được nâng cao ^^!
Sáng nay cắm máy vào PC để xem cho rõ thì bị lỗi ẩn hết các file ..hú hồn, may máy mình có phần mềm đọc file ẩn không thì phí ..
Post mấy bức hum qua đã, còn ảnh đi Khoang Xanh post sau nhé smile











Tập tành

Mấy hum nay đi tập vào guồng rồi, không tập thì tiếc mà tập thì mệt kinh! Lên mấy nốt chai ở tay rồi, đau quá!
Nhưng được cái ăn uống khỏe hơn nhiều rồi, chắc cũng ổn thôi ^^
Mấy hôm nay thầy cho trèo cột để tháo xà sứ rồi, chưa đến lượt mình trèo vì đang ở dưới phụ. Nhìn thì cũng đơn giản nhưng hóa ra chẳng dễ tẹo nào. Mấy đứa trước thầy bắt lỗi ghê quá! Lại được lão Trung già ngớ ngẩn làm rơi hẳn cái Pu-ly từ trên cột xuống tí vào người đứa đứng dưới làm thầy bực quá, hix.
Hôm nay thầy mắng lớp xối xả, nhưng mà cũng chỉ ra nhiều điểm sai mà mình cần lấy đó làm kinh nghiệm.
Dạo nè Trang rin suốt ngày mượn máy mình chơi bài trên Go mobi. Khéo nó còn nghiện hơn mình nữa ^^
Suốt ngày nó lấy mình làm bình phong che chắn cho nó. Được cái thầy thấy thế nên hay soi sang mình. Chắc tưởng mình vs nó ju nhau, chít mất!
Mai đến lượt mình lên xà rồi, cố gắng kiếm điểm khả quan hơn một chút ^^

Hứng!

Hum nay trời lạnh thế không biết ..chỉ khổ cái thân còm trong cái vỏ chăn mỏng lười chẳng buồn cựa quậy!
Hum qua chơi đánh phỏm trên Avatar đến tận 2h sáng. Công nhận là mình cũng máu me cờ bạc ra phết, bản chất thì tốt chỉ tại dòng đời xô đẩy bigsmile
Hum nay là ngày mình đi tập thể hình lần thứ 3, vừa phải nghỉ tập mất 2 hum do căng cơ quá! Mệt thật đấy, mà hình như tay vs bụng mình lên bắp rõ rệt rồi, hjhj. Chắc là bị vỡ cơ nó thế!
Tài thật, mọi khi ăn 2k cơm chẳng hết, giờ 4k cơm hết veo mà đêm vẫn thấy đói. Thế này thì mùa Đông mà không đi tập nữa thì béo múp mất, hix. Chỉ khổ bây giờ căng-tin trường mình bán đắt quá, ăn uống tòm tèm cũng gần 20k/suất rùi, hic.
Quyết tâm đi tập đều 3tháng nữa nhìn người mình sẽ khác ngay, không còn là bộ xương di động nữa, hjhj ^^

DreAmErz ..

Hai tuần trôi qua, 2 tuần thực sự vất vả, mình đã mường tượng ra công việc tương lai - công nhân Điện.
Mình đã biết thế nào là trèo cột 35kV giữa trời nắng như thiêu. Lần đầu tiên xỏ đôi guốc trèo, cảm giác ngượng kinh khủng. Trèo trên cột li tâm cũng chẳng dễ chút nào, tay cứ phải cầm dây an toàn, còn mắt phải nhìn vào guốc trèo sao cho khít vs cột. Lần đầu tiên tập trèo chưa quen, lần thứ 2 - thứ 3 thì khá hơn nhiều ..
Mình đã biết thế nào là dựng một cây cột điện. Cả lớp xum vào để dựng 3 chân tó vừa nặng vừa bỏng rát vì phơi nắng, cái Pa-lăng cũng chẳng nhẹ chút nào, đo cọc hãm rồi đóng cọc. Mỗi người cùng nhau thực hiện công việc như thợ điện thực thụ. Mệt nhưng đây mới là bước đầu trong 8 tuần đường dây.
Giờ giải lao cũng dài hơn thường lệ, mình vs tụi nó hết vặt cỏ gà để chọi lại ngồi nhấm hướng dương tán phét, cũng vui phết. Có lần suýt bị thầy phạt đi nhổ cỏ vì rảnh rỗi quá, hix. Có lần đi ăn cơm nhìn thấy một girl kính cận, dáng chuẩn, mình lỡ lời: "Nhìn idol của tao kìa!" Hôm nay lớp girl này học chung bãi vs lớp mình, rồi vô tình đi qua mặt mình làm bọn nó nhìn thấy cứ gào um lên, chỉ chỏ: "Thần tượng của thằng bò sữa đây này", "Hôm qua đang nằm ngủ, tao gọi dậy xem thần tượng còn vùng dậy. Hôm nay được nhìn thoải mái, sướng thế còn gì" Chẳng biết girl ấy có nghe rõ không mà lần sau đi qua cứ lấy ô che, rồi núp núp sau đứa bạn. Ôi! ngại chết mất, lúc đó mặt và tai mình chắc nóng lắm, có cái vung nồi mà che thì tốt quá!
Chiều nay học rảnh rỗi hơn, phải trồng cột có một lần rồi nghỉ tại chỗ cho lớp khác thi. Mấy thằng rảnh quá đi bắt châu chấu rồi nướng bằng bật lửa ăn, nhem nhuốc hết mồm, đến hài. Cả bọn nóng quá, tháo giày quăng một đống, thầy đi qua bảo lớp này toàn thằng thối chân, hix. Khát quá rủ mấy đứa con gái đi uống nước, bọn nó gọi thạch đen vs chân châu rồi cho sữa chua vào, ăn thử thấy ngon phết ^^
Mua hướng dương về thầy trò ngồi quây quần khoanh chân cắn, rồi thầy kể chuyện, cảm giác gần gũi ghê.
Sáng CN tới cô giáo tiếng Anh thi dạy giỏi, cô gọi mình tham gia. Chả biết cô thấy mình thế nào mà bắt mình lên ktra miệng hôm đó. Cô tin tưởng mình quá, còn bảo không được 9 điểm thì chết vs cô, hix. Tự dưng vác nặng vào thân rồi, thôi đành cố thôi ..

mất ...

Lại mất điện thoại rùi mọi người àk >< ko biết trí nhớ mình là trí nhớ con gà hay con gì nữa.huhu. Gọi điện cho ai đó nhặt được điện thoại của mình xin lại sao mà khó thế cơ chứ, chẳng thương người tí nào. Chắc cũng dùng hết 50k trong tài khoản mà mình xin mẹ mỏi tay mới đc rùi.huhu. Thui tiên trách kỉ hậu trách nhân, trách cái trí nhớ con gà là mình trước mới được. Thực ra cái điện thoại mình ko tiếc, chỉ tiếc cái thẻ nhớ. Chẳng còn gì nữa rồi ...hai cái thẻ nhớ -những bản nhạc mình chẳng còn giữ được gì. Tiếc cả cái công hôm nọ đi bảo tàng ghi âm suốt hai tiếng mỏi tay mỏi chân chẳng dám nghỉ để cuối cùng lại mất... Mình đánh mất nhiều thứ quá!...

vô đề...

Tình yêu là gì nhỉ?...Tình yêu có phải như cốc cafe sữa, lúc uống vào có vị ngọt thơm sau rồi có vị đăng đắng. Hay tình yêu như 1 cốc cafe đen, lúc uống vào thì đắng ngắt nhưng sau rồi thì ta cảm giác như nó rất thơm và ngọt dịu.
Tình yêu của mình cũng như cốc cafe sữa vậy, lúc đầu mình thấy nó thật ngọt ngào,hạnh phúc...nhưng sau rồi...
Hôm qua đi chơi với 2 đứa bạn thân ở trên 400. Lên đó chỉ có những hộ gia đình đi nghỉ, rồi những đôi yêu nhau đi chơi... Hì hì mấy người đi qua cứ nhìn rồi cười nhưng chẳng sao cả. Mình cảm thấy vui và thoải mái là được.
Ngồi trên đó khí hậu mát mẻ, mình cảm thấy bình yên vô cùng. Mặc dù lần nào đi chơi ở trên đó cũng có anh đi cùng, nhưng lần này thì... Lúc chụp ảnh xong, ngồi ăn uống Ỉn bật mấy bản nhạc nghe sao mà buồn và nhớ đến vậy.
Nhưng tại sao mình phải như vậy? Mình phải cố gắng lên chứ? sao mình cứ phải buồn mãi về 1 người như vậy? Người đó liệu có xứng đáng với tình yêu của mình không?
Mình sẽ sông thật tốt, sẽ sống thật vui vẻ để sau này có gặp lại anh ấy mình sẽ khiến anh ấy phải nuối tiếc vì đã quyết định xa mình và làm như vậy với mình. Mình sẽ sống thoái mái, vui vẻ vì bên cạnh vẫn còn gia đình, bạn bè và đặc bjệt là còn Ỉn và Yến - 2 đứa bạn tri kỉ đôi lúc cũng hơi hâm hâm ke...ke...
Hôm qua 3 đứa còn mơ mộng là sau này sẽ cùng đi chụp ảnh cưới ở đây, cùng đi hưởng tuần trăng mật ở Đà Lạt. Rồi 3 đứa sau này sẽ làm thông gia với nhau. Hì hì sau này không biết thế nào nhỉ???

Thật lòng tớ....

Buổi sáng thức dậy thấy lòng nhẹ nhõm và hạnh phúc...phải rồi mình đang yêu và đang được yêu.
Tớ biết quyết định vừa rồi đã làm 1 số người không tán thành cho lắm nhưng cũng phải chịu thôi vì tớ là tớ chứ không là 1 ai khác. Ừ thì đồng ý là anh ấy chưa hoàn hảo, anh ấy không tài giỏi xuất chúng,anh ấy không có tài ăn nói...nhưng tớ đâu có hoàn hảo, tớ đâu có xinh đẹp, tớ đâu có dịu dàng dễ thương như những người khác. Nhưng tớ cảm thấy khi ở bên anh ấy tớ thấy vui vẻ, hạnh phúc, tớ thích nhận được sự quan tâm và có một người nào đó để tớ lo lắng và nhắc nhở. Chúng tớ yêu nhau, quan tâm nhau, chia sẻ với nhau những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Điều tớ cần ở tình yêu này chỉ có vậy thui.
Con người sinh ra không phải để yêu 1 người hoàn hảo mà là sinh ra để yêu 1 người chưa hoàn hảo 1 cách hoàn hảo. 1 tháng tớ dùng lí trí để giải quyết tình cảm của mình, nhưng tớ đã sai. Xa anh ấy đối với tớ 1 ngày trôi đi thật tẻ nhạt mặc dù tớ đã cố gắng hòa đồng với đám đông, tớ cố gắng quen thêm với nhiều người khác để quên đi hình ảnh của anh ấy để không còn nhớ anh ấy nữa. Nhưng tớ không dối lòng mình được. Tớ đang học cách sống thật lòng và yêu thật lòng. Dù tớ có quyết định như thế nào đi chăng nữa tớ vẫn mong các cậu ủng hộ tớ.
Bởi vì tớ tin là tìm được 1 người thương mình, yêu mình, hiểu mình và chiều chuộng quan tâm lo lắng cho mình là rất khó. Hạnh phúc thật đơn giản khi chúng ta biết cách giữ chặt nó. Tớ yêu anh ấy và tớ cũng yêu cả các cậu nữa.

Khoái!

Tự nhiên hôm nay tao thấy thèm được bọn mày vừa đạp xe vừa tranh nhau cầm cổ tay bên trái, hì ..mấy hôm nắng to, tao ít mặc áo dài tay ..bọn mày lại xót tao, rồi mỗi đứa mỗi bên che cho tao khỏi rát ^^
Hôm nay Yến kể cho cả phòng nghe vụ sáng sáng tao bị con ông Đại bói bắt đèo đi học ..tao thỳ còi dí, nó thỳ phì nhiêu là thế ..làm tao đến giờ vẫn không lớn được ..nó nói làm tao nhớ lại, trong lớp cứ bụm miệng cười khặc khặc, bọn nó cứ tưởng mình mát, híc >"<
Tao nhớ mấy vụ đi hái sim, ăn quả Á răng lưỡi đen xì, hehe ..nhớ cả vụ lớp mình tổ chức Trung thu nữa, tao được khiêng kiệu, oai gớm! Xong còn thả đèn trời nữa, đẹp thật!
Thèm ăn kem ốc 1k kẹp bánh quá ..nhớ vụ tao với Cúc ku lừa đảo Yến vào quán chè, ăn rõ tham, 3cốc rồi mà vẫn thèm ..Yến hôm đấy méo mặt, nhìn cái mặt ngố ngố của nó vừa thấy tội vừa buồn cười, haha
Sắp tới 2/9 đi hái sim tiếp nhá, lâu lắm không đi đâu 3đứa rồi đấy! smile

Nắng cực to...hihi

Nghe ỉn thối kể chuyện mà thương quá cơ! hihi. Thế mà hum nọ lên sư phạm nhà tao bê nước nhiệt tình thế hay bê nước cho con gái nó khác nhỉ??? hihi. Tao chát với Cúc cu và vừa thống nhất một điều vô cùng quan trọng. Sau này có yêu ai thì 1tháng thui rồi cưới luôn, cưới về yêu tiếp cho đỡ chán. hihi. Mày thấy có cao kiến không ỉn? Sắp xuống trường rùi, tao mong đi học quá đi mất. Hơi mệt tí nhưng còn đỡ hơn là ngồi nhà thế này... I LOVE FREE...

Chuyển trường rồi!

Thế là tao chuyển trường sang cơ sở 1 rồi ..
Trường mới cũng to, đẹp hơn trường cũ, nhưng mà xa nhà lắm. Nghĩ đến về nhà là thấy nản luôn!
Đầu tiên tao bị xếp ở cùng phòng vs mấy ông già ..toàn sn 76 - 83 vs 85 ai mà chịu được, híc ..
May quá tối hôm đấy tao đy chơi lên tầng 5, thế là chuyển lên ở cùng vs bọn cùng tuổi.
Được cái bọn nó sàn sàn vs mình nên sống cũng thoáng hơn, dễ "thở" hơn.
Phòng 501 sát phòng "keo con Voi" 502 nên được gọi là "keo con Chuột" ..hehe
Phòng khép kín, chỗ ở cũng rộng hơn, mát hơn, nhưng mà cao quá, đy ăn hay mua đồ gì là toàn phải nhờ.
Hôm qua tao vác cái bình nước 19kg lên trên đấy, tý nữa thỳ hẹo >.<
Được mỗi cái tối chán, không biết làm gì thỳ ngồi đếm máy bay bay về sân bay Nội Bài, hôm qua tao đếm được 6 cái rùi, híc =.='

Lâu rồi ...

Lâu rồi mới viết blog. Blog này lần nào lên mạng tao cũng xem nhưng có lẽ mình là người viết ít nhất trong số 3 đứa. Tao viết ít nhất có lẽ cũng bởi có người nói tao hay lắng nghe nhiều hơn. Mùa hè đầu tiên của đời sinh viên chẳng thú vị với những hoạt động tình nguyện như mình nghĩ, vẫn ở nhà đắp chăn ngủ cùng với những kế hoạch vì mẹ không muốn cho đi. Ai cũng nói bố mẹ luôn luôn đúng, nhưng mình nghĩ đâu phải vậy? Mình luôn nghe lời, nhưng cảm thấy sự nhu nhược trong chính con người mình, thấy mình chậm lại không trẻ chung năng động như các bạn cùng trang lứa. Cúc và Ỉn thân, chúng mình chơi với nhau đã thật lâu. Bao chuyện xảy ra, nhưng giá chúng mình được sống lại những ngày thơ, những ngày bên cánh đồng cỏ, những ngày cùng nhau đến trường để những chuyện buồn trong cuộc sống lại được sẻ chia và nỗi buồn trở nên thoáng qua thì hay biết mấy. Tao ước ao và thèm khát hơn bất kì lúc nào ... Nhưng tao ghét chính bản thân mình vì chẳng bao giờ biết đấu tranh. Chúng mày ạ, chiêm nghiệm một điều tao thấy đúng "chẳng ai mang lại hạnh phúc cho mình ngoài chính mình vì vậy phải biết đấu tranh cho hạnh phúc của mình". Yêu chúng mày thật nhiều !!!

...

Lâu lâu mới ra quán online ..
Chẳng biết làm gì, ngồi nghe nhạc rồi xem lại mấy tấm hình ngày xưa ..
Nhìn ngố đếch chịu được p
Bây giờ bọn mình thay đổi nhiều quá, cả về bề ngoài lẫn suy nghĩ nữa ..
Thực dụng hóa đi.
Dường như mọi thứ đều thay đổi như vậy thỳ phải!
Đã lâu lắm không gặp chúng mày rồi, có khi chúng mày còn quên cả tao rồi cũng nên.
Chỉ thấy Cúc ku là còn thỉnh thoảng gọi điện, nhắn tin chém vs nhau vài câu.
Còn con Yến thỳ chẳng thấy mặt mũi đâu, nhắn tin, gọi điện cũng chẳng được.
Chẳng biết là dạo nay thế nào?
Cả tao vs Cúc ku đều thấy mày thay đổi nhiều lắm Yến à ..
Nhất là từ khi mày vs ông Đạt ý ..
Bọn tao toàn nói đùa là: thằng người yêu mày giàu nên sau này lấy nó, nó cấm mày chơi vs bọn tao luôn!
Kể ra thỳ cũng đúng, quen bỗ bã rồi nên mấy "ông già" đàng hoàng nó ghét thỳ cũng dễ hiểu Cúc nhở lol
Nói thỳ nói vậy thôi chứ, tao cũng biết mày học hành tối tăm mặt mũi rồi.
Nhưng đừng quên mấy đứa bạn háu ăn này là được.
Thỉnh thoảng gọi bọn tao đy ăn đỡ, không lão Đạt nhà mày biến mày thành con Heo lúc nào không biết!
Nhở lol lol lol

Ỉn hâm

Mùa hè

Dạo này trời đã bắt đầu xuất hiện những cơn mưa rào. Phải chăng mùa hè dang chuẩn bị kéo về. Mùa hè năm nay khác với mùa hè năm trước. Thời điểm này của 1 năm về trước mình đang tất bật lo cho ôn thi và thi cử. Nhưng sang năm nay thì lại khác mình lại thoải mái vui chơi tụ tập ăn uống. Mùa hè không còn đạp xe lang thang trên cánh đồng cỏ xanh ngắt nữa mà lại đang chen chúc nhau trên xe bus nơi thủ đô nhộn nhịp và đầy khói bụi....

Cúc ku

.....

Đêm nay sao tự nhiên lại dài đến thế... Mình không ngủ được là tại ly càfê lúc chiều hay là tại anh...

Cúc ku

Anh đồng ý...

Sáng nay thức dậy xem điện thoại có 1 SMS. Mở ra xem chỉ có vẻn vẹn 3 từ " anh đồng ý ". Cái từ mình mong từ lâu nhưng sao hôm nay được đọc nó mình có nó mà mình cảm thấy buồn, thấy trống vắng, thấy cô đơn lẻ loi quá. Phải trăng mình quá cố chấp ích kỉ, lúc nào cũng luôn áp đặt ý của mình cho người ấy để rùi bây giờ mình trở nên ntn? Biết trách ai đây? Không thể trách người ấy lại càng không thể trách mình...mà thôi bây giờ trách nhau thì có giải quyết được gì nữa đâu,mình phải thay đổi mình phải dẹp quách mấy cái tính cố chấp sĩ diện của mình thôi... Một lần ngã là một lần đau điều quan trọng là mình tự đứng dậy, chữa lành vết thương và lần sau sẽ đi cẩn thận hơn không vội vàng như lần trước...

Cúc ku

Nơi ấy....vẫn còn...

Chiều ở nhà 1 mình. Hôm nay rảnh rỗi ghé qua blog giật mình bởi vì thấy mọi thứ đều thay đổi. Từ phông ảnh nền cho đến ảnh trong blog. Đúng như tâm trạng của Ỉn. Chắc Ỉn buồn cũng nhìu nhìu lắm. Cúc bít mà và bít nhìu lắm. Nhưng ở dưới HN không được gần nhau như hồi cấp 3 nên cũng khó...rùi lại ít nói chuyện ít quan tâm chia sẻ với nhau. Đừng buồn Ỉn nha. Rùi mọi chuyện cũng sẽ qua nhanh thui. Còn chuyện tình cảm chắc là Ỉn không có duyên rùi đừng quên nó đừng hận thù nó và hãy coi nó là kỉ niệm đẹp thời hs và sv nhé. Còn chuyện thi lại nếu là sv không thi lại thì không phải là sv rùi. Bây giờ mới là kì 2 thui mà tất cả vẫn đều chưa muộn với bọn mình. Nếu buồn quá không có ai chia sẻ cùng hoặc muốn tìm người chút giận thì sang HĐ nhé ở đó vẫn còn có Cúc mà. Đừng nản chí nha... Xem lại ảnh từ hồi cấp 3 sao mà tự nhiên thấy nhớ quá...Chỉ muốn quay lại thời gian để sáng sáng cùng nhau đạp xe tới trường, chiều thì đi học thêm và rồi cùng nhau lang thang nơi đồi sim và những vườn cỏ xanh ngắt...Ôi ngày đó sao mà đẹp mà êm đềm thế...

Cúc ku

Làm lại ..

Hôm nay định thay cái Background mới cho blog ..
Thay mãi, thay mãi ..
Thấy cái nào cũng không ổn ..
Rồi quyết định chọn cái hình này ..
Tìm Lại sự đơn giản cho blog, và biết đâu cũng có thể cho cả Chính Mình nữa ..

Ỉn hâm

MERRY CHRISTMAS !!!

Chúc tất cả mọi người có 1 Giáng sinh Ấm áp, An lành và Hạnh phúc!

Cúc ku

___________A^M'_________A'P__________

Ấm áp là khi nằm trong chăn không phải dậy đi học awww
ấm áp là khi tay mình trong tay người ấy jester
ấm áp là khi tay người ấy xiết chặt lấy mình
ấm áp là khi mùa đông được người ấy đưa lên bờ hồ ăn kem
ấm áp là khi bàn tay lạnh buốt của mình áp vào 2 má của người ấy no
ấm áp là khi người ấy toét miệng cười với mình
ấm áp là khi được người ấy nhắc đi ngủ sớm và gọi dậy sớm
ấm áp là khi quàng khăn và đi găng tay của người ấy mua tặng
ấm áp là khi ngồi sau xe ôm thật chặt vòng eo của người ấy
ấm áp là khi được người ấy nhắn tin chia sẻ buồn vui
và với tôi như vậy là ấm áp còn các bạn thì sao? chúc cho mọi người trong mùa đông này không bị lạnh và hãy nhớ giữ gìn sức khoẻ để có đủ sức sưởi ấm cơ thể. cảm ơn người ấy đã sưởi ấm trái tim mình trong mùa đông giá rét này dù có mặc ít áo thì mình cũng cảm thấy thật là ấm áp.flirt
=.= _____________Cúc ku_____________ =.=

L_o_n_e_l_y

Ngày___ chủ___nhât___:)
mọi người ai cũng có việc và dự định cho ngày nghỉ này________riêng mình thì ko?
chẳng có chỗ đi và chút giận__________đành mở máy lên online_____ các địa chỉ thân thuộc đều offline hết=^=sad
có thằng bạn thân gọi nó online____ thì nó lại bận công viêc đại sự bên bạn nó_____hehe lol
chỉ còn mình thui_____ buồn nhỉ chắc jờ này ai cũng bận ôn thi _____chỉ còn mình lêu lổng như vậy thuj_______
chắc mình phải dành ra 3 phút quí giá suy nghĩ lại bản thân mình thui________

Cúc ku

buồn

Tự nhiên ngay lúc này đây mình cần 1 bờ vai lớn để khóc.Mình cần 1 người để chia sẻ.cry Khi mở blog này lên bản nhạc Secret Garden lại cất lên làm mình cảm thấy buồn, thật cô đơn và lạc lõng.zzz Sao mọi thứ lại ko như ý mình mong muốn. Hôm nay là tròn 3 tháng mình xuống HN học. Vui có buồn có. HN thật đẹp và ồn ào. Bạn bè vui mình cũng cảm thấy vui. Hôm nay mình thấy Ỉn và Béo đi cùng với nhau và họ thật đẹp đôi.heart Xem lại ảnh ngày trước sao mà thấy thích đến như vậy nhỉ? Mình muốn quay trở lại hồi cấp 3. Và mình muốn mình nhỏ lại để được mọi người che trở, được xà vào lòng mẹ nũng nịu và không phải đau đầu suy nghĩ minh phải làm như nào..........
Sắp đến ngày thi rồi, sách vở bộn bề chất đống nhưng chẳng hiểu sao mình cảm thấy 1 cảm giác gì đó khó tả. Một nỗi buồn vu vơ. Sao giờ này trong list của mình không có ai online vậy nhỉ.???
Thui mình phải dẹp quách mấy cái ý nghĩ vẩn vơ này lại thui. Ngày mai thức dậy mọi chuyện lại tốt thui mà (có người hay nói với mình như vậy)
Một năm mới sắp đến rùi mong cho nhưng ai đang cô đơn sẽ tìm được 1 nửa còn lại. Chúc cho nhưng ước muốn tham vọng của mọi người đều trở thành hiện thực. Hãy bắt đầu 1 ngày mới bằng 1 nụ cười nha:D lol

Cúc ku

Buổi chia tay cuối...

Hum nay lớp mình chia tay nhưng không hiểu sao tao lại thấy vui mày ạ!
Có lẽ đây là lần đầu tiên lớp mình có đủ thầy cô và các thành viên trong lớp chăng?
Nhưng chỉ thiếu một thành viên duy nhất.. là mày Cúc cu à!
Tao biết mày nhớ lớp mình, nhớ bọn tao lắm!
Nhưng bọn tao cũng nhớ mày lắm chứ bộ!
Mày biết không?
Hum qua tao sợ lắm mày à.. sợ mày sẽ bỏ rơi bọn tao!
Tối hum qua khi đưa cu Bi về tao chỉ nhìn lên bầu trời và ước gì mày sẽ luôn bình yên mà thôi..
Mày à! Chóng khỏe lên nhé rồi về chơi với bọn tao.. Tao vs bọn nó nhớ mày nhiều lắm!
Ngày mai tao vs Thỏ cận sẽ ra chơi vs mày mà..
Đừng buồn nhé!!!
Thằng cu Minh mốc cũng chúc mày chóng khỏe lên đấy! bigsmile
(Tao đang phê rượu nè! Cộc vs tao cái đy!hehe bigsmile )

Ỉn hâm

Ngày nắng.. ở đâu đó có hạt mưa...

Thỏ cận à ..
Nhìn mày ngồi khóc như thế tao cũng buồn lắm!
Nhưng tao không đến gần mày hỏi han ,an ủi ..
Tao tệ lắm đúng không? Tao vô tâm quá đúng không?
Tao biết vậy ..
Nhưng tao không sao dám bước xuống chỗ mày ngồi, mặc dù nhìn mày khóc sưng húp cả hai mắt.
Tao nghĩ lại thấy mình cũng thật ích kỉ, "thật chẳng được cái nước quái gì!"
Cũng chỉ vì ..tao sợ nhìn thấy con gái khóc mà thôi!
Tao xin lỗi!
Đến hôm nay tao thấy mày đã cười rồi thì tao vui lắm!
Mặc dù nụ cười vẫn còn chưa được tự nhiên như mọi ngày tao vẫn thấy..
Mày à! Chỉ được buồn một chút nữa thui nhá ..
Tao cũng sợ nhìn mặt bọn mày ỉu xìu như cái bánh đa dính nước lắm í!

Ỉn hâm

Frown...

Lâu lắm rùi tao với vào blog của bọn mình.
Sao chúng mày không cho ảnh của tao lên?
Hôm đi đền ấy? Toàn là ảnh khu B thui à? Hic. zip
Cứ nhìn thấy khu B tao lại bùn lắm! Chỗ ấy lúc nào buồn quá tao mới ra thui!
Chỗ đó mà khóc thật to thì không ai bít đâu, trừ có người đi cùng.
Chúng mày thử mà xem, tao thử rùi.
Sắp cuối cấp rùi mà tao gặp nhìu chuyện bùn quá! Gia đình, bạn bè ..
Tao chỉ mún quên đi tất cả để học hành thui, mà không sao làm được!
Cứ mở sách ra là hình ảnh họ lại hiện lên.
Tao phải làm thế nào bi giờ?confused
Nhìu lúc tao có thể lấy được hết can đảm để nói mọi suy nghĩ ở trong lòng mình ra, nhưng nhìu lúc lại không dám nói.
Có lúc còn không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của họ cơ.
Sao mình có thể nhút nhát như thế vậy nhỉ? zzz
Yến ơi!Thỉnh thoảng sang nhà anh dẫn anh ra khu B nha!
Vì những lúc bùn anh cầm tay em rùi khóc thật to!
Chỉ có em là hiểu và tâm sự cùng anh thui mà.
Ỉn ơi! Còn có ít thời gian nữa mày cũng học hành cho tử tế vào nha!
Tao mong cả ba đứa mình lại được lân la ở các quán chè dưới Hà Nội! Ok smile

Cúc ku

Nghỉ học...sad

Ba đứa mình như ba con lợn.
Suốt ngày chỉ ăn và chơi.
Ngày hum wa nghỉ sớm lại khổ ba đứa lóc cóc vào quán ăn chè!
Ăn cũng có nỗi khổ của nó bọn mày nhỉ?p

Thỏ cận