Sticky post
Friday, February 13, 2009 5:23:15 PM
Tờ báo WC1 được sáng lập do ý kiến của các bạn trong lớp 12C1 khóa 2004 - 2007 trường THPT Lê Quý Đôn TPHCM. Vào tháng 10 năm 2006, WC1 kỳ đầu tiên được phát hành với tên gọi như trên sau 1 cuộc khảo sát tranh giành tên gọi diễn ra trong nội bộ. Có rất nhiều tên gọi hay được đề cử (sẽ được trích dẫn rõ ràng trong bài viết sau) nhưng cuối cùng "WC1" vẫn chiến thắng với chẳng biết bao nhiêu số bầu chọn --".
WC1 đồng hành cùng mọi thành viên trong lớp cho đến Nguyệt san số 5 - kỳ cuối cùng trước khi mọi người xông trận tốt nghiệp lẫn kỳ thi đại học. Cho tới nay đã hơn 1 năm, tờ báo ấy đã ngừng được xuất bản vì các chiến binh ngày xưa nay đã vác súng ra các chiến trường khác nhau và cơ hội gặp gỡ để lôi kéo không còn.
Thế nhưng 1 ngày nọ, tờ báo ngày trước nay đã còn đâu (tao nói nghe cho nó lâm li pi đát chút nghe tụi pây, đừng có chọi tao văng tục pi h). Tình trạng thất lạc báo đã bắt đầu hăm he la liếm tới 1 cơ số nhân vật trong lớp do đó đã có ý kiến phản hồi đề nghị tiếp tục dấu chân đầy uy lực và "hôi" mùi của WC1. Ban đầu "ban tổ chức" (nói cho nó to to chứ có mình tao chứ ai grào) định sẽ hồi sinh Forum cũ nát tồi tàn và tội nghiệp sau 1 thời gian dài thòng lòng cho nó chết lâm sàng. Tuy nhiên, ý kiến của mụ Minh Quyên là "hồi sinh" là phải mới cho nên làm cho "mới" luôn. Đó là lý do của sự ra đời WC1 điện tử này (vỗ tay vỗ tay pộp pộp pộp, mịe, dẫn nãy h mới tới mục lý do, mỏi mồm wé)
Chú ý:
- Blog mang ID và password giống hòan tòan với nick C1number1
- Blog có thể comment bằng ID mở mà không cần đăng nhập thành viên, tuy nhiên khi để lại comment mà đứa nào để là anonymous là tao giết
- Khi comment ko sử dụng các kí hiệu smiley như : ) hay : D tương tự thế vì rất dễ bị lỗi ko comment được
- Khuyến khích xem blog bằng trình duyệt Mozilla Firefox để đạt độ hòan chỉnh và ko bị lỗi khi comment
Cần tuyển:
- Nam thanh nữ tú, già trẻ lớn bé, rãnh hay ko rãnh gì cũng bị ép buộc "moi móc" ra chút lòng hảo tâm đánh máy lại bất cứ bài nào trong 5 kỳ báo rồi gửi vào mail c1number1@yahoo.com (nếu bạn nào còn giữ bản copy thì hay quá rồi)
- Điều kiện: không
- Tiền lương: đứa nào chịu đánh là tao thương và biết ơn, ghi nặng tình sâu đứa đó lắm (nói vậy cả khối chúng nó sợ háhá)
LỢI ÍCH CỦA WC1 ONLINE LÀ GÌ?
- KHÔNG TỐN TIỀN IN, TIỀN GIẤY, TIỀN PHOTO
- KHÔNG CẦN TRANG BÌA, NẾU LƯỜI KHỎI DESIGN CŨNG XÀI ĐƯỢC
- BÀI VIẾT KHÔNG CẦN THÔNG QUA TẤT CẢ THỂ LỌAI SÁT HẠCH VẪN ĐƯỢC PASS MÀ KHÔNG CẦN BIÊN TẬP
- CÓ THỂ LỒNG NHẠC VÀ ẢNH ĐỘNG
- THÍCH HỢP CHO HÒAN CẢNH MỖI ĐỨA 1 NƠI NHƯ HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI
- BẠN NÀO KHÔNG CÓ BLOG CÓ THỂ SỬ DỤNG NƠI NÀY NHƯ NƠI GHI LẠI CẢM XÚC CỦA MÌNH
Vậy thôi, hết rồi khè khè
Friday, February 20, 2009 8:49:10 PM
WC1 - Mới
Có 2 người đàn ông cùng đi lạc vào 1 khu rừng – cả 2 đã từng "vào sinh ra tử" có nhau nhưng do 1 sự hiểu lầm nhỏ họ đã vô tình bước qua nhau cả 1 thời gian dài. Nay, họ gặp lại trong 1 hòan cảnh thật khó khăn…
Ngày thứ 10, mỗi người do đều mang theo lương thực dữ trữ nên phần ai nấy ăn. Họ không nói với nhau câu nào…
Ngày thứ 15, họ nhận thấy lương thực đã gần cạn kiệt. Họ bắt đầu tìm cách tiết kiệm thức ăn … họ ăn ít hơn. Họ vẫn không nói với nhau câu nào…Read more...
Friday, February 20, 2009 8:44:33 PM
WC1 - Nguyệt san tháng 12/2006
Noel…
8 giờ tối,
Ngồi một mình ở nhà thấy chán chán làm sao, vừa mới bật tivi xong lại tắt. Trên đó, toàn những bài hát Giáng Sinh năm nào cũng nghe, rồi toàn tuyết trắng xóa, áo quần đỏ, cây thông xanh xanh có đèn chớp chớp, chẳng có gì khác lạ, đâu còn là trẻ con nữa mà háo hức, đợi chờ. Một đứa mười bảy quá lớn để biết cái câu chuyện đẹp thiệt đẹp kể rằng, có một Ông già Noel cưỡi trên cỗ xe tuần lộc từ miền băng giá xa xôi nào đó chỉ là cổ tích mà thôi, cổ tích thì có bao giờ là thật đâu nhỉ, hệt như đám mây lơ lửng trên bầu trời, bồng bềnh, bồng bềnh nhưng chẳng bao giờ đáp xuống. Đi quanh quẩn trong nhà, chẳng có chuyện gì làm cả, hay nói đúng hơn tự thấy nên cho phép mình được nghỉ ngơi đêm Noel nên không muốn làm gì hết. Lấy mền ra đắp định ngủ luôn cho tới sáng, nhưng được một lát lại bung ra vì… nực quá ! Hát lảm nhảm một mình…Read more...
Tuesday, February 17, 2009 10:49:25 AM
WC1 - Nguyệt san tháng 10/2006
Ngày khai trường, trong 1 lớp học ở Mỹ; cô giáo với cả lớp và 1 em học sinh mới, Sakiro Suzuki. Giờ học bắt đầu
Cô giáo:
- Cả lớp chú ý. Cô sẽ kiểm tra để xem các em có ai rành về lịch sử nước Mỹ hay ko? Ai đã nói: "Hãy trả tự do cho tôi hoặc giết tôi đi"?
Cả lớp im thin thít. Suzuki giơ tay nói:
- Patrick Henry, năm 1775, tại PhiladenphiaRead more...
Tuesday, February 17, 2009 8:50:19 AM
WC1 - Nguyệt san tháng 12/2006
Ngày "chào đời": 5/9/2004
Quê hương: THPT Lê Quý Đôn
Các đời cha mẹ nuôi:
- Uncle Đức
- Uncle Bỉnh
và cuối cùng nữ quyền cũng vươn cao với Mrs.Mai Lan
Màu sắc yêu thích: đỏ-cam-vàng-lục-lam-chàm-tím
Món ăn khoái khẩu: bánh trán trộn, xào, cuốn các loại
Sở trường: hát ăn vụng => cùi bắp
Sản phẩm luôn trong tình trạng khan hiếm, đắt đỏ: khăn giấy
Thứ luôn dư thừa: nước mắt nụ cười
Đặc trưng C1: vỗ tay đoàn kết
Quy luật phát triển: "thú tính hoá"
Read more...
Tuesday, February 17, 2009 8:32:45 AM
WC1 - Nguyệt san tháng 3-4/2007
Đêm rất lạnh, đứng trên lan can nhìn xuống con đường vắng ngắt, yên ắng đến dễ sợ. Chỉ có gió thôi. Gió thổi mạnh lắm, gió len vào tóc, gió làm người cứ run lên, gió khua những tiếng lá xào xạc trên dãy phố dài hun hút…
Trời đầy sao. Những ngôi sao rất xa trên cái nền trời huyền hoặc, những ánh sáng trắng lấp lánh, nhỏ nhoi.Read more...
Tuesday, February 17, 2009 8:24:10 AM
WC1 - Nguyệt san tháng 1-2/2007
"Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa"
Anh cũng đâu biết đâu?
Read more...
Sunday, February 15, 2009 7:21:55 AM
WC1 - Nguyệt san tháng 12/2006
Chưa bao giờ nó muốn được ngồi đong đưa trên một nơi thật cao như thế này. Gió sẽ thổi lồng lộng, giật tung tócvà váy nó, nó sẽ lạnh cóng, nhưng nó sẽ cười. Ngồi ở đó chênh vênh lắm, mông lung lắm, nhưng nó sẽ không bám vịn vào đâu cả. chân nó sẽ đung đưa hòa vào nhịp gió, để được nghe gió thì thầm vào tai nó, để cảm thấy như nó cũng được bay như gió.Read more...
Sunday, February 15, 2009 7:05:32 AM
WC1 - Nguyệt san tháng 3-4/2007
Cậu bé hỏi mẹ của mình:”Mẹ ơi, vì sao mẹ khóc?”, “Bởi vì mẹ là một phụ nữ”, người mẹ trả lời. vẫn không hiểu, cậu bé chạy đến bên cha của mình:”Cha ơi, tại sao mẹ lại khóc?”. “Mọi phụ nữ đều có thể khóc chẳng vì một lý do nào cả”, sau một hồi trầm ngâm, người cha chỉ có thể trả lời với cậu bé như vậy.
Cậu bé lớn dần và trở thành một người đàn ông nhưng vẫn luôn tự hỏi tại sao phụ nữ khóc. Một ngày, cậu quyết định gọi cho Thượng Đế và hỏi:”Thưa Ngài, Ngài có thể cho con biết tại sao phụ nữ lại có thể khóc dễ dàng như vậy?”.Read more...
Sunday, February 15, 2009 6:59:39 AM
WC1 - Nguyệt san tháng 3-4/2007
Rồi một ngày em bỗng chợt nhận ra
Em không nhớ anh nhiều như em hằng nghĩ
Không còn mộng mơ, không còn thi vị
Bởi cuộc đời hạnh phúc quá mong manh
Đôi lúc em chợt nghĩ tới anh
Và nghĩ tới những ngày xưa cũ
Chợt một thóang mắt em buồn tư lự
Read more...
Sunday, February 15, 2009 6:55:33 AM
WC1 - Nguyệt san tháng 1-2/2007
C1 đây chính là ngôi nhà mà tôi đã cư trú suốt thời học phổ thông. Có một người bạn đã nói rằng C1 là một hiện tượng lạ của cuộc đời học sinh và tôi đã đồng ý với ý kiến đó. Nếu ngồi để nói về C1 thì chắc là sẽ chẳng bao giờ hết chuyện. chuyện trên trời, chuyện dưới đất ở đâu cũng có C1. Và C1 đang nắm tay nhau để bước đi trên những đọan đường còn lại của đời học sinh. Phía trước là biết bao những chông gai gian khổ nhưng trước mắt C1 sẽ cùng nắm tay nhau bước tới”TRẠI XUÂN”. Read more...
Sunday, February 15, 2009 6:51:01 AM
WC1 - Nguyệt san tháng 3-4/2007
Lá rơi đầy khỏang sân ngập nắng
Gió dừng chân trên nhánh phượng già
Chim lặng yên chẳng buồn cất tiếng
Cả sân trường buồn bã ngủ quên!
Read more...
1 2 Next »