Sticky post
Tin Buồn - T/5-2013
Thursday, May 2, 2013 1:16:35 AM
BLL Cựu Học Sinh C4THBMT 7881 nhận được Tin Buồn : Thân Mẫu của Bạn Nguyễn Hoàng Kim đã tạ thế vào chiều ngày 01-5-2013 tại tư gia . Lễ nhập Quan được tổ chức vào 13h ngày 02-5-2013.BLL C4THBMT 7881 sẽ tổ chức viếng và chia buồn cùng Gia đình Bạn Kim vào lúc 17h ngày 03-5-2013, tập trung tại nhà Bạn Lê Văn Chi .
Xin thông báo, nếu Bạn nào có thời gian xin sắp xếp cùng tham dự.
Xin thông báo, nếu Bạn nào có thời gian xin sắp xếp cùng tham dự.
Sticky post
Đám cưới Con Gái của Bạn Lê Hồng Sơn
Sticky post
THÔNG BÁO Số 01 -2013
Monday, February 25, 2013 7:47:30 AM
XIN GỬI ĐẾN CÁC BẠN CỰU HỌC SINH C4 THBMT 7881 THÔNG BÁO NÀY NẾU VÌ LÝ DO GÌ MÀ GIẤY MỜI KHÔNG ĐẾN ĐƯỢC VỚI CÁC BẠN THÌ THÔNG BÁO NÀY THAY CHO THƯ MỜI . TRÂN TRỌNG VÀ CẢM ƠN .
Sticky post
CHÚC MỪNG NĂM MỚI QUÝ TỴ - 2013
Thursday, February 7, 2013 4:11:03 AM
NHÂN DỊP XUÂN VỀ BBT Blog c4thbmt7881 XIN GỬI LỜI CHÚC ĐẾN TẤT CẢ QUÝ VỊ CÙNG GIA QUYẾN LỜI CHÚC XUÂN



Sticky post
CÁC ĐÁM CƯỚI CON CỦA CÁC BẠN C4 THBMT 7881 NĂM 2013
Monday, January 7, 2013 1:50:00 AM
1 -CON TRAI BẠN NGUYỄN VĂN ĐỐC
2 - CON TRAI BẠN VŨ THỊ TUYẾT
2 - CON TRAI BẠN VŨ THỊ TUYẾT
Sticky post
Friday, October 19, 2012 7:32:22 AM
BBT Blog c4thbmt7881 xin được gởi đến các Bạn Nữ cùng tất cả Phụ Nữ lời Chúc SỨC KHỎE - THÀNH ĐẠT - HẠNH PHÚC .
Sticky post
Lời bạt
Monday, October 1, 2012 9:52:20 AM
LỜI BẠT
Nhớ ngày nào , khi chúng ta mới bước chân vào ngôi trường TH.BMT , tất cả đều bỡ ngỡ và lạ lẫm ,từ trường lớp ,Thầy Cô và bạn bè nữa .Vâng, mỗi người trong chúng ta vừa mới bước qua tuổi thơ để cùng nhau đi chung “chuyến đò” của tuổi tập làm người lớn với bao mộng mơ ,hoài bão và cả những tình Thầy trò, tình bạn bè luôn in đậm trong ký ức mỗi chúng ta .Hành trình của “chuyến đò” năm xưa cho mỗi người trong chúng ta thật nhiều kỷ niệm và tình thân ái khi cùng nhau học hành, vui chơi ,đi lao động tập thể, và cả những gì chỉ có được ở tuổi học trò mà thôi…. “Chuyến đò” năm xưa đó đã đưa chúng ta tới một bến bờ , mà nơi ấy chúng ta đã chia tay nhau và mỗi người đã rẽ về nhiều hướng khác nhau trong cuộc sống .
Thời gian “thắm thoắt thoi đưa” sau bao phong ba , chìm nổi của cuộc đời đến khi nhận ra tóc đã điểm sương , dấu thời gian đã in hằn trên khuôn mặt ,chân chùn gối mỏi …ngồi ngẫm lại cuộc đời bỗng nhớ về ngày xưa ,nhớ tới “chuyến đò” năm nào với bao khuôn mặt thân yêu , những kỷ niệm mà ta cũng đã dự phần trong đó mà lòng thì “mong ước những kỷ niệm xưa” sao đừng rời bỏ ta đi .Thế nhưng, quy luật của tự nhiên đã không cho chúng ta như mong muốn , có những Thầy Cô , Bạn Bè đã ra đi mãi mãi không thể nào gặp lại được ,có những khuôn mặt khi gặp lại chợt không nhận ra nhau …
Ôi thời gian đã in hằn dấu vết trên từng khuôn mặt ,như đè nặng trên hai vai ta ,như muốn xóa nhòa đi bao kỷ niệm và hình ảnh năm nào .
Trang Blog này cũng chỉ với mong ước làm CHIẾC CẦU NHỎ để các Bạn lúc nào đó chợt nhớ về ngày xưa thì có chỗ mà tìm về và là sợi dây kết nối tình Bạn ngày xưa để có thể san sẻ những vui buồn trong cuộc đời vốn Vô Thường này .
Vâng các Bạn có thể gởi về BBT Blog này những cảm xúc , suy nghĩ hay chia sẻ một vấn đề nào đó mà Bạn cảm thấy cần được bày tỏ để cùng nhau bắc nên những “nhịp cầu” cùng gặp gỡ và giao lưu với nhau .
Cuối cùng xin được gởi đến tất cả mọi người và các Bạn lời cầu chúc SỨC KHỎE – AN LÀNH – HẠNH PHÚC.
T.M. BBT Blog c4thbmt7881
Hóa Công Hoàng.
Những hình ảnh trong bài này được trích từ Album ảnh của Bạn Nguyễn Đằng Hiếu Hiền .Xin Cảm ơn.
Nhớ ngày nào , khi chúng ta mới bước chân vào ngôi trường TH.BMT , tất cả đều bỡ ngỡ và lạ lẫm ,từ trường lớp ,Thầy Cô và bạn bè nữa .Vâng, mỗi người trong chúng ta vừa mới bước qua tuổi thơ để cùng nhau đi chung “chuyến đò” của tuổi tập làm người lớn với bao mộng mơ ,hoài bão và cả những tình Thầy trò, tình bạn bè luôn in đậm trong ký ức mỗi chúng ta .Hành trình của “chuyến đò” năm xưa cho mỗi người trong chúng ta thật nhiều kỷ niệm và tình thân ái khi cùng nhau học hành, vui chơi ,đi lao động tập thể, và cả những gì chỉ có được ở tuổi học trò mà thôi…. “Chuyến đò” năm xưa đó đã đưa chúng ta tới một bến bờ , mà nơi ấy chúng ta đã chia tay nhau và mỗi người đã rẽ về nhiều hướng khác nhau trong cuộc sống .
Thời gian “thắm thoắt thoi đưa” sau bao phong ba , chìm nổi của cuộc đời đến khi nhận ra tóc đã điểm sương , dấu thời gian đã in hằn trên khuôn mặt ,chân chùn gối mỏi …ngồi ngẫm lại cuộc đời bỗng nhớ về ngày xưa ,nhớ tới “chuyến đò” năm nào với bao khuôn mặt thân yêu , những kỷ niệm mà ta cũng đã dự phần trong đó mà lòng thì “mong ước những kỷ niệm xưa” sao đừng rời bỏ ta đi .Thế nhưng, quy luật của tự nhiên đã không cho chúng ta như mong muốn , có những Thầy Cô , Bạn Bè đã ra đi mãi mãi không thể nào gặp lại được ,có những khuôn mặt khi gặp lại chợt không nhận ra nhau …
Ôi thời gian đã in hằn dấu vết trên từng khuôn mặt ,như đè nặng trên hai vai ta ,như muốn xóa nhòa đi bao kỷ niệm và hình ảnh năm nào .
Trang Blog này cũng chỉ với mong ước làm CHIẾC CẦU NHỎ để các Bạn lúc nào đó chợt nhớ về ngày xưa thì có chỗ mà tìm về và là sợi dây kết nối tình Bạn ngày xưa để có thể san sẻ những vui buồn trong cuộc đời vốn Vô Thường này .
Vâng các Bạn có thể gởi về BBT Blog này những cảm xúc , suy nghĩ hay chia sẻ một vấn đề nào đó mà Bạn cảm thấy cần được bày tỏ để cùng nhau bắc nên những “nhịp cầu” cùng gặp gỡ và giao lưu với nhau .
Cuối cùng xin được gởi đến tất cả mọi người và các Bạn lời cầu chúc SỨC KHỎE – AN LÀNH – HẠNH PHÚC.
T.M. BBT Blog c4thbmt7881
Hóa Công Hoàng.
Những hình ảnh trong bài này được trích từ Album ảnh của Bạn Nguyễn Đằng Hiếu Hiền .Xin Cảm ơn.
Sticky post
CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ 08-3-2012
Tuesday, March 6, 2012 2:34:46 AM
Nhân ngày Phụ Nữ 08-3-2012 . BBT Blog c4thbmt7881 xin được gởi đến riêng các bạn Nữ c4thbmt7881 cùng toàn thể chị em lời chúc MẠNH KHỎE - TƯƠI VUI - HẠNH PHÚC
.
.Sticky post
Mời các Bạn xem bài viết đầy Cảm xúc của Túy Phượng về buổi Họp đầu Xuân Nhâm Thìn của lớp C4 THBMT7881 .
Tuesday, February 7, 2012 2:34:20 AM
Thân chào các bạn , sau buổi Họp đầu Xuân Nhâm Thìn của lớp C4 THBMT7881 .Một "cây bút" của C4 : Túy Phượng đã ghi lại một cách tổng quan ,dưới 1 góc nhìn và cảm nhận của Bạn vào ngày 04-02-2012 . Xin mời các bạn thưởng thức .
C4 HỌP MẶT ĐẦU XUÂN NHÂM THÌN.
Mấy ngày xuân trôi qua ,bạn bè cũng chỉ lác đác vài người đến thăm hoặc nhắn tin chúc tết. Tôi hơi buồn với ý nghĩ …, lớp c4 thân yêu ,giờ đây sao hiu hắt quá, hôm đến nhà Tuyết Vân cũng chỉ có vài người .
Nhưng tôi không phải suy nghĩ nữa...Thật bất ngờ khi chiều hôm trước, Hoan trưởng ban liên lạc của lớp đến nhà gửi giấy mời họp mặt. Ôi chao! thì ra mấy anh chàng trong ban liên lạc lớp âm thầm bàn bạc rồi lên kế hoạch tổ chức mà tôi không hề biết, dù sao thì tôi cũng thấy vui vui, cầu mong sao được gặp lại các bạn cùng lớp thật đông đủ.
Buổi họp mặt đầu xuân được tổ chức tại hội quán Hoàng Anh, chiều nay tiết trời lành lạnh bởi không gian còn sót lại vài cơn gió cuối mùa đông lạc lõng trong cái ấm áp chưa trọn vẹn của những ngày xuân mới chớm, vì vậy các cô nàng C4 đều khoác trên mình những chiếc áo khoác đủ mọi kiểu dáng, màu sắc thật đa dạng. Riêng tôi vẫn quen thích đỏm dáng nên mỗi khi có dịp hội họp, tiệc tùng là diện bộ cánh mới nhất.
Khi bước vào Hội quán thấy các bạn đã ngồi kín bàn, tôi hơi ngỡ ngàng-đông quá! không phải tôi đi trễ nhưng vì các bạn tôi hôm nay đến sớm, có lẽ ai nấy đều háo hức, tôi thầm phục sự chu đáo của ban liên lạc lớp bởi tấm Backdrop to và khá đep với dòng chữ đỏ nổi bật.
HỌP MẶT ĐẦU XUÂN-NHÂM THÌN 2012-CỰU HỌC SINH LỚP C4-THBMT bên cạnh những bông mai và cành đào đua nở….
một điều chắc chắn ban tổ chức phải ân cần với từng người, nên mới có đêm hội ngộ này, thoáng nhìn đã thấy tuyệt vời. Tôi hơi giật mình rồi cảm thấy mừng rỡ đến thảng thốt vì sự xuất hiện của một bạn mà đã lâu lắm lớp tôi không gặp, kể cả ngày họp mặt hai mươi năm, bạn cũng vắng mặt, và ngày hội khóa ba mươi năm cũng biền biệt bóng chim, tăm cá, tôi reo lên
- Bích Huyền! lớp mình đã tìm ra bạn, ai mà giỏi zậy ta.
- Ông Chi chứ ai nữa -Bích Huyền liếc Chi và trả lời.
Tôi loay hoay mãi với cái máy hình bị sự cố, may mà anh chàng ngân hàng đã chỉnh lại cho tôi, chúng tôi cười phá lên và reo hò chụp tấm hình đầu tiên mà "tay này" nói phải “hun” để trả công sửa máy. Tôi chưa kịp hun thì máy chụp hình đã nháy, nhưng ánh mắt của "hắn" đã phê lim dim rồi, trong tiếng cười của Thượng Viện, Mộng Khánh...
Công Chức người ít nói cười cũng như Trọng Đắc rất nghiêm nghị , thì hôm nay cũng tươi cười và đùa giỡn thỏa thích.
Văn Minh và Khánh Ngọc là đôi bạn chí thân từ ngày còn cắp sách. Giờ đây vẫn luôn to nhỏ những khi có dịp .
Lê Văn Chi một người rất nhiệt tình, trong công viêc kết nối bạn bè, nói tóm lại là rất năng nổ với những gì liên quan tới C4 . Chi cũng rất tâm đầu ý hơp vói nhiều người, trong đó có tôi .Anh chàng to con nhất lớp lên nói vài lời giới thiêu buổi hop mặt và tiếp đến là Phạm Thành Hoan trưởng ban liên lạc lớp đọc lời phi lộ .
Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ôi chao! Nhìn Thành Hoan ngày xưa nhỏ bé, tính tình cũng trầm lặng ít nói sao bây giờ thao thao, bất tuyệt ăn nói lưu loát, chững chạc ghê.
Tôi chợt mỉm cười khi nhớ ra. Ồ ! Bây giờ hắn đã là Phó giám đốc, lãnh đạo một cơ quan kia mà, đâu có xoàng.
Rồi tiếp theo là thủ quỹ Hồng Hoa báo cáo thu chi, cô bạn này vẫn cứ xinh đẹp hoài hoài với một vóc dáng quyến rũ muôn thuở đã từng làm thổn thức bao trái tim THBMT.
Mọi người ồn ào, rôm rả, nồng nhiệt nâng cao ly với câu nói nói muôn đời CHÚC MỪNG NĂM MỚI .
Tiếng ly chạm nhau côm cốp xen lẫn những khuôn mặt đầy vẻ cuồng nhiệt, phấn khích.
Chuơng trình văn nghệ được bắt đầu, rất tiếc thầy chủ nhiệm ở xa nên không thể có mặt để tặng cho chúng tôi bài hát khai mạc. Đầu tiên là giọng ca của Lê văn Chi với khí thế thật hùng tráng cho thấy tuổi năm mươi cuả lớp tôi vẫn còn đang trong thời gian sung sức.
Hôm nay lớp khám phá ra một “phò mã”của c4 với ngón đàn trác tuyệt , giọng ca ấm áp không thua kém gì phu quân Hồng Hoa. Đó là một nửa còn lại của Hiếu Hiền, mà khi vừa đến tôi cứ nghĩ bạn cùng lớp …tên gì mà không tài nào nhớ được…, vì anh ấy nhìn thoáng qua cũng không khác các bạn lớp tôi là mấy,tôi cảm thấy thắc mắc và không tự trả lời được nên khều Vượng và hỏi:
- Vượng! Tên này. sao không nhớ nổi nha-tôi hỏi và hướng mắt về anh ấy.
- Nhớ cho Hiếu Hiền nó giết bây giờ. Anh Tấn, chồng Hiếu Hiền đó.
Ngay liền lúc đó Hồng Hoa gọi tôi lại và đưa tôi đến chỗ anh Tấn giới thiệu, chắc cô bạn tinh ý phát hiện tôi cứ nhìn “người mới” này hoài.
- Giới thiệu với anh đây là Túy phượng, còn đây là anh Tấn chồng Hiếu Hiền.
Bây giờ tôi mới biết Tấn học hơn tụi tôi hai khóa thế mà chẳng tài nào tôi đoán được đó là đàn anh của mình, nhìn anh trẻ trung và điềm đạm lại có giọng hát thật hay.
Hiếu Hiền một người bạn cùng top năm ngày xưa một thời cùng nhau tung hoành trên những nẻo đường Ban Mê chiến đấu cùng me, xoài, cốc, ổi với vũ khí muối ớt trong những giờ trốn tiết hay những ngày nghỉ học rảnh rỗi.
Đêm nay Lớp tôi lại xuất hiện một tay Ghi Ta độc đáo cừ khôi, lả lướt, điệu nghệ cũng ko thua kém Hóa Công Hoàng đó là Hoàng Mộng Khánh..Tay này còn có giọng hát làm say đắm lòng người, thế mà từ xưa đến giờ cứ im lìm không ai biết khả năng đàn ca của hắn.
Chỉ với hai tay guitarist Hoàng - Khánh của C4 cũng tạo ra một không gian âm nhạc hoành tráng với phong cách Acoustic đầy lãng mạn , đã làm lên một đêm văn nghệ hào hứng vui nhộn và khó quên.Anh chàng Hoàng Kim cũng đứng sát bên Túy Phượng cùng đồng ca với Duy Vượng và các bạn.
Bích Huyền người về từ xa xăm của dĩ vãng giờ phút này vẫn thon thả như ngày nào, mái tóc uốn quăn còn đen nhánh chưa hề điểm bạc, ung dung và họat bát đi chào và cụng ly với từng người bạn C4. Bích Huyền ngồi bên trái tôi, bên phải là Kim Oanh người có nét đẹp như tây phương, giờ đây đã thay đổi nhiều,đã không kìm nén được cảm xúc… Phải chăng cô ây khóc vì quá vui !
Anh chàng Sơn không hiểu sao ngày xưa lai có từ "bún" kèm vào. hôm nay cũng đi bên cô vợ thật trẻ trung, tuy vẫn mang nhiều nét tinh nghịch, ranh mãnh thuở xưa, nhưng hôm nay trông hắn ta thật hiền và chỉ cười…liên tục !
Thanh Nhung cùng đi với chồng, anh rể này thật hiền chỉ góp vui bằng những nụ cười
bên người bạn đời còn nhiều nét sắc sảo với cặp mắt đẹp bởi hàng mi cong vút.
Bất chợt, một thông báo đặc biệt từ ban liên lac làm tất cả phải ngỡ ngàng,đồng loạt hướng mắt về Ngọc Hoa, cô bạn mặc áo đen với cái khăn voan cột cổ màu nhạt thật dễ thương.
- Tin sốt dẻo, các bạn chú ý, năm nay Ngọc Hoa sẽ lên xe hoa vào lập thu.
- Wow! cả lớp reo lên và nâng ly chúc ngay tắp lự-thật thú vị- lên xe hoa ở tuổi năm mươi ! thật vui và hiếm có.
- Chúc mừng Ngọc Hoa-cả lớp đồng reo lên.
Hèn chi hôm nay tôi thấy Ngọc Hoa xinh tươi và trẻ ra, đẹp phơi phới như hoa xuân khác đi rất nhiều so với khi nàng ta mới trở thành góa phụ.
Lớp tôi có tới ba Hoa ( không phải ba hoa chích chòe đâu nghen) ai cũng xinh đẹp như hoa. Thúy Hoa hôm nay cũng có mặt, cô chủ nhà nghỉ rất hồn nhiên với áo khoác jean trắng ôm sát người, cùng đôi hoa tai cũng màu trắng trông thật model, cô ấy cụng ly và trăm phàn trăm.một cách nhiệt tình với vẻ chịu chơi tới bến.đến cả Danh Phước một người hiền lành nhất lớp cũng không tránh được tới mấy ly chan chát của Thúy Hoa.
Tuyết Vân mới qua Mỹ vài tháng mà trở về đã đẹp hẳn ra …, cô bé ngày xưa nhỏ nhất lớp nhưng hôm nay lại trong trang phục vest đen trông rất sang trọng hợp với tuổi năm mươi và ăn nói rất chững chạc của một người chị Cả làm tôi thầm thán phục.
- Hôm nay chuyện gì buồn thì hãy giấu trong lòng, còn chuyện vui thì bày tỏ cùng với bạn bè. -Vân chia sẻ khi thấy Kim Oanh sướt mướt khóc.
Ngô Bốn , cô bạn luôn bận rộn với công việc, hôm nay với tinh thần hết mình vì C4 cũng đến từ rất sớm, Chàng Chi chạy vội qua cụng ly với cô nàng sau khi nghe Hồng Sơn kể câu chuyện “Cây dừa”. đó là một kỷ niệm thuở còn đi học, cả hai cùng cười rạng rỡ vì bất chợt sống lại kỷ niệm của hơn ba mươi năm về trước.
Lớp C4 thân yêu của tôi với những người bạn của một thời đến nay vẫn gắn bó, một tập thể không bao giờ tách rời tuy đôi lúc có những khác biệt nho nhỏ hay những thời gian tưởng như lơi lỏng, trầm lắng... nhưng rồi c4 vẫn chứng tỏ mình là c4 hùng mạnh đoàn kết và luôn quan tâm lẫn nhau để mãi mãi bước tiếp con đường đã chọn….
Túy Phượng C4.
C4 HỌP MẶT ĐẦU XUÂN NHÂM THÌN.
Mấy ngày xuân trôi qua ,bạn bè cũng chỉ lác đác vài người đến thăm hoặc nhắn tin chúc tết. Tôi hơi buồn với ý nghĩ …, lớp c4 thân yêu ,giờ đây sao hiu hắt quá, hôm đến nhà Tuyết Vân cũng chỉ có vài người .
Nhưng tôi không phải suy nghĩ nữa...Thật bất ngờ khi chiều hôm trước, Hoan trưởng ban liên lạc của lớp đến nhà gửi giấy mời họp mặt. Ôi chao! thì ra mấy anh chàng trong ban liên lạc lớp âm thầm bàn bạc rồi lên kế hoạch tổ chức mà tôi không hề biết, dù sao thì tôi cũng thấy vui vui, cầu mong sao được gặp lại các bạn cùng lớp thật đông đủ.
Buổi họp mặt đầu xuân được tổ chức tại hội quán Hoàng Anh, chiều nay tiết trời lành lạnh bởi không gian còn sót lại vài cơn gió cuối mùa đông lạc lõng trong cái ấm áp chưa trọn vẹn của những ngày xuân mới chớm, vì vậy các cô nàng C4 đều khoác trên mình những chiếc áo khoác đủ mọi kiểu dáng, màu sắc thật đa dạng. Riêng tôi vẫn quen thích đỏm dáng nên mỗi khi có dịp hội họp, tiệc tùng là diện bộ cánh mới nhất.
Khi bước vào Hội quán thấy các bạn đã ngồi kín bàn, tôi hơi ngỡ ngàng-đông quá! không phải tôi đi trễ nhưng vì các bạn tôi hôm nay đến sớm, có lẽ ai nấy đều háo hức, tôi thầm phục sự chu đáo của ban liên lạc lớp bởi tấm Backdrop to và khá đep với dòng chữ đỏ nổi bật.
HỌP MẶT ĐẦU XUÂN-NHÂM THÌN 2012-CỰU HỌC SINH LỚP C4-THBMT bên cạnh những bông mai và cành đào đua nở….
một điều chắc chắn ban tổ chức phải ân cần với từng người, nên mới có đêm hội ngộ này, thoáng nhìn đã thấy tuyệt vời. Tôi hơi giật mình rồi cảm thấy mừng rỡ đến thảng thốt vì sự xuất hiện của một bạn mà đã lâu lắm lớp tôi không gặp, kể cả ngày họp mặt hai mươi năm, bạn cũng vắng mặt, và ngày hội khóa ba mươi năm cũng biền biệt bóng chim, tăm cá, tôi reo lên
- Bích Huyền! lớp mình đã tìm ra bạn, ai mà giỏi zậy ta.
- Ông Chi chứ ai nữa -Bích Huyền liếc Chi và trả lời.
Tôi loay hoay mãi với cái máy hình bị sự cố, may mà anh chàng ngân hàng đã chỉnh lại cho tôi, chúng tôi cười phá lên và reo hò chụp tấm hình đầu tiên mà "tay này" nói phải “hun” để trả công sửa máy. Tôi chưa kịp hun thì máy chụp hình đã nháy, nhưng ánh mắt của "hắn" đã phê lim dim rồi, trong tiếng cười của Thượng Viện, Mộng Khánh...
Công Chức người ít nói cười cũng như Trọng Đắc rất nghiêm nghị , thì hôm nay cũng tươi cười và đùa giỡn thỏa thích.
Văn Minh và Khánh Ngọc là đôi bạn chí thân từ ngày còn cắp sách. Giờ đây vẫn luôn to nhỏ những khi có dịp .
Lê Văn Chi một người rất nhiệt tình, trong công viêc kết nối bạn bè, nói tóm lại là rất năng nổ với những gì liên quan tới C4 . Chi cũng rất tâm đầu ý hơp vói nhiều người, trong đó có tôi .Anh chàng to con nhất lớp lên nói vài lời giới thiêu buổi hop mặt và tiếp đến là Phạm Thành Hoan trưởng ban liên lạc lớp đọc lời phi lộ .
Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ôi chao! Nhìn Thành Hoan ngày xưa nhỏ bé, tính tình cũng trầm lặng ít nói sao bây giờ thao thao, bất tuyệt ăn nói lưu loát, chững chạc ghê.
Tôi chợt mỉm cười khi nhớ ra. Ồ ! Bây giờ hắn đã là Phó giám đốc, lãnh đạo một cơ quan kia mà, đâu có xoàng.
Rồi tiếp theo là thủ quỹ Hồng Hoa báo cáo thu chi, cô bạn này vẫn cứ xinh đẹp hoài hoài với một vóc dáng quyến rũ muôn thuở đã từng làm thổn thức bao trái tim THBMT.
Mọi người ồn ào, rôm rả, nồng nhiệt nâng cao ly với câu nói nói muôn đời CHÚC MỪNG NĂM MỚI .
Tiếng ly chạm nhau côm cốp xen lẫn những khuôn mặt đầy vẻ cuồng nhiệt, phấn khích.
Chuơng trình văn nghệ được bắt đầu, rất tiếc thầy chủ nhiệm ở xa nên không thể có mặt để tặng cho chúng tôi bài hát khai mạc. Đầu tiên là giọng ca của Lê văn Chi với khí thế thật hùng tráng cho thấy tuổi năm mươi cuả lớp tôi vẫn còn đang trong thời gian sung sức.
Hôm nay lớp khám phá ra một “phò mã”của c4 với ngón đàn trác tuyệt , giọng ca ấm áp không thua kém gì phu quân Hồng Hoa. Đó là một nửa còn lại của Hiếu Hiền, mà khi vừa đến tôi cứ nghĩ bạn cùng lớp …tên gì mà không tài nào nhớ được…, vì anh ấy nhìn thoáng qua cũng không khác các bạn lớp tôi là mấy,tôi cảm thấy thắc mắc và không tự trả lời được nên khều Vượng và hỏi:
- Vượng! Tên này. sao không nhớ nổi nha-tôi hỏi và hướng mắt về anh ấy.
- Nhớ cho Hiếu Hiền nó giết bây giờ. Anh Tấn, chồng Hiếu Hiền đó.
Ngay liền lúc đó Hồng Hoa gọi tôi lại và đưa tôi đến chỗ anh Tấn giới thiệu, chắc cô bạn tinh ý phát hiện tôi cứ nhìn “người mới” này hoài.
- Giới thiệu với anh đây là Túy phượng, còn đây là anh Tấn chồng Hiếu Hiền.
Bây giờ tôi mới biết Tấn học hơn tụi tôi hai khóa thế mà chẳng tài nào tôi đoán được đó là đàn anh của mình, nhìn anh trẻ trung và điềm đạm lại có giọng hát thật hay.
Hiếu Hiền một người bạn cùng top năm ngày xưa một thời cùng nhau tung hoành trên những nẻo đường Ban Mê chiến đấu cùng me, xoài, cốc, ổi với vũ khí muối ớt trong những giờ trốn tiết hay những ngày nghỉ học rảnh rỗi.
Đêm nay Lớp tôi lại xuất hiện một tay Ghi Ta độc đáo cừ khôi, lả lướt, điệu nghệ cũng ko thua kém Hóa Công Hoàng đó là Hoàng Mộng Khánh..Tay này còn có giọng hát làm say đắm lòng người, thế mà từ xưa đến giờ cứ im lìm không ai biết khả năng đàn ca của hắn.
Chỉ với hai tay guitarist Hoàng - Khánh của C4 cũng tạo ra một không gian âm nhạc hoành tráng với phong cách Acoustic đầy lãng mạn , đã làm lên một đêm văn nghệ hào hứng vui nhộn và khó quên.Anh chàng Hoàng Kim cũng đứng sát bên Túy Phượng cùng đồng ca với Duy Vượng và các bạn.
Bích Huyền người về từ xa xăm của dĩ vãng giờ phút này vẫn thon thả như ngày nào, mái tóc uốn quăn còn đen nhánh chưa hề điểm bạc, ung dung và họat bát đi chào và cụng ly với từng người bạn C4. Bích Huyền ngồi bên trái tôi, bên phải là Kim Oanh người có nét đẹp như tây phương, giờ đây đã thay đổi nhiều,đã không kìm nén được cảm xúc… Phải chăng cô ây khóc vì quá vui !
Anh chàng Sơn không hiểu sao ngày xưa lai có từ "bún" kèm vào. hôm nay cũng đi bên cô vợ thật trẻ trung, tuy vẫn mang nhiều nét tinh nghịch, ranh mãnh thuở xưa, nhưng hôm nay trông hắn ta thật hiền và chỉ cười…liên tục !
Thanh Nhung cùng đi với chồng, anh rể này thật hiền chỉ góp vui bằng những nụ cười
bên người bạn đời còn nhiều nét sắc sảo với cặp mắt đẹp bởi hàng mi cong vút.
Bất chợt, một thông báo đặc biệt từ ban liên lac làm tất cả phải ngỡ ngàng,đồng loạt hướng mắt về Ngọc Hoa, cô bạn mặc áo đen với cái khăn voan cột cổ màu nhạt thật dễ thương.
- Tin sốt dẻo, các bạn chú ý, năm nay Ngọc Hoa sẽ lên xe hoa vào lập thu.
- Wow! cả lớp reo lên và nâng ly chúc ngay tắp lự-thật thú vị- lên xe hoa ở tuổi năm mươi ! thật vui và hiếm có.
- Chúc mừng Ngọc Hoa-cả lớp đồng reo lên.
Hèn chi hôm nay tôi thấy Ngọc Hoa xinh tươi và trẻ ra, đẹp phơi phới như hoa xuân khác đi rất nhiều so với khi nàng ta mới trở thành góa phụ.
Lớp tôi có tới ba Hoa ( không phải ba hoa chích chòe đâu nghen) ai cũng xinh đẹp như hoa. Thúy Hoa hôm nay cũng có mặt, cô chủ nhà nghỉ rất hồn nhiên với áo khoác jean trắng ôm sát người, cùng đôi hoa tai cũng màu trắng trông thật model, cô ấy cụng ly và trăm phàn trăm.một cách nhiệt tình với vẻ chịu chơi tới bến.đến cả Danh Phước một người hiền lành nhất lớp cũng không tránh được tới mấy ly chan chát của Thúy Hoa.
Tuyết Vân mới qua Mỹ vài tháng mà trở về đã đẹp hẳn ra …, cô bé ngày xưa nhỏ nhất lớp nhưng hôm nay lại trong trang phục vest đen trông rất sang trọng hợp với tuổi năm mươi và ăn nói rất chững chạc của một người chị Cả làm tôi thầm thán phục.
- Hôm nay chuyện gì buồn thì hãy giấu trong lòng, còn chuyện vui thì bày tỏ cùng với bạn bè. -Vân chia sẻ khi thấy Kim Oanh sướt mướt khóc.
Ngô Bốn , cô bạn luôn bận rộn với công việc, hôm nay với tinh thần hết mình vì C4 cũng đến từ rất sớm, Chàng Chi chạy vội qua cụng ly với cô nàng sau khi nghe Hồng Sơn kể câu chuyện “Cây dừa”. đó là một kỷ niệm thuở còn đi học, cả hai cùng cười rạng rỡ vì bất chợt sống lại kỷ niệm của hơn ba mươi năm về trước.
Lớp C4 thân yêu của tôi với những người bạn của một thời đến nay vẫn gắn bó, một tập thể không bao giờ tách rời tuy đôi lúc có những khác biệt nho nhỏ hay những thời gian tưởng như lơi lỏng, trầm lắng... nhưng rồi c4 vẫn chứng tỏ mình là c4 hùng mạnh đoàn kết và luôn quan tâm lẫn nhau để mãi mãi bước tiếp con đường đã chọn….
Túy Phượng C4.
Friends (11)
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||















