02/04/09
Saturday, April 4, 2009 3:36:35 AM
02/04/09
sáng nay như bao ngày, thức dạy, mở cửa dọn dẹp mọi thứ để bắt đầu một ngày kinh doanh mới, bán cafe là như thế đó lu bu cả ngày. sang nay khách cũng không đông lắm nên rãnh rỗi lang thang trên nét, vô tình hay cố ý gì cũng được vào blog của muội muội ... đọc được nhưng dòng tâm sự của muội muội ... vừa cảm thấy buồn vừa cảm thấy dzui dzui , buồn vì ... ghen với tình yêu của muội giành cho người đó dù đó chỉ là quá khứ ... dzui vì hiểu ... muội muội thêm 1 chút nứa.
có ai đó không iu muội thật lòng, có ai đó không trân trọng muội, có ai đó ... không biết quý tình cảm của muội, nhưng Caca có lẽ khác ... khác rất nhiều, caca trân trọng từng phút từng giây bên cạnh muội, caca muốn thế gian này biết rằng ngoài NGOẠI ra còn có Caca luôn thương và yêu muội ... Yêu nhiều lắm, lời nói là gió bay ... chỉ là hoa mỹ ... viết xong xóa đi rùi viết lại có sao đâu ... ai minh chứ được ... và có minh chứng được cũng để làm gì ... thế gian biết để làm gì ...? chỉ cần một người biết là đủ rùi... NGOẠI ơi, con cũng thương ngoại lắm, dù chỉ mới gặp vài lần nhưng qua ánh mắt, qua cử chỉ con biết Ngoài là người tình cảm, ngoại yêu thương tất cả mọi người và iu nhìu nhìu muội muội của con. Từ nhỏ con chưa từng gặp ông Ngoại hay ông nội, con chỉ biết qua lời kể của Ba Má ... con không biết phải như thế nào mới là cháu ngoại, cháu nội, Ông Ngoại là ngoại của muội muội thì giờ đây hãy cho con là CHÁU của ngoại nhé... IU NGOẠI nhìu ...
-------------------------------------
sau bao tình yêu đến rồi đi, tưởng chừng như cảm xúc trong con tim, trong tâm hồn đã chai lỳ, đã cằn cỗi qua từng năm tháng... nhưng rồi gặp muội ... một thiên đường hiện ra trước mắt ... sao lại kỳ diệu và đẹp đến thế ... bất ngờ lại được hạnh phúc ... được yêu thương... không sai nếu nói là quá HOÀN HẢO ... đẹp quá caca lại sợ rằng nó giống như PHA LÊ ... lung linh tỏa sáng rạng ngời, đẹp tuyệt vời nhưng lại dễ vỡ ... sợ một ngày nào đó ... nó chỉ là quá khứ... chỉ là dĩ vãng ... sợ sợ lắm... ==========>>>>> có lẽ vì đang trong cơn mơ, trong giấc mơ hạnh phúc nên lo sợ đó mà ... mình vẫn là mình,... yêu thương mọi người xung quanh và giành hết tình yêu. .. tình thương cho người mình thương yêu nhất ... ông trời không đến nỗi nào bất công với mình đâu nhỉ ...!
MUỘI MUỘI ơi! nhớ muội quá hà
sáng nay như bao ngày, thức dạy, mở cửa dọn dẹp mọi thứ để bắt đầu một ngày kinh doanh mới, bán cafe là như thế đó lu bu cả ngày. sang nay khách cũng không đông lắm nên rãnh rỗi lang thang trên nét, vô tình hay cố ý gì cũng được vào blog của muội muội ... đọc được nhưng dòng tâm sự của muội muội ... vừa cảm thấy buồn vừa cảm thấy dzui dzui , buồn vì ... ghen với tình yêu của muội giành cho người đó dù đó chỉ là quá khứ ... dzui vì hiểu ... muội muội thêm 1 chút nứa.
có ai đó không iu muội thật lòng, có ai đó không trân trọng muội, có ai đó ... không biết quý tình cảm của muội, nhưng Caca có lẽ khác ... khác rất nhiều, caca trân trọng từng phút từng giây bên cạnh muội, caca muốn thế gian này biết rằng ngoài NGOẠI ra còn có Caca luôn thương và yêu muội ... Yêu nhiều lắm, lời nói là gió bay ... chỉ là hoa mỹ ... viết xong xóa đi rùi viết lại có sao đâu ... ai minh chứ được ... và có minh chứng được cũng để làm gì ... thế gian biết để làm gì ...? chỉ cần một người biết là đủ rùi... NGOẠI ơi, con cũng thương ngoại lắm, dù chỉ mới gặp vài lần nhưng qua ánh mắt, qua cử chỉ con biết Ngoài là người tình cảm, ngoại yêu thương tất cả mọi người và iu nhìu nhìu muội muội của con. Từ nhỏ con chưa từng gặp ông Ngoại hay ông nội, con chỉ biết qua lời kể của Ba Má ... con không biết phải như thế nào mới là cháu ngoại, cháu nội, Ông Ngoại là ngoại của muội muội thì giờ đây hãy cho con là CHÁU của ngoại nhé... IU NGOẠI nhìu ...
-------------------------------------
sau bao tình yêu đến rồi đi, tưởng chừng như cảm xúc trong con tim, trong tâm hồn đã chai lỳ, đã cằn cỗi qua từng năm tháng... nhưng rồi gặp muội ... một thiên đường hiện ra trước mắt ... sao lại kỳ diệu và đẹp đến thế ... bất ngờ lại được hạnh phúc ... được yêu thương... không sai nếu nói là quá HOÀN HẢO ... đẹp quá caca lại sợ rằng nó giống như PHA LÊ ... lung linh tỏa sáng rạng ngời, đẹp tuyệt vời nhưng lại dễ vỡ ... sợ một ngày nào đó ... nó chỉ là quá khứ... chỉ là dĩ vãng ... sợ sợ lắm... ==========>>>>> có lẽ vì đang trong cơn mơ, trong giấc mơ hạnh phúc nên lo sợ đó mà ... mình vẫn là mình,... yêu thương mọi người xung quanh và giành hết tình yêu. .. tình thương cho người mình thương yêu nhất ... ông trời không đến nỗi nào bất công với mình đâu nhỉ ...!
MUỘI MUỘI ơi! nhớ muội quá hà







