ngày mưa ...!
Tuesday, April 7, 2009 1:38:21 AM
Đầu tháng 4, thời tiết trở nên khó chịu, thay đổi nắng mưa thất thường như những cô bé mới lớn ...
Lúc thì trời đổ nắng chang chang, lúc thì mưa ...chẳng biết đường nào mà lần ... những cơn mua cuối xuân, có chút gì đó buồn buồn, trước đây mưa ... mưa và mưa với nhiều kỷ niệm nhưng mình chẳng nhớ gì cả ... giờ tâm trí và trái tim này chỉ nghỉ tới muội muội ... ngổi trong quán nhìn mưa rơi ... cảm thấy trống vắng vô cùng ... vì lúc nào cũng có muội bên cạnh, những lúc không có EM bên cạnh, ANH nhớ ... nhớ Em vô cùng. Đã bùn nhìn mưa rơi càng bùn thêm ... ngồi mà ngẫm nghĩ lại ... mình cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn nhưng tới lúc này vẫn chưa ổn chút nào ... quán cafe thì ... chưa biết phải giao cho ai trông coi để mình có thể đi làm ... việc thì cũng phải đang chờ ... giờ mình chẳng định đoạt được việc gì cả ... phải trông, phải chờ. nghĩ lại có lẽ mình hơi yếu kếm trong mọi quyết định, có lẽ không quyết đoán và suy nghĩ chưa thật sự thấu đáo ... không phải mình ngồi rãnh mà than trách mình nhưng càng nghĩ càng thấy mọi việc đề chưa hề ổn chút nào ... có lẽ mình phải cố gắng hơn trong mọi việc
CỐ LÊN tèo ơi! rồi tất cả sẽ đi đúng theo quỹ đạo, đi đúng con đường mà KU SẾN đã vạch ra ... hãy làm và làm thật nhiều để nó trờ thành hiện thực.
Muội hãy luôn bên Caca và động viên ca ca hoàn thành mọi dự định muội nhé!
IU muội nhiều ................. chụt ...............
Lúc thì trời đổ nắng chang chang, lúc thì mưa ...chẳng biết đường nào mà lần ... những cơn mua cuối xuân, có chút gì đó buồn buồn, trước đây mưa ... mưa và mưa với nhiều kỷ niệm nhưng mình chẳng nhớ gì cả ... giờ tâm trí và trái tim này chỉ nghỉ tới muội muội ... ngổi trong quán nhìn mưa rơi ... cảm thấy trống vắng vô cùng ... vì lúc nào cũng có muội bên cạnh, những lúc không có EM bên cạnh, ANH nhớ ... nhớ Em vô cùng. Đã bùn nhìn mưa rơi càng bùn thêm ... ngồi mà ngẫm nghĩ lại ... mình cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn nhưng tới lúc này vẫn chưa ổn chút nào ... quán cafe thì ... chưa biết phải giao cho ai trông coi để mình có thể đi làm ... việc thì cũng phải đang chờ ... giờ mình chẳng định đoạt được việc gì cả ... phải trông, phải chờ. nghĩ lại có lẽ mình hơi yếu kếm trong mọi quyết định, có lẽ không quyết đoán và suy nghĩ chưa thật sự thấu đáo ... không phải mình ngồi rãnh mà than trách mình nhưng càng nghĩ càng thấy mọi việc đề chưa hề ổn chút nào ... có lẽ mình phải cố gắng hơn trong mọi việc
CỐ LÊN tèo ơi! rồi tất cả sẽ đi đúng theo quỹ đạo, đi đúng con đường mà KU SẾN đã vạch ra ... hãy làm và làm thật nhiều để nó trờ thành hiện thực.
Muội hãy luôn bên Caca và động viên ca ca hoàn thành mọi dự định muội nhé!
IU muội nhiều ................. chụt ...............







