My Opera is closing 3rd of March

Ca Ca & ... !

forever ...?

Phải làm sao đây?

,

nhiều lúc ngồi một mình buồn vu vơ, người ta nói mình đa cảm nhưng có lẽ cũng không phải thế, giờ mình mất phương hướng trong mọi việc ... từ công việc cho đến tình cảm ... có lẽ nó giống như một bức tranh trừu tượng ... với những đường nét đẹp nhưng chẳng mấy ai hiểu và ngay cả chính mình cũng không thể nào đưa ra những ... biết nói sao nhỉ. tình yêu ... hạnh phúc ... sao xa vời quá. Muốn một cuộc sống giản đơn nhưng không dễ. muốn có nó phải tranh đấu nhiều khi nó làm cho mình trở thành con người vô cảm, trở thành một con người khác. những lúc thế này lại thấy mình mất cân bằng, cảm thấy chênh vênh, yêu yêu ... thương thương cũng thế thôi, vẫn là con số O. xin lỗi EM YÊU, xin lỗi những người tôi đã từng yêu và thương.

Những ngày buồn ... & Cô đơn ...& Trống rỗng 11h16

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28