Skip navigation.

Audio Phile

Audio Phile
25 tú xương, quận 3.

Audiophile - có thể tạm dịch là “những con nghiện âm nhạc” hay chính xác hơn - nghiện sự tinh tế của âm thanh. Bằng cách lắp ghép những thiết bị, những thành phần khác nhau, các tay chơi ấy sẽ tạo ra một không gian mà nơi đó âm thanh là Vua ngự trị

Ấy vậy mà ta lại có một định nghĩa về AUDIOPHILE khác hẳn.

Trong cuộc sống quả thật có rất nhiều thú vui. Đôi lúc những thú vui đó được nâng tầm lên thành đam mê, tô điểm thêm sắc màu cho cuộc sống. Lang thang café hay nghe nhạc đều là những thú vui phổ biến. Ở đâu có quán café ở đó có nhạc. Nơi thì sân vườn với nhạc Trịnh trầm mặc bên ánh nến, chốn lại sôi động nhạc trẻ với đèn màu, máy lạnh vương mùi khói thuốc

Cứ như thế, đôi khi giữa muôn vàn những kết hợp, ta lại tìm được một sự kết hợp tương thích. AUDIOPHILE chiếm một vị trí khiêm tốn trên con đường mát rượi, lọt thỏm dưới những tán cây. Lắm lúc vô tình, có thể ta đã chạy lướt qua... Thế nhưng chỉ cần tìm kiếm, chỉ cần bước vào là ta đã nhẹ nhàng để lại sau lưng một thế giới hỗn tạp của những âm thanh

Có thể đôi mắt sẽ không quen vì những gam màu tối và ánh sáng chập
chờn từ những ngọn nến. Có thể sẽ hơi lúng túng khi len chân qua những chiếc ghế nệm đuợc xếp kín làm thu nhỏ khoảng cách giữa người và người. Những điều có thể ấy - có thể sẽ chẳng là gì khi đã ngả người xuống một góc nào đấy trong quán. Nghe mùi hương rất đặc trưng của quán, cảm nhận được sự êm ái là tâm tư bắt đầu sẵn sàng để đi du lịch vào thế giới của trí tưởng tượng.

Này nhé ! chạy dọc dài quán là những sợi kẽm gai cách điệu với những mảng sáng vàng vọt. Cộng thêm giai điệu nhạc blue hoặc jazz ta sẽ không nghĩ là mình đang ngồi giữa thời đại mới. Một nét buồn của những thập niên 60, một nét lãng mạn của không khí thuộc địa.

Ta không còn là ta. Ta là một người lính Mỹ trẻ được nghỉ phép cuối tuần. Người lính ngồi bên quầy bar, cô độc, xoay xoay ly whisky và chợt thấy bên cạnh một bóng hồng tươi thắm. Lúc đó không còn những chiếc ghế nệm, trống trơn, chỉ là sàn gỗ, chỉ là anh lính và cô gái dìu dặt trong điệu nhạc. Ấm cúng và hạnh phúc như những cặp tình nhân thực thụ.

Và rồi trong một thoáng Ta đã không là anh lính trẻ nữa. Ta là một người da đen đứng tuổi với chiếc kính lão trễ nải trên tay. Ta đứng sau quầy. Miệng ngậm tẩu thuốc, bập bập vài hơi để lập loè những đốm lửa. Tiếng kèn saxophone da diết. Điệu nhạc jazz não nùng làm cho người đàn ông nhớ về một ngày xưa không êm đềm. Chiếc áo len cụt tay mà ông đang mặc là của người vợ quá cố đan tặng vào dịp lễ Giáng sinh. Chiếc áo đã mười mấy năm. Ông cũng đã ở đây mười mấy năm làm bạn với những cuộn dây đồng, những motor và loa ngoài bằng đồng sáng loáng. Chồng dĩa nhạc ngày nào cũng được ông phủi bụi cẩn thận nhưng chỉ duy nhất một chiếc dĩa là được ông nghe đi nghe lại. Có lẽ đó là quá khứ.

Và rồi ta sẽ bừng tỉnh với thực tại khi ngọn nến trên bàn đã tắt. Cô bé phục vụ sẽ đến bên nhẹ nhàng thay một ngọn nến như để bắt đầu một chuyến phiêu lưu hoàn toàn mới. Quán bắt đầu đông, trí tưởng tượng cũng bắt đầu kém đi.Xung quanh ồn ả những lời bàn tán về một ngày dài căng thẳng. Ở Audiophile café chỉ là cái cớ vì mấy ai vào đây để uống café. Cái họ cần là một không gian để thả hồn, một điều gì lạ để ngắm nhìn như dàn máy dĩa to đùng chiếm gọn một góc phòng vốn đã chật chội.

Đây là nơi không dành cho những người thích sự náo nhiệt. Nó chỉ dành cho một tay chơi có gu hoặc là một con chiên café tò mò muốn biết cảm giác lạ thế nào. Nếu đến để thoả mãn cái nhìn thì sẽ không có nhiều để nói nhưng nếu đến để cho trí não có một cuộc dạo chơi thì Audiophile sẽ là lựa chọn đầu tiên trong danh mục.

NaNuNi
cafe_saigon

"Tuần lễ văn hóa cà phê 2007" tại Thành phố Hồ Chí MinhMộc - Một ngày như thế

Comments

Thuy tinh 2. February 2008, 01:26

Tớ sẽ đi quán nì trong dịp tết nì! hi` hi`.... Thanks!!!

Anonymous 16. October 2009, 15:42

Thien Basso writes:

Nghe that lang mang, tui thich bai viet nay va se ghe quan trong 1 ngay gan nhat vi no rat hop voi gu cua tui...

NaNuNi 15. November 2009, 16:17

thế thì bạn phải đợi người Hà Nội nào đó đam mê cafe sẽ blog về cafe Hà Nội thôi, chứ NaNuNi thì chịu thua không rành ngoài ấy :smile:

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies