HOMESICK!
Monday, 31. August 2009, 09:44:46
Hai hôm trước tâm trạng rất hồi hộp khi ngồi xem trận quyết đẫu giữa M.U và ARS, sau tiếng còi kết thúc trận đấu mới ngưng thót tim. M.U đã may mắn chiến thắng......congratulation! Nhưng hôm nay mình lại cảm thấy rất buồn vì nhớ nhà quá. Nhân lễ Quốc Khánh, bạn bè đều về quê được mấy ngày, còn mình phải ở lại một mình trong phòng trọ... Mình ước gì được mãi mãi ở cạnh ngôi nhà thân yêu của mình, tuy không đầy đủ tiện nghi như bao ngôi nhà khác, nhưng nơi đó có một thứ mà không có gì thay thế được đó là tình thương yêu của ngoại, cha, mẹ dành cho mình. Đó là điều may mắn và hạnh phúc nhất trong kiếp này của con... Nếu như có kiếp sau, kiếp sau nữa con vẫn muốn làm con của cha mẹ mà thôi. Còn rất nhiều điều con rất muốn nói muốn thực hiện đối với ngoại và cha mẹ, nhưng con chưa nói và chưa thực hiện được. Chờ khi 1 năm sau, tốt nghiệp ra trường, con sẽ dùng cả tâm quyết, những gì con có thể làm bằng tất cả khả năng của mình, để thực hiện những điều đó...
Cha mẹ từng nói với con rằng, đối với cha mẹ thế là đã đủ, hiện tại và tương lai cha mẹ không cần bất cứ thứ gì trên đời này nữa, chỉ mong một điều là con được vui vẻ, sống khỏe mạnh và hạnh phúc, đó là niềm vui lớn nhất rồi, bởi vì gia đình rất tin tưởng về con, dù con có ở xa nhà nhưng cha mẹ tin rằng con không bao giờ bị vấp ngã, không bao giờ làm cha mẹ buồn. Những lời đó, con đều ghi nhớ mãi, nhưng con chỉ mới làm cho cha mẹ yên tâm chứ chưa làm cho gia đình đượcvui vẻ trọn vẹn . Một chữ HIẾU con luôn mang nặng trong lòng, con sẽ dùng hết cuộc sống còn lại để thực hiện đều đó. Gia đình là nguồn sống duy nhất của con. Cầu trời cho mọi người thân yêu của con đều được an toàn, khỏe mạnh, may mắn và sống thật vui vẻ ! Hãy yên tâm, con luôn bên cạnh mọi người dù ở bất cứ nơi nào.
Cha mẹ từng nói với con rằng, đối với cha mẹ thế là đã đủ, hiện tại và tương lai cha mẹ không cần bất cứ thứ gì trên đời này nữa, chỉ mong một điều là con được vui vẻ, sống khỏe mạnh và hạnh phúc, đó là niềm vui lớn nhất rồi, bởi vì gia đình rất tin tưởng về con, dù con có ở xa nhà nhưng cha mẹ tin rằng con không bao giờ bị vấp ngã, không bao giờ làm cha mẹ buồn. Những lời đó, con đều ghi nhớ mãi, nhưng con chỉ mới làm cho cha mẹ yên tâm chứ chưa làm cho gia đình đượcvui vẻ trọn vẹn . Một chữ HIẾU con luôn mang nặng trong lòng, con sẽ dùng hết cuộc sống còn lại để thực hiện đều đó. Gia đình là nguồn sống duy nhất của con. Cầu trời cho mọi người thân yêu của con đều được an toàn, khỏe mạnh, may mắn và sống thật vui vẻ ! Hãy yên tâm, con luôn bên cạnh mọi người dù ở bất cứ nơi nào.












