Skip navigation.

Những sắc màu cuộc sống

Disneyland Paris (p2)

Lâu lâu sẽ có những chiếc xe diễn hành đi ngang . Tụi nhỏ rất thích vì toàn là những nhân vật quen thuộc hóa trang trong những phim hoạt hình của hãng Disney :
Đoàn thứ nhất :
Là những con vật đáng yêu trong "La maison de Miskey "




Pluto:


Dingo:


Pinocchio:


Đoàn thứ hai:

"Bạch Tuyết và bảy chú lùn" :

Aladdin và Jasmine :

Toy Story :

Lilo & Stitch

Những nhân vật dưới đây thì không biết tên :o: để hỏi lại nhóc nhà mình xem sao

Do một tay phải ẩm con, một tay cầm máy hình để chụp nên hình không được rỏ
lắm. Bà con coi tạm nghen!

Disneyland Paris (p1)Disneyland Paris (p3)

Comments

Keycy 14. October 2009, 18:09

Vay la dep roi em oi. Chi doi phan 3 :D

ktm-kđ-a 14. October 2009, 18:18

thúy chụp nhiều hình đẹp quá!

Phuong Anh 14. October 2009, 20:25

Dễ thương quá :love: thế này đúng là tại sao trẻ con lại chẳng thích mê :love: Em biết cái cuối cùng là Mộc Lan chị ah :D

Napu 14. October 2009, 23:47

em ở ngay Paris thế mà chưa đi Disneyland lần nào, nhìn ảnh chị chụp mà thích ghê, vì em và bạn bụp ko có ngày nghỉ nào chung hết :frown:

Sophia120277 15. October 2009, 20:54

đẹp quá Thúy ơi!

Huyền Trang 16. October 2009, 06:44

oh dep qua chi oi , mot tay am con ma chup hinh dep va ro the thi ko am con chup dep nhu theo nao nua day ta!

calvin22 16. October 2009, 12:52

Mấy người hóa trang công chúa ,hoàng tử...đẹp lắm! nhìn là cứ mê thôi .
chị Keycy chờ p3 nha! có nhiều hình đẹp nữa :smile:
chị Trang: em thấy đẹp nên ráng chụp tùm lum , không đủ pin để chụp luôn ,hihi
erionrios : là Mulan gì đó hả ? hihi...nhìn họ hóa trang khác khác trong phim hoạt hình nên nghĩ không ra :smile: cám ơn em nha!
Napu: khi nào có cơ hội đi một lần hco biết đi , đẹp mà nhiều trò chơi thích lắm! ở Paris càng tiện hơn chị nhiều :smile:
chị Trân : chị đã đi Disneyland chưa chị ? mà nếu có đi thì chị nên chờ con lớn một chút mới chơi được chị à!chứ con nhỏ khó chơi lắm!
HuyenTrang: tại người đông ,chị phải bế con lên cho nó coi , mà không chen vào được trước nên chụp hình được một phía ,khuôn mặt của mấy người đó không được rỏ em ơi!

Sophia120277 16. October 2009, 13:16

Chỉ mới được đứng bên ngoài dòm vô thôi em!!:wink: ( nghe thảm thương chưa???)

calvin22 16. October 2009, 13:24

hihi...sao không đi thẳng vô ngó cho dễ mà đứng ngoài dòm vô vậy chị p:

Sophia120277 16. October 2009, 13:52

hi..hi..cách đây 6 năm rồi.lúc đó chị mới qua đâykhoảng 1 tháng thôi. Chồng đi làm, ở nhà buồn buồn, tính đi lên đó chơi thử. Đi RER hết cả tiếng đồng hồ đó em. tới nơi thấy đẹp quá, mà rộng mênh mông, đi biết chừng nào mới xong,màlúc đi cũng không báo trước vứoi chồng nữa. Nên thôi, dòm dòm rồi đi về :smile:

Me3thangnhoc 16. October 2009, 14:58

Trân, nghe em kể tức cười quá... hìhi.. dòm thôi hả...

Thúy, đẹp quá em hen, chị mê lắm, định bụng nhóc nhỏ lớn1 tí là sẽ đi Disneyworld đó... lúc trước chưa có chồng chị được đi 1 lần, mê như con nít vậy đó, cứ ao ước được đi nữa hoài... hìhi.. chờ con lớn chút sẽ đi...

quianh 16. October 2009, 18:55

Trân ơi, đợi năm sau hẹn nhau off đi luôn nhe em. Năm sau chị cũng định dẫn tụi nhỏ đi

Sophia120277 16. October 2009, 20:04

@Chị Thy:hi..hi.. dòm mà chỉ được dòm bên ngoài thôi đó chị Thy. Còn bên trong thì ....:smile: ( lúc đó , nghe em mới qua, không biết nói tiếng tây, không biết đường xá mà dám bắt RER đi như vậy, ai cũng giựt mình hết đó :smile: )

@Chị QA: nghe hấp dẫn quá chị ơi!! Mình cứ chàng ràng trước mặt chị Thy bàn tới bàn lui cái vụ hẹn hò ở Disneyland này cho có người thèm chơi, có khi cầm lòng không nổi cũng phải "xì tiền" mua vé cho vợ chồng con cái sang đây tụ họp chung hen chị QA hen!!:wink: he..he....

calvin22 16. October 2009, 22:01

chị Thy: em cũng mê :smile: , nhưng nhất là tụi nhỏ . nhưng vì xếp hàng lâu quá nên tụi nó chơi không được nhiều ! mà lại mệt nữa chứ! :o:
chị QA và chị Trân làm em cũng thèm nữa là chị Thy :smile:

ktm-kđ-a 16. October 2009, 22:05

thôi, chị thy qua em gần hơn nè.. bên em cũng có disneyland nè.. hihihi.. (:

Huyền Trang 17. October 2009, 03:55

hihi , uoc gi duoc di disneyland mot lan nhi? dep qua di :D , gio em nhin lai hinh moi thay khuon mat ho ko ro lam , nhung anh van dep va sang' lam chi ah :D

quianh 17. October 2009, 07:24

ừ, năm sau nếu thu xếp được chị sẽ dẫn tụi nhỏ đi wk hay gì đó. Khi mua vé sẽ bàn với em hén có gì đi chung cho vui. Khoái chọc chị Thy lắm, chị Thy ơi!!!

Me3thangnhoc 17. October 2009, 12:37

Thứ nhất Disney World ở gần hơn, nếu nghèo thì lái xe chừng 18-20 tiếng là tới, nếu ráng gồng thì mua vé bay chừng 3-5tiếng là tới....

Thứ hai Disney World hình như lớn hơn Disneyland

Thứ ba... xài tiền xanh đỡ khổ hơn chàng euro... tiền xanh hơn tiền mình chỉ có chút xíu, có khi = nhau nữa... (mình canh lúc tiền canada lên, mình mua mấy anh mẽo xanh mình bỏ ống để dành cho con đi chơi) chứ mấy anh euro chảnh quá, làm cao quá, :lol: đòi gấp đôi tiền người ta, ăn tô phở 8 thành mười 14-15 đồng thì... (chết!!!!! nhịn đói quá... hhhìi) :cry: hhahaha, hay là đi Pháp mình đem theo 1 valise mì gói tôm, mì gói gà, mí gói chua kiểu Thái, mỗi ngày ăn 1 kiểu, mua thêm mấy cái baguette chấm nước mì gói là chắc bụng nhứt.... :D :D :D

Me3thangnhoc 17. October 2009, 12:49

hahahahahă, Trân & QA ơi... đợi con lớn chút hãy hẹn hò đi Disney Land... con nhỏ như của Trân mà đi cực lắm, tụi em sẽ tốn tiền mà kg làm gì được nhiều, đến khi con lớn lại phải đi nữa, vì khi còn nhỏ thì tụi nhỏ nó quên rồi... cở như Luân là đi được đó... chứ như CL thì cũng còn mệt vì có cái CL chưa đủ tuổi để vào chơi, còn 2 bé baby của Trân thì eo ôi.,.. vào đến đó chỉ có môn mà ẳm nó thôi... mệt lắm Trân ơi,... hoặc may mình dư dã, mỗi năm mỗi đi, thì là chuyện khác.... cứ đi tàn tàn, vừa ngắm vừa cho đứa lớn chơi, rồi năm sau đi nữa cho đứa nhỏ chơi... còn nếu không, đợi vài năm nữa, chúng lớn chút thì đi luôn 1 lần... đi chơi mấy chổ đó hay nhất là mấy đứa từ 6 tuổi trở lên là thú vị nhất đó, nó đã đủ lớn để hiểu để biết các trò chơi...hay lắm..

Bên Disneyland như thế nào chị kg biết, chứ DisneyWorld ở Orlando bên Mỹ thì lớn lắm, có nhiều attraction lắm, Chị thích chổ mà họ làm cảnh lại như 1 film nào đó vừa đang nổi tiếng trong thị trường mình ngồi coi y như họ đang đóng phim trước mặt mình hay & đẹp lắm... mà phải đi luôn 1 tuần mới đủ ngày & giờ để chơi hết mấy chổ trong đó đó,,,,

Giờ nhóc nhỏ của chị mới gần 3t à... (chị chờ 2 hay 3 năm nữa đi thời gian chị ổn định lại cuộc sống & để dành thêm tiền là đi đó, lúc đó 6t, 9t & 11t... parfait rồi QA ơi.... :yes:
Hy vọng đến lúc đó 2 ông bà gìa này còn đủ sức để mà chạy theo xấp hàng với 3 thàng nhóc... :up:

Sophia120277 17. October 2009, 13:03

Chị QA cảnh giác nhe! coi chừng chị Thy đang dụ khị mình đừng có đi, đừng có họp mặt đó vì có người đang thèm mà không offline được kìa :wink: he..he.. có khi ngườita muốn đợi thêm vài năm để dành thêm tiền để qua đây thăm chị em mình đó !! :smile:


@chị Thy: qua Pháp không phải lo đồ ăn mắc hay rẻ đâu!! phở ở nhà hàng bán bao nhiêu cũng mặc kệ!Có phở nhà em, tiệm ăn nhà em bao thầu cho gđ chị hen!!:smile:

Me3thangnhoc 17. October 2009, 14:00

trời ơi, nghe mà thấy ấm từng khúc ruột... nghe như từng giọt phở nóng hổi chảy vào từng ngõ ngách tim phổi vậy đó.... nói vậy làm sao mà người ta chịu nổi hả Trân ơi...

calvin22 17. October 2009, 14:23

chị Thy nói đúng đó , em thấy khoảng 6t là đẹp nhất , trò gì cũng có thể chơi được . Cũng may là Hugo nhà em ham chơi nên trò gì cũng chơi hết (trừ những trò phải đo theo chiều cao ) còn lại là cứ có mẹ đi cùng là chơi à )
Năm ngoái nhà em cũng định đi ,ra mua vé thì tụi Agent nói : " tôi khuyên Vous đừng đi ,con còn nhỏ không chơi gì được đâu " nên hoãng lại cho đến năm nay . Đi xong mới nghĩ là ổng bán vé có lương tâm ghê !

Mà DisneyWorld lớn hơn Disneyland hả chị ? vậy càng ao ước phải đi DisneyWorld một lần nữa ,hihi...lại ham . Mà Disneyland cũng rộng lắm! có hai bên : một khu là Studio , một khu là toàn trò chơi . Đúng là muốn chơi và đi cho hết phải đi một tuần mới đủ .
chị Thy chờ đứa lên 6t, 9t & 11t ..;có khi nào lúc đó bị kẹt một đứa nhỏ mấy tháng tuổi không nhỉ :D

Me3thangnhoc 17. October 2009, 14:37

mê lắm đó Tam muội ơi, nhưng giờ chị đang bấp bênh nên kg dám nghĩ, nhưng ra đường thấy ai bầu, phải ráng nhắm mắt bịt tai... bước qua lẹ lẹ.. hihhi.
Hôm qua đi coi xe với nhỏ em, nói nó ''thèm bầu quá''... nó cười nói chưa nghe ai nói lạ như bà, ai cũng sợ bầu thấy mồ luôn.. rồi nó chọc bà thèm bầu hay thèm lúc làm cho cho bầu'' :yikes:
2 chị em cười ngất.... nhưng thiệt đó Thúy, chị mê bầu vô cùng... chị mê như em mê làm bánh đó, lúc đó con nó rụt rịch trong mình nghe dễ thuơng quá chịu kg nổi luôn hen em.... nhưng giờ làm sao ch0 dám đây, 1 mình 3 đúa còn kg xuể nữa.... làm sao chị ráng được, đành ngậm ngùi cho xong...

quianh 17. October 2009, 16:55

đúng là chị Thy lạ thiệt đó. Em và vài người bạn đứng trước cổng trường đón Luân hễ thấy bà bầu nào đi ngang thì 3 tụi em nhìn nhau ngụ ý rồi. Có chị còn nói thẳng ra là bây giờ thấy ai mang bầu là thấy sợ. Chị ấy bảo 3 đứa là đúng tiêu chuẩn, Qa mới có 2 đứa thôi kiếm thêm đi. Em vái cả nón. Sợ lắm chị à!!!

calvin22 18. October 2009, 07:36

em thích con nít , thích con nhiều mà lại sợ bầu ,sợ đẻ , sợ nuôi p: .
chị Thy: đọc đoạn em của chị nói chuyện mà em cũng ngồi cười túm tím một mình hoài à :lol:

Me3thangnhoc 19. October 2009, 02:00

ahhaha, chị biết nhỏ Thúy thích chổ đó nhất mà,,, hahahahahha

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies