Skip navigation.

Những sắc màu cuộc sống

Bánh tiêu ct 2

Lần trước có làm một lần bánh tiêu theo ct của chị Khaitam . Bánh nở đẹp nhưng do dùng không đúng bột nên không hợp với khẩu vị nhà mình. Mà cái tính mình kỳ lắm! mỗi lần làm bánh không được thành công hoặc không được ngon lắm! là trong lòng luôn nôn nóng muốn làm thử lại cho đến khi nào ưng ý mới thôi .Và mọi người không biết đâu , lúc đó cái mặt mình xấu tệ lắm! vì nó bị xệ xuống ,dài ra...hơn ngày thường :D
Lần này thì cả nhà đã rất hài lòng rồi nhé ! làm 450g bột mà bánh mới ra là hết cái vèo .Nhóc nhỏ bình thường làm biếng ăn vặt lắm ! nhưng lần này ăn một lần 3 cái :yikes: Miệng cứ không ngớt kêu:" maman ,ngon ha! maman ,thơm ha! "
Và mọi người có biết không ? lúc này ,có người cứ cười tủm tỉm , cái miệng hình như cũng rộng hơn, dài hơn ...ngày thường p:




(đêm qua làm mà chụp vội hai ,ba cái nên hình không được đẹp lắm! nhưng mà bánh ngon nên cứ sướng trong bụng p: )
Được cái bánh ngon là nhờ người bạn mách ct bánh tiêu có sữa đặc . Mới nhớ là lần trước có ghi lại đường link và ct vào vở mà bỏ quên :smile: . Cám ơn chị N flirt , cám ơn chị Mican ,cám ơn "recipe của Béo bên VF" nào đó đã viết ra ct để chia sẻ với mọi người !
ct học được ở trang chợt nhớ
xin phép tác giả cho em được lưu lại ct ở đây , để chia sẻ với người khác nhé !

Bánh tiêu


100 g cake flour và một tí để làm bột áo nhé
50 g bread flour hay là unbleached all purpose flour
68 g nước
một tí xíu muối
một tí baking powder ( mua ở chợ Mỹ ),,béo nghĩ 1/2 teaspoon nha hihihi

38 g đường
một tí vannila

1 spoonful sữa đặc

cho tất cả ingredients trên vào nhồi cho thật mịn ,,,sau đó cho bột vào trong tô có thoa dầu chung quanh,,rồi dùng khăn ấm đậy bột lại,,,đem đi ủ khoãng 1 tiếng

sau 1 tiếng mang bột ra bàn,,dùng 2 tay kéo dài miếng bột,,xếp 2 đầu bột lại cho bằng nhau,,,dùng lòng bàn tay đè lên miếng bột cho bề ngang miếng bột lớn ,,,cuông tròn bột lại,,,nhớ ráp mí bột lại với nhau ,,rồi dùng 2 lòng bàn tay se bột dài ra,,,sau đó cắt bột ra từng phần một ,,lấy từng phần bột đó cán tí tí thôi rồi túm bột lại ,,ấn mè 2 mặt,,,cứ như vậy làm cho đến hết ,,,,,,,,dùng khăn ấm ,,,đậy bột lại ủ thêm 45 phút nữa hihih

sau 45 phút đem bột ra,,,cán mỏng,,,,cho vào dầu chiên (dầu nhiều và nóng nha ),,,,dùng đũa trở liên tục đến khi mặt bánh không còn nở được nữa,,rồi mới để yên cho bánh vàng rồi vớt ra ....

Riêng ở phần baking powder , Th sợ không nổi nên thế bằng 1/2 tsp bột nổi làm bánh mì (mình làm 300g bột là 1 tsp ,khoảng 3g men ) . Nếu chị em nào có thử bánh tiêu chỉ dùng baking powder mà bánh vẫn nở đẹp thì nói cho Th làm với nhé ! Th nhát gan nên sợ hỏng lắm ! hihi...
kinh nghiệm chiên bánh cũng rất quan trọng giúp cho mình có chiếc bánh ngon . Th ghi ra đây để mọi người tham khảo nha! mong muốn tất cả mọi người có thể làm thành công ngay từ lúc đầu :
Muốn bánh được nở thì trước tiên phải chú ý đến độ nóng của dầu : dầu nóng quá thì bánh sẽ mau cháy , dầu không đủ độ thì bánh sẽ không nở . Nên phải để ý chổ này . lúc nào thấy dầu nóng thì hạ lửa nhỏ lại.
Lúc chiên bánh , mép bánh sẽ phồng lên trước . các bạn lấy đủa chọt nhẹ liên tục xung quanh mép ,bảo đảm các bạn sẽ thích thú khi thấy bánh nở to lên . Nhưng nhớ chú ý đừng chọt mạnh quá bánh sẽ bị lũng lổ ,dầu vào trong ăn sẽ mau ngán nhé ! dùng đủa để trở qua trở lại giúp cho bánh được vàng và nở đều .
lúc chiên mình dùng nồi nhỏ và chỉ đổ ít dầu thôi , chứ không cần ngập mà bánh vẫn nở đẹp . Nhưng nhớ chỉ chiên từng cái một thôi ,mới kịp trở bánh .
ct này có sữa đặc nên bánh rất thơm :smile: .Th thích ct này vì dùng men bánh mì rất ít và không dùng baking powder mà chỉ dùng men . nhưng bánh vẫn nở đều, đẹp .
chúc các bạn thành công nhé!

chú ý : phần nước đừng nên đổ ập vào hết , mà bỏ vào từ từ lúc nào thấy bột đủ độ thì thôi . Vì tùy theo loại bột cũ hay mới , sẽ có độ hút nước khác nhau

Halloween 2009Bánh mì ép panini

Comments

Kim siêu quậy 6. November 2009, 21:35

Hehe, được mở hàng. Em sẽ thử cách này, cám ơn chị nhe

Hang Nga 6. November 2009, 22:45

Nga không dùng men bánh mì chỉ dùng bột nổi vẩn ngon như thường! Thúy thử xem sao!

Napu 7. November 2009, 01:34

cho em xin cái công thức này nha chị, có bánh bò rồi thì phải học làm bánh tiêu cho đủ bộ, hì hì :D

TÔ THỊ HUYỀN LINH 7. November 2009, 09:40

Trời ơi, ngon qúa Thúy ơi. Chị cũng đang định làm bánh này cả tháng nay rồi, nhưng đang ăn kiêng nên còn chần chừ vì bánh này phải chiên có dầu đó Thúy.

dtklinh 7. November 2009, 14:46

Đánh dấu cái này một phát. Chị làm 3 lần 3 công thức khác nhau rồi mà vẫn chưa ưng ý lắm. Vụ sữa đặc này hay đây, chắc vì nó mà bánh thơm, Thúy nhỉ.

Sophia120277 7. November 2009, 19:52

Thúy!!! ... chị ghét em!!!.... Toàn là làm mấy món người ta thèm mà hông biết làm...:smile: Rồi mắc công lại bon chen. mà sao chị nghi quá Thúy ơi!! mấy cái món em mà làm vài lần mới được thì chắc chị cũng phải hi sinh vài ba bận mới thành công...:frown:

calvin22 7. November 2009, 22:10

mebemon: làm thử đi, bảo đảm ngon , không ngon gửi qua đây Thúy ăn giùm cho p:
chị Nga: chuyên gia thử bánh đây rồi :smile: lần sau theo chị sẽ thử làm bột nổi không nha!
Napu: làm xong nhớ kêu chị qua ăn với nghen! :smile:
chị HuyenLinh: bánh này nếu chị chiên không bị lủng bánh thì không ngấm dầu nhiều đâu chị ,lần này em chiên không có cái nào bị lủng nên ăn không ngán.
chị dtklinh : chị cũng thuử bánh này ba lần rồi hả ? ct này có sữa nên rất thơm
chị Trân: hihi... em nói cho chị mừng để lấy tinh thần thuử nhé chị p: đây là lần thứ haimaf em làm thành công liền đó chị . Lần trứoc chưa ưng ý là tại em dùng chưa đúng bột nên không ngon . chứ em thấy bánh này dễ mà chị . bánh nở hay không là ở chổ ủ bột và cách chiên là quan trọng nhất . Em đã ghi kinh nghiệm của em ở trên ,chị chú ý phải chọt đủa vào mép bánh thì bánh sẽ noưr đều đẹp . Nếu không chọt đúng chổ thì bánh sẽ trơ mặt ra à p:

TÔ THỊ HUYỀN LINH 8. November 2009, 05:44

Thúy ơi, chị làm rồi. Đúng là chiên không bị lủyng bánh thì bánh không ngán mà ngon ghê đó. Cám ơn em nha. Nhưng cái phần cán bột sao chị thấy khó quá, do bột quá dẻo, quá dai nên cái bánh của chị nhìn xấu òm à. Ngắm bánh em làm mà chị mắc cỡ ghê! Nhưng thôi, tự an ủi mình là xấu nhưng mà rất ngon!

calvin22 8. November 2009, 07:05

chị làm rồi hả chị ? nhanh nha! :smile: mà sao cán lại khó nhỉ ? em thấy cán dễ mà ? em lật qua lật về cán nhẹ 2,3 cái là được rồi .

quianh 8. November 2009, 07:58

tức cái là opera nó chẳng có chị vào ăn bánh nhà em. Nghe mọi người nói chị chạy qua là hết bánh rồi. Ngon quá hén! hôm nào chị xin công thức về thử.

calvin22 8. November 2009, 08:26

đúng là hết bánh rồi , chị làm thử ăn đi chị . Ngon lắm! hihi...lại quãng cáo p: phải làm gấp đôi ct nha chị , vì 150g bột cho ra mấy cái à! ăn lại thòm thèm :smile:

Sophia120277 8. November 2009, 08:41

Thúy ơi, hôm nay chị tính thử vì ở nhà có đủ vật liêu rồi. Nhưng đọc lại sao không hiểu cái khoảng cán bột, kéo bột gì đó. Đọc tới đọc lui, chị tẩu hỏa nhập ma rồi!!! cầu cứu em nè!!!

Rồi ủ bằng khăn ấm là sao em??

calvin22 8. November 2009, 10:21

dạ ,hôm nay ở nhà nên trả lời chị liền nè! :smile: sau khi ủ bột xong chị đem ra lấy tay cầm hai đầu kéo cho bột dài ra . Rồi lấy hai mép bột của hai đầu gập lại (giống như xếp mền vậy đó chị p: ) bỏ bột xuống bàn dùng bàn tay đè , ém xuống cho bột mỏng ra (không cần mỏng lắm ! chỉ cần cho rộng ra một chút thôi là được ).Xong cuộn lại (cuộn như ga tô cuộn í :smile: ) nhớ đè ,ráp mí bột phía ngoài dính với nhau .Dùng lòng bàn tay se cho bột được dài ra . Rồi lấy dao chia từng miếng nhỏ tùy thích . vo tròn sơ sơ ,ấn qua mè hai mặt cho đều .(cách ấn mè trước này sẽ giúp mè bám dễ và nhiều hơn là sau sau khi ủ lần hai ) .
Vặn lò trước cho ấm rồi tắt(bỏ cái khăn vào lò luôn -cái này gọi là khăn ấm đó chị p: )
Đem bột bỏ vào khay hoặc dĩa lớn .phủ khăn ấm lên .cho khay bột vào lò ấm ,ủ khoảng 45 phút nữa .đem ra cán nhẹ vài cái cho mỏng , đừng mỏng lắm !rồi chiên ,rồi măm măm p:
em viết hơi dài dòng vì để chị đọc dễ hiểu hơn :smile:
chúc chị thành công , tối em qua ăn bánh nhà chị nhé ! flirt

Sophia120277 8. November 2009, 10:37

he..he.. rõ rồi thưa sếp!!:smile: Rất là chi tiết!! Cám ơn em nhe!!
Chị đang ủ bột lần đó em. Hy vọng là mấy ẻm ngon lành :wink:

calvin22 8. November 2009, 10:40

hihi.. em cũng hồi hộp theo chị đó . mong bánh được như ý chị nhé! em sợ ai làm theo em mà hư lắm! vì em sợ mọi người nghĩ em dấu nghề :o:

Sophia120277 8. November 2009, 10:44

hông có đâu Thúy!! nhiều khi còn nhiều lý do khác như bột, thời tiết, các công đoạn thực hiện nữa... Như lần trước chị làm bánh bò đó, lần đầu hư, nhưng lần sau, cũng y như vậy lại được!! chẳng hiểu luôn!!!:smile: Nhưng giờ chắc tay bánh bò rồi!! he..he... giờ có bánh tiêu là đủ bộ!!! mà nguyên bộ này có xuất xứ từ em đó!!! :love:

calvin22 8. November 2009, 10:51

dạ , nếu ai cũng hiểu như chị thì em mừng :smile: vì em cũng đang học làm bánh từ con số 0 về kiến thức làm bánh .Nhưng giờ cũng hiểu nhiều là do mình làm nhiều, rồi tự rút ra kinh nghiệm cho riêng mình .

Sophia120277 8. November 2009, 19:39

Báo cáo sếp!! bánh nhà em thành công mỹ mãn!! he..he.. vô cùng cảm tạ sếp đã hướng dẫn tận tình nhe!! :smile:

nguyen trang 8. November 2009, 20:26

Bánh tiêu nhìn ngon quá. Hôm trước cũng làm theo công thức của KT nhưng cũng chưa ưng ý lắm.Đọc sơ qua công thức này mình thấy ngon, nhất là cách cán bột đã góp phần làm nên đặc trưng của bánh tiêu. Cám ơn bạn đã chia sẻ thử nghiệm nhé. Mình cũng giống Thúy lắm, làm cái gì là phải làm tới cho đến khi nào ưng ý mới vui được, bị dị mà nhiều khi cũng khổ thân/ tâm Th hén.

nguyen trang 9. November 2009, 03:09

Vừa comment cho Th xong là mình bắt tay vào làm bánh liền. Mình dùng máy bánh mì nhào bột và ủ bột, sau đó thì cán bột theo cách của Th. Rất rất thành công, bánh nở đều đẹp, ruột rỗng hòan tòan mà không cần phải đảo liên tục, khi bánh nở thì nó sẽ nở thôi. Chất lượng thì kông chê vào đâu được, mình có tăng lượng đường lên thêm 10 gr. Cũng kông cần chiên dầu nhiều Th nhỉ? cám ơn Th lần nữa nhé.

Hang Nga 9. November 2009, 19:20

hihihi... lần nào cũng nghe nàng nói thôi em ngưng làm bánh vậy mà thấy làm đều đều, bệnh này sao giống nhau quá hen! Bổ sung thêm chút hương vị bánh tiêu, nếu chán mùi vị sữa thì thay thế sữa bằng nữa muỗng cafe ngũ vị hương bỏ chung với bột, cứ làm thử đi, bạn sẽ thích ngay mà. Thôi nhé tám xong rồi, 1kg bột bánh tiêu đang chờ để chiên ... hihihi:D

calvin22 10. November 2009, 07:37

chị Trân: kiểu này xã nhà chị bị ép ăn bánh tiêu thường xuyên nhé :lol:
annhienanhy: chúc mừng thành công nhé ! p: mà sao nhà ấy ăn ngọt dữ vậy ta . nhà mình ai cũng sợ ngọt nên bớt lại ,chỉ làm nửa lượng thôi .
chị Nga: làm mang bán hay cho ai mà 1 kg lẫn vậy nàng ? :smile: có thử nghiệm mới hả ? cám ơn "phát minh "mới của chị nhé :D sẽ đu theo chị ,hê hê... đúng là cái bệnh này ăn vào người rồi khó ngưng quá chị ơi!

Sophia120277 10. November 2009, 09:44

he..he.. hôm nay làm bánh tiêu tiếp tục tập 2 Thúy ơi!!!:smile:đang ủ bột dưới bếp! lần này làm gấp đôi công thức nhé! (ăn cho khỏi thòm thèm!!):smile:

TÔ THỊ HUYỀN LINH 10. November 2009, 10:39

Trân ui, làm xong hú tui qua ăn nhen.

Sophia120277 10. November 2009, 20:15

@Thúy, Linh: mấy sếp có công thức giò chéo quẩy nào mà xác xuất thành công cao hông?? cho em xin với ạh. Vì em tính làm cho đủ bộ rồi xách gói ra ngồi ở đầu đường bán dạo bánh bò, bánh tiêu, dầu chéo quẩy luôn! Xin đa tạ trước!!:smile:

Mình có đọc ở đâu đó công thức có cả bột khai nhưng kiếm bên này hông có ra món đó , đành bó tay!!!:frown:

calvin22 10. November 2009, 20:18

bánh tiêu ăn hết chưa chị Trân ơi! máu ghê nghen! đòi làm đi bán dạo nữa hả p: hihi...cho em xí một chổ ngồi cạnh bên nhé! :D
em chờ chị thực hành trước rồi chỉ lại cho em học với

Sophia120277 10. November 2009, 20:23

hi..hi.. trùi!! em đi cầu cứu sếp mà sếp đòi đợi em!!! :smile: bó tay!!!

calvin22 10. November 2009, 20:29

thôi , chị đừng gọi em là sếp , em xí hổ lắm :smile: em đang bước chân thấp ,chân cao...khập khiễng về bánh trái lắm! có người đọc được lại cười em

Sophia120277 10. November 2009, 21:10

hi..hi.. còn chị thì lết lết àh em, nên em vẫn là sếp của chị mà!

calvin22 16. November 2009, 21:26

Thì em cũng lết lết như chị nè :smile:

Sophia120277 16. November 2009, 22:03

Thúy, chị mới thử dầu chéo quẩy, nhưng thất bại em ơi hic..hic...

Keycy 16. November 2009, 23:09

Ai cũng lết hết. Còn tui chạy đuối giò mà vẫn không theo kịp 2 nàng :D

calvin22 19. November 2009, 19:19

chị Trân làm chéo quẩy thất bại rồi hả chị ? :o: thôi , cố gắng phục thù chị ơi! hihi...khi nào thành công cho em ăn ké nhé :smile: lúc nào em lại nghiên cứu cái món này cùng chị nha !
chị Trung : chị luyện nhiều quá ,giờ là chạy luôn rồi nên trở ngược lại em theo chị không kịp chứ :D

bacunon 22. November 2009, 22:44

bread flour la bot mi
con cake flour la bot gi ha chi ?
em lam banh tieu 2 lan roi ma van chua thanh cong :frown: cthuc cua em dung bot mi va bot noi
ky nay rang phuc thu theo cthuc nay qua

calvin22 23. November 2009, 21:11

bread flour là bột để làm bánh mì
cake flour là bột mì có trộn thành phần bột bắp . Nó làm cho bánh được mềm hơn :smile:
chúc bạn thành công đợt bánh tới nhé! và nhớ mời mình ăn "ngó" với nghen! :smile:

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies