My Opera is closing 1st of March

MY...

my...

Subscribe to RSS feed

???

chuyện là thế này.
ngày xưa, có một thằng nọ, nó thích học võ lắm. Nhưng hồi còn nhỏ nó hổng được học. Tới khi lên tỉnh học, nó lén gia đình tham gia vào một lớp võ cổ truyền.cool Việc học võ và văn hóa khá vất vả nhưng thằng đó cố được. Nó cứ nghĩ là nếu nó cố gắng hết sức thì nó có thể vừa học võ vừa có thể hoàn thành tốt việc học văn hóa của nó:D . Nhưng nó ko ngờ tới một ngày nó phài lựa chọn một trong hai.yikes Hoặc là nó chú tâm vào học võ chuyện học là phần phụ hoặc nó phải ngưng học võ để đi tốt con đường học vấn của nó.cry Vì cả hai đều đang đi vào giai đoạn quan trọng:về võ nó đang được đào tạo để sau 2 hay 3 năm nữa có thể đứng lớp dạy hoặc đưa về phân đàn ở các tỉnh. về học nó đang ở học kỳ quyết định xem học kỳ sau nó có được học song ngành hay kông. Nếu ôm đồm cả hai thì nó ko thể làm tốt cái nào và kết quả là ko thể lường.awww .....Nó đã suy nghĩ nhìêu lắm.wait Nhưng nó vẫn ko thể đưa ra được quyết định cho riêng nó. Nó muốn làm cả hai việc trên nhưng thực tế cho thấy đó là điều ko thể. Nó mún hỏi ý của cha mẹ nó nhưng nó biết trước con đường mà cha mẹ nó sẽ chọn nên lại thôi. Nó muốn nói cho bạn gái nó nghe nhưng bạn gái nó đang ở xa quá. Nó mún nói với su huynh của nó nhưng nó cũng biết là ổng sẽ làm điều tương tự với cha mẹ nó:faint: ...Hàng ngày nó đều suy nghĩ về việc này. Hy vọng là nó sớm có quyết định riêng cho mình....smile
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28