My Opera is closing 1st of March

MY...

my...

giải quyết mọi chuyện khi nó còn trong tầm tay!!!!!

thằng A_sn năm 2 của trường đại học Y đến trung tâm B nhận lớp dạy kèm. Nó chọn ngay lớp có học phí cao nhât1200k/tháng với một điều kiện khi tới nhà phụ huynh nó phải bảo nó là giáo viên của trường X!!!!Nó đến nhà phụ huynh, ngừơi ta nhận ra ngay nó là sinh viên. Nhưng qua cách nói chuyện và cách nó tiếp xúc cũng như cách nó kt bài thằng nhỏ, phụ huynh có vẻ hài lòng. Nhưng còn một điều khiến phụ huynh ko an tâm và hẹn ngày suy nghĩ đó là nó không dám bảo đảm 100% rằng thằng nhỏ đựơc lên lớp. Ngay lúc đó nó có thể nói rằng nó hoàn toàn tự tin nhưng nó đã không làm vậy. Nó còn nghĩ tới danh dự, uy tín của bản thân nó và cả trung tâm của nó. Nó có thể nói ngay rằng nó được, nhưng việc gì sẽ xảy ra khi sau một thang thằng này không thi đậu( vì lúc này nó quá yếu, yếu khôg thể tưởng). Lúc đó nó ăn nói sao với gia đình thằng đó. Người ta đã đưa con số 100% tức là người ta ko chấp nhận có bất kỳ một rủi ro nào. Sau một ngày, nó trở lại nhà thằng đó. Đã có người đến nhận dạy. Không sao! Nó hiểu tâm tư của phụ huynh và nó nghĩ là nó đã làm đúng. Trở lại trung tâm, nó cứ tưởng bên đó sẽ đánh giá cao những gì nó đã làm. Không ngờ nó bị một tràng chỉ trích như tát nứơc vào mặt. Nào là không tự tin vào năng lực, nào là trể nãi không chịu báo sơm...Trời. tức không thể tưởng. Sau một hồi tranh luận thì nó nhận ra ông thầy cố tình phủ nhận mọi lý luận của nó chỉ vì không mún giải quyết tiền thù lao cho nó. .. Không sao. Nó chấp nhận bỏ. Coi như đây là một bài học nữa mà nó phải trả giá...:)Nó chỉ thấy buồn cười tại sao người ta lại có thể nói huyên thuyên những đạo lý sống trên cửa miệng nhưng lại vô tâm hành động theo một hướng hoàn toàn ngược lại!!!

vô ý ! ????

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28