mừng hụt
Tuesday, June 24, 2008 2:33:48 PM

sau một đêm thức trắng và một ngày ngủ bù, nó quyết định làm một điều gì đó để không phải uổng công những ngày nó ở lại. Đến trung tâm gia sư, nó chọn một lớp dạy có học phí cao nhất 1200k/tháng. Ngay sau khi nhận lớp, trong đầu nó đã hiện ra những ý tưởng cho một tương lai tươi đẹp: 1200k/tháng=> 12000k/10tháng+tiền học bổng sau 10 tháng nó có thể tậu một chiếc xe máy trong mơ của nó. Một con Exciter màu bạc 135cc. Nó sẽ không phải mựợn xe máy của tụi bạn mỗi lần muốn về quê hay muốn chở em nó đi đâu đó. Nó có thể lâu lâu qua chở em nó đi chơi xa một lần. kakakaka. Nó vui mừng hớn hở tự thưởng cho mình một lúc 3 tô bánh canh cua và hai cái giò cháo quảy. Sau đó, nó hớn hở đến nhận lớp. Boom, một tin xét đánh. thằng mà nó sắp dạy phải thi lại lớp 8. Nó chỉ đựơc nhận lớp với điều kiện phải bảo đảm cho thằng này thi đậu
Thất vọng ê chề. Nhưng nó cũng ráng bình tĩnh xin cho gặp thằng nhỏ để trao đổi mặc dù xác xuất để thay đổi là rất nhỏ, hầu như là ko có. Nhưng nó vẫn thử vận may của mình. Lần này thì nó không may. Thằng này học siêu chuối. Học hết anh văn lớp 8 mà thằng này chả biết động từ "to be" chia thế nào? thằng này hổng biết nghĩa của chữ sun, moon, mother...Thế là hết thuốc chữa. Huhu.boom. Dự định của nó thế là tiêu tan. Thưởng nhầm 2 tô bánh canh. Tối nay phạt chỉ đựơc ăn mì gói thôi....




