Boulot
Friday, April 24, 2009 3:15:02 PM
Định chat với béo, online chán chê và cổ đã dài được 1mm thì mới nhớ ra là hôm nay béo bắt đầu đi học.
uh, đi học cho giỏi, kiếm được nhiều xiền còn cho tớ vác rá sang vay gạo.
Hôm nay thanh tra, tự hỏi ko hiểu mọi người ko có việc gì hay sao nữa, khi nào mới triệt tiêu tận gốc rễ căn bệnh hình thức? chắc là còn lâu và tớ vẫn còn fải khổ dài dài nếu như còn ở đây.
Cảm giác ưa hình thức ăn sâu vào tận cách ứng xử của mỗi con người, chỉ sợ mình sẽ thay đổi.
Hiện đã thấy mình ù ì rồi đó, trong đầu chỉ còn mỗi một chữ money, may là vẫn chưa đến mức dẫm đạp lên nhau để mà sống.
Thấy mình thật cô độc và yếu đuối.
Những người nói yêu ta giờ cũng đã bỏ ta một mình chống chọi với mọi thứ?
Chẳng lẽ những lời nói ngày ấy chỉ là giả dối?
Và tình yêu cũng chỉ là phù phiếm?
uh, đi học cho giỏi, kiếm được nhiều xiền còn cho tớ vác rá sang vay gạo.
Hôm nay thanh tra, tự hỏi ko hiểu mọi người ko có việc gì hay sao nữa, khi nào mới triệt tiêu tận gốc rễ căn bệnh hình thức? chắc là còn lâu và tớ vẫn còn fải khổ dài dài nếu như còn ở đây.
Cảm giác ưa hình thức ăn sâu vào tận cách ứng xử của mỗi con người, chỉ sợ mình sẽ thay đổi.
Hiện đã thấy mình ù ì rồi đó, trong đầu chỉ còn mỗi một chữ money, may là vẫn chưa đến mức dẫm đạp lên nhau để mà sống.
Thấy mình thật cô độc và yếu đuối.
Những người nói yêu ta giờ cũng đã bỏ ta một mình chống chọi với mọi thứ?
Chẳng lẽ những lời nói ngày ấy chỉ là giả dối?
Và tình yêu cũng chỉ là phù phiếm?










