Hâm?
Friday, April 24, 2009 2:50:55 PM
Em vẫn sưu tầm những công thức nấu ăn, nhưng chẳng bao giờ trổ tài được nữa.
Không còn anh để chịu đựng những món ăn khủng khiếp do em nấu.
Mà em cũng chẳng muốn vào bếp nữa, vì em sẽ nhớ những ngày ấy có nhau.
Nhớ món canh anh nấu chỉ có cà chua và hành lá hàng ngày, mà hai đứa vẫn gật gù khen ngon.
Đã từ lâu rồi em đã quên mất vị, vị ngọt ngào hạnh phúc mà chỉ còn lại trên môi một vị, vị đắng cay của cuộc đời.
Không còn anh để chịu đựng những món ăn khủng khiếp do em nấu.
Mà em cũng chẳng muốn vào bếp nữa, vì em sẽ nhớ những ngày ấy có nhau.
Nhớ món canh anh nấu chỉ có cà chua và hành lá hàng ngày, mà hai đứa vẫn gật gù khen ngon.
Đã từ lâu rồi em đã quên mất vị, vị ngọt ngào hạnh phúc mà chỉ còn lại trên môi một vị, vị đắng cay của cuộc đời.












