My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Entry for February 19, 2009

Entry for February 19, 2009 magnify

Lâu rồi mình chẳng viết một cái entry nào... chẳng có thời gian... đôi khi là chẳng muốn viết... mà nhiều lúc là chẳng biết viết gì!... Có rất nhiều điều để nói, để san sẻ nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu trong cái mớ hỗn độn này....

Muốn đi lòng vòng, muốn tìm cảm giác bình yên đâu đó… Muốn được ngã gục vào bờ vai êm dịu của một ai đó….. Muốn được ai đó huyên thuyên, kể chuyện cho nghe (dù không đầu không cuối) hay chỉ cần bên cạnh trong những lúc thế này!… Ôi muốn, muốn tùm lum tà la…..

Thèm, thèm một ngày tự do, thong dong một mình trên phố! ... Thèm một cơn gió hiu hiu lùa khẽ qua tóc... Chợt muốn lòng nhẹ nhõm và bình yên!...

"Ôi có đôi khi thèm như gió đi hoang… "