Đàn ông dưới góc nhìn của các nhà nổi tiếng
Tuesday, November 6, 2007 10:09:00 AM
1. Người đời thường nói đàn ông là chủ gia đình, nhưng thực ra họ là tên nô lệ của gia đình (Alphonse Kaar)
2. Người đàn ông lương thiện có thể yêu như một người điên, nhưng không thể yêu như một người ngu (La Rochefoucauld)
3. Người đàn ông mỗi khi đã bị tình yêu xâm chiếm thì không khác gì ngọn đèn lồng chỉ còn sáng mỗi một bên. (Louis De Robert)
4. Kể cũng lạ cho đàn ông, họ rất rộng lượng với người đàn bà làm họ tiêu tan tài sản, nhưng lại rất khó tính đối với những đàn bà mang tiền bạc đến cho họ (Maurice Donnay)
5. Đối với người đàn ông, tha thứ điều gì cũng được, nhưng lãng quên thì chẳng bao giờ. (Ẹ Augier)
6. Đàn ông thích biểu dương trước người đàn bà đẹp, và chấp nhận thua thiệt trong bóng tốị (Auguste De Pavie)
7. Tình yêu của các chàng trai không nằm ở trái tim, mà ở đôi mắt. (Shakespeare)
8. Miệng lưỡi của tình yêu nằm trong mắt chàng. (Ph. Flecher)
9. Đứa con trai nào lúc còn bé thương mẹ nhiều nhất, khi lớn lên sẽ thương vợ nhiều nhất. (Vincent De Paul)
10. Người đàn ông nào ngoài xã hội hung hăng nhất, lại là kẻ nhút nhát trong gia đình với vơ.. (Jean Paul Sartre)
11. Cái nhược điểm duy nhất của người đàn ông là thích nói ngọt và sợ nước mắt. (Vacherot)
12. Đàn ông hung dữ với ai cũng được trừ ra vợ (Alfred De Musset)
13. Muốn chinh phục một hung tướng, bạn chỉ cần lấy được lòng bà vợ ông ta (Mark Twain)
14. Trong tình yêu, câu nói mà người đàn ông thích nhất là "Em Yêu Anh", nhưng cũng chính câu nói ấy người đàn bà giết người đàn ông hữu hiệu nhất (Publius Mimus)
15. Người đàn ông nào yêu nhiều nhất là người đàn ông chết sớm nhất (Thomas Ingelend)
16. Tôi thích một người đàn ông không tiền, hơn là có tiền mà không có đàn ông (Themistocle)
17. Những sự yếu hèn của người đàn ông đã làm nên sức mạnh cho người đàn bà (Voltaire)
18. Đàn ông yêu ai thì y như gặp tai nạn, chẳng hạn như vấp ngã trên cầu thang (Robert Southey)
19. Nhà ngoại giao là người đàn ông luôn luôn nhớ ngày sinh nhật của phụ nữ, nhưng chẳng bao giờ nhớ tuổi của nàng (Robert Frost)
20. Có thể đánh lừa đàn ông vào đam mê, nhưng phải có đủ lý lẽ mới có thể đưa họ đến với sự thật (John Dryden)
2. Người đàn ông lương thiện có thể yêu như một người điên, nhưng không thể yêu như một người ngu (La Rochefoucauld)
3. Người đàn ông mỗi khi đã bị tình yêu xâm chiếm thì không khác gì ngọn đèn lồng chỉ còn sáng mỗi một bên. (Louis De Robert)
4. Kể cũng lạ cho đàn ông, họ rất rộng lượng với người đàn bà làm họ tiêu tan tài sản, nhưng lại rất khó tính đối với những đàn bà mang tiền bạc đến cho họ (Maurice Donnay)
5. Đối với người đàn ông, tha thứ điều gì cũng được, nhưng lãng quên thì chẳng bao giờ. (Ẹ Augier)
6. Đàn ông thích biểu dương trước người đàn bà đẹp, và chấp nhận thua thiệt trong bóng tốị (Auguste De Pavie)
7. Tình yêu của các chàng trai không nằm ở trái tim, mà ở đôi mắt. (Shakespeare)
8. Miệng lưỡi của tình yêu nằm trong mắt chàng. (Ph. Flecher)
9. Đứa con trai nào lúc còn bé thương mẹ nhiều nhất, khi lớn lên sẽ thương vợ nhiều nhất. (Vincent De Paul)
10. Người đàn ông nào ngoài xã hội hung hăng nhất, lại là kẻ nhút nhát trong gia đình với vơ.. (Jean Paul Sartre)
11. Cái nhược điểm duy nhất của người đàn ông là thích nói ngọt và sợ nước mắt. (Vacherot)
12. Đàn ông hung dữ với ai cũng được trừ ra vợ (Alfred De Musset)
13. Muốn chinh phục một hung tướng, bạn chỉ cần lấy được lòng bà vợ ông ta (Mark Twain)
14. Trong tình yêu, câu nói mà người đàn ông thích nhất là "Em Yêu Anh", nhưng cũng chính câu nói ấy người đàn bà giết người đàn ông hữu hiệu nhất (Publius Mimus)
15. Người đàn ông nào yêu nhiều nhất là người đàn ông chết sớm nhất (Thomas Ingelend)
16. Tôi thích một người đàn ông không tiền, hơn là có tiền mà không có đàn ông (Themistocle)
17. Những sự yếu hèn của người đàn ông đã làm nên sức mạnh cho người đàn bà (Voltaire)
18. Đàn ông yêu ai thì y như gặp tai nạn, chẳng hạn như vấp ngã trên cầu thang (Robert Southey)
19. Nhà ngoại giao là người đàn ông luôn luôn nhớ ngày sinh nhật của phụ nữ, nhưng chẳng bao giờ nhớ tuổi của nàng (Robert Frost)
20. Có thể đánh lừa đàn ông vào đam mê, nhưng phải có đủ lý lẽ mới có thể đưa họ đến với sự thật (John Dryden)


