Skip navigation.

Log in | Sign up

Ngoi nha nho tren thao nguyen

STICKY POST

Lời chào


Blog này tôi muốn làm cho con gái yêu của tôi, để lưu giữ những hình ảnh kể từ khi con chào đời cho đến lớn.



Tên con là : Trần Nguyễn Bình An
Tên thân mật ở nhà :Bối Bối
( chữ Bối trong từ Bảo Bối ấy nhé, không phải là bê bối đâu ( mẹ con bảo thế)).
Ngày sinh : 10/3/2008
Cân nặng lúc sinh : 2,7kg
( Nội con bảo , con gái nên bé tý chẳng sao, bé để được gọi là " mảnh khảnh" ).
Nhưng bây giờ con đã khá hơn nhiều, cân nặng của con lúc 3,5 tháng là 6,3kg.
Sở thích của con là : mút tay , con thích cho cả bàn tay vào miệng luôn ,nhưng mà mẹ con bảo ý ẹ, mỗi lần con cho tay vào miệng là mẹ con lại đánh mấy cái vào tay con.
Sở đoản của con : là con đã không khóc thì thôi, mỗi lần ai làm con giận là con hét lên hàng xóm cũng nghe.




Chào mừng các cô, chú, các bạn đã đến thăm gia đình Bối Bối, xin để lại ít dòng lưu bút để chúng tôi biết bạn đã ghé thăm gia đình chúng tôi.Blog này đang trong quá trình xây dựng rất mong nhận được sự góp ý của mọi người.

Góc riêng này xin được để cảm ơn một người,
Xin cảm ơnchị Liên :love: đã làm trang trí ,chỉnh sửa tặng cho Bối Bối một blog thật dễ thương.Cảm ơn chị rất nhiều . Quả thật là rất bất ngờ khi hôm nay vào thăm nhà mình thấy một màu sắc khác , suy nghĩ đầu tiên là mình có vào nhầm nhà không ta hiii :smile: p:




Lilypie 1st Birthday Ticker

Noel năm này chúng mình có nhau

Chưa có Noel nào vui như năm nay, vui vì nhà mình có thêm người, vui vì Noel năm nay em được cùng mẹ đi lễ Nhà thờ . Như mọi năm ba mẹ chở nhau đi lòng vòng khắp phố rồi " đáp cánh " xuống Nhà thờ Phủ Cam dự lễ, cũng chỉ có thế thôi. Nhưng năm nay khác với mọi năm, em được xúng xính trong áo mới để đi nhà thờ cũng ba mẹ.Em diện đầm mới đi tất mới, lại thêm chiếc băng đô nho nhỏ xinh xinh cài lên đầu. Cũng điệu đà phết. Thực ra mẹ làm điệu cho em như thế vì em quá giống con trai, nên phải cài băng đô cho giống con gái, cho đúng nghĩa với con gái Huế dịu dàng.Lần đầu tiên trong đời em được vui Noel, được cùg tham gia lễ Noel với ba mẹ, nên em hạnh phúc lắm. Mặc dù trời đã khuya thường giờ đấy em đã đi ngủ rồi, nhưng mà hôm nay em cố gắng " chịu đựng" cơn buồn ngủ để cùng xem các chị thiên thần nhỏ múa hát . Em cũng ê a, cái thứ ngôn ngữ mà chỉ có em và các bạn cùng trang lứa với em hiểu. Em ngoảnh bên này em lắc bên kia,chán chê em lại ê a với mẹ. Năm nay ba hát cùng với ca đoàn nên ngồi bên này chỉ có em với mẹ, mẹ chọn một địa điểm thật dễ nhìn để cho em và ba có thể nhìn thấy nhau.

Em và mẹ ở trong Nhà thờ



Còn đây,em điệu đà, thực ra em chưa biết đứng, em chỉ vịn đứng được thôi. Nhưng mà lưng em dựa vào ghế nên cứ như em biết đứng vậy, oai chưa. Những tấm hình áo vàng này em chụp trước Noel 3 hôm .










Bối 9 tháng tuổi



9 tháng tuổi em đã biết vỗ tay khi được ăn món ăn em thích, biết vỗ tay khi mẹ đi làm về và biết vỗ tay và ngồi nhún nhảy mỗi khi Ba hát.Em biết làm mặt xấu , biễt vỗ vào cái " đầu ngu ".
9 tháng tuổi , 2 cái răng dưới đã nhú lên một đoạn, em ăn được tất cả mọi thứ, em ăn cháo nguyên hạt, rau băm nhỏ, em ăn được bánh quy, em ăn được bưởi nữa, bưởi tép nhé .Răng mới được 2 cái nhưng em nhai móm mém trông yêu lắm.
9 tháng tuổi,em càng lớn em càng giống ba , em giống ông nội đến từng sợi tóc có lẽ vì thế mà Nội đã cưng em nay càng cưng hơn nữa.
Mẹ yêu em vô cùng, mẹ có thể hun hít em cả ngày không chán , mẹ thường kêu em là " hê rô Bối " nghĩa là " Hê rô in Bối " đấy các bạn à. Mẹ như say mê với cái mùi của em .Mẹ có thể hôn hít em bất kỳ lúc nào, lúc em mới tắm xong mùi da sữa thơm thơm. Lúc em mãi chơi cái mùi mồ hôi , hôi hôi chua chua, thế mà đối với mẹ cái mùi đó mới đáng yêu làm sao .
Yêu con lắm Bối ơi !

Em 9 tháng tuổi.


9 tháng tuổi em đã biết làm mặt xấu khi chụp ảnh, cũng tại vì lúc em mới biết làm mặt xấu, mẹ cứ bảo ' em làm mặt xấu đi cho mẹ chụp ảnh ". Thế là sau này mỗi lần mẹ lôi máy ảnh ra chụp em đều tranh thủ làm mặt xấu.

Các kiểu mặt xấu của em .



Slideshow - Quả cầu

Lang thang trên web tìm được cách làm Slide hay hay, post lên cho mọi người cùng làm cho vui .

Read more...

Tạm biệt " hội lợi", tớ sang " hội răng " nhé.

Tạm biệt " hội lợi " nhé, tớ sang "hội răng " đây.
Thế là sau 8 tháng, đúng vào ngày 10/11 ngày tớ tròn 8 tháng mẹ phát hiện ra có cái gì trắng trắng dưới lợi của tớ, rất giống cái răng. Tò mò mẹ vạch miệng tớ ra xem , rồi lại còn cẩn thận quá xem đi xem lại mấy lần :smile: :D .Tớ bực lắm, tớ cáu , tớ hét nhưng mà vẫn không làm lung lay cái ý định " đen tối " của mẹ. Mẹ cho tớ nghỉ 5 phút giải lao sau khi tớ hét quá to. Sau đó mẹ vẫn tiếp tục tò mò lại vạch mồm tớ ra xem tiếp . Bực ghê cơ :lol: :lol:

Read more...

8 tháng - cười như Liên Xô được mùa củ cải

Mấy tấm hình này của Bối mới chụp hôm qua, sáng qua Bối ở nhà cùng với O và em Bi, chẳng hiểu 2 chị em tâm sự chuyện gì mà vui vẻ thế.Bi là con O Xị- O Xị là em của ba, cho nên em Bi là em của Bối.
Cái hình này Bối túm được tai em Bi và cười tít mắt,cười như " Liên Xô được mùa củ cải"
- Túm được rồi mẹ ơi!
- Túm được gì hả con?
- Túm được tai em Bi mẹ à.



Quá đã



Suy tư lự



Lại cười

Phomai tươi

Sau khi thành công với sữa chua từ sữa bột CT của Bối, mẹ lại tiến hành thực hành làm phomai.Và đã thành công với phomai từ sữa bột CT và phomai từ sữa tươi. Sự thành công này là do đã học được trong

Read more...

Dịu dàng


Em vẫn dịu dàng, đằm thắm như hồi em còn bé :smile: :lol:
Em đội mũ cho ra dáng con gái, mọi người thấy em giống con gái không nào, đơn giản VÌ EM LÀ CON GÁI :jester: :jester: :jester:



Em cười mãn nguyện



Em chắp tay,



Mắt em tròn xoe như hạt nhãn



Nude nghệ thuật

Đây là "bộ" ảnh " Nude nghệ thuật " nhé,chụp lúc con 6,5 tháng.

Chụp đẹp vào mẹ nhé!



Này cái anh kia, nhìn gì em thế



Mẹ xem cái lưỡi con nè



Thoải mái quá



Nồng nàn bên cha

Mặc dù con còn bé nhưng con đã gọi được Mẹ, Cha. Nhất là mấy hôm ba đi xa về con suốt ngày gọi : cha ,cha, cha... Con biết cha mẹ yêu con lắm mà. Cha con vẫn cứ trách mẹ sao blog của con không có hình ảnh nào của Cha hết . Hiii đã chụp được cái nào với nhau đâu mà trách Bối nhỉ, hôm nay thì khỏi trách rồi nhé.
Người ngoài nhìn vào ai cũng bảo hai cha con sao mà giống nhau đến thế, sao mẹ thấy không giống lắm nhỉ , mọi người thấy sao ?


Thêm nữa
January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31