My Opera is closing 1st of March

cantc

Can.tran@vtc.vn

Giao thông ở Ký phú Huyện Đại Từ Tỉnh Thái Nguyên

Tạo by Trần công Cần vtc

Những ngày đầu tháng4 2008.Tại con đường Tuyến huyện Đại Từ Tỉnh Thái nguyên đi HàNội nhiều ngày qua do mưa lớn nhà thầu thi công đỗ đất lên nền đường,đặc biệt toàn đất đỏ làm cho giao thông, của khu vục phía nam huyện Đại từ mấy ngày qua đâu tháng 4 2008 này đi lại rất khó khăn.Nhà thầu đáng lẽ phải đỗ đất đỏ lên thì phải đổ thêm đất có cát và đá vào thì giao thông ở đây không đến lỗi phải chỉ có một đoạn khoảng 7km mà phaỉ đi đến từ 1h30 đến 2h.thậm chí mấy ngày mưa người đi xe máy không đi được.Xe đạp thì chỉ vác thì còn đỡ nếu đi đất đỏ bám vào xe không thể nào đi được.Mong răng nhà thầu nơi đây có phương án để bà con đỡ khổ khi sắp đến sẽ có nhiều mưa.mà đây là con đường liên tỉnh.Tuyên quang đi Hanội để tránh thành phố Thái nguyên.Tôi đã ghi lại bằng máy ảnh khi đi về Đại Từ Thái Nguyên có việc.
Giao thông ở Đại Từ Thái nguyên



TRỞ THÀNH GIÁM ĐỐC TỪ NGƯỜI LÀM THUÊ !

(Dân trí) - Tại cuộc thi “Ý tưởng kinh doanh sáng tạo năm 2005”, nhiều người khá bất ngờ khi một vị giám đốc mặt “búng ra sữa” tuyên bố sẽ đầu tư 800 triệu đồng cho hai ý tưởng xuất sắc nhất. “Đại gia” đó là Trần Minh Hoàng - Giám đốc Công ty Gia Tuệ.

Thế nhưng, để có được ngày hôm nay, Hoàng đã phải trải qua biết bao ngày “nếm mật nằm gai” làm thuê đủ mọi công việc từ “thượng vàng hạ cám” bên trời Tây để kiếm tiền ăn học.
“Cậu ấm” đi… rửa bồn cầu
Năm 1999, Hoàng đi du học, ngành “Phân tích thị trường” khoa Kinh tế ĐH Bologna, thành phố Trento ( Italia). Vừa chân ướt chân ráo sang đến nơi, anh đã đi hái táo thuê cho nông dân vùng Trento để được nhận số tiền công mỗi ngày lao động 8 tiếng là 50 USD.
Theo học ở đây một năm, Hoàng lại sang Anh học về Quản lý tài chính. Nhưng những gì Hoàng cảm nhận được vẫn chỉ là những lý thuyết suông mà bất cứ ai cũng có thể đọc thấy trên vô vàn những quyển sách. Lúc đó suy nghĩ gia đình tốn bao tiền của cho mình đi du học, phải lặn lội từ Việt Nam sang tận đây để học, nhưng thu lại là kết quả lại như thế nào luôn ám ảnh Hoàng. Cuối cùng anh đã quyết định phải tìm lấy một công việc để thu thập kinh nghiệm mà vẫn đảm bảo hoàn thành việc học.
“Dù lúc ấy mình biết là đã quá “lãng phí” về thời gian và tiền bạc cho hai năm đi du học nhưng mình vẫn nghĩ quyết định của mình là đúng”- Hoàng tâm sự.
“Công việc có ý nghĩa” hơn mà Hoàng làm không chỉ làm bạn bè mà bố mẹ cậu thực sự “choáng”. Là “cậu ấm” của một gia đình khá giả, bố mẹ Trần Minh Hoàng thừa khả năng chu cấp cho con học hành đến nơi đến chốn. Nhưng Hoàng đã “chối từ” sự giúp đỡ của bố mẹ để tự đi làm kiếm tiền ăn học.
Tại “trời” Tây, vừa học Hoàng vừa bắt tay ngay vào công việc mới là… phát tờ rơi. Mỗi ngày ngoài giờ học, anh đeo trên vai 20 kg tờ rơi, đi bộ đến từng nhà phân phát để được nhận 50 USD. Thời gian đầu chưa quen, vai Hoàng lúc nào cũng sưng tấy lên, chân thì mỏi nhừ không muốn bước tiếp. Sau đó, Hoàng xin làm công việc bưng bê, lau chùi sàn nhà và toilet cho cửa hàng Mc Donald.
“Những công việc mình đã làm mình đều không ngần ngại kể với mọi người, kể cả cha mẹ dù lúc đầu họ rất “đau lòng” vì thằng con ngang bướng. Mỗi người ai cũng có một cách riêng để tiến tới đích mình đặt ra, và mình chọn cách riêng đó là đi làm để lấy kinh nghiệm” - Hoàng kể.

GOM KINH NGHIỆM Ở TRƯỜNG ĐỜI!

Trường đời đã “dạy” cho tôi nhiều bài học đáng nhớ.

“Những lần lang thang khắp các nước Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan… tôi đã học được nhiều điều, và đó chính là những kinh nghiệm mà trường đời đã dạy tôi để có được thành công sau này”.
Đó là bài học về giá trị của đồng tiền khi đi hái táo thuê mà trước đó, “chàng công tử” Hà thành như Hoàng không bao giờ biết được; rồi có lần Hoàng đi phát tờ rơi, vì quá nặng Hoàng đã vứt bớt đi, không ngờ người của công ty luôn đi theo giám sát. “Nhờ” lần đó mà Hoàng rút ra cho mình nguyên tắc về sự thật thà không chỉ trong cuộc sống mà còn trong công việc. Hay như khi việc cậu làm “chân” tìm kiếm thông tin cho tờ báo Italian Post, đã giúp cho cậu nhận thức được những thông tin nào là cần thiết cho công việc của mình…
Hai tháng sau khi trở về nước, với 200 triệu vốn liếng kiếm được trong thời gian ở nước ngoài cùng với những kinh nghiệm học được, Hoàng quyết định thành lập công ty phần mềm. Nhưng số tiền kiếm được bằng kinh doanh phần mềm dù đã là con số hàng tỷ vẫn không làm “thoả mãn” chàng giám đốc trẻ này, và Hoàng đã chuyển sang kinh doanh “mạo hiểm”.
Công ty Gia Tuệ chuyên kinh doanh về bất động sản ra đời tại 17 Ngô Quyền đã thỏa mãn ước mơ đó. Để khẳng định được thương hiệu như ngày nay, Hoàng không ít lần phải bán tài sản cá nhân để lấy tiền “vực” lại công ty thoát khỏi những cơn sóng gió.
“Thành công không bao giờ đến với những người không biết tạo ra nó” - đó là kinh nghiệm của chàng giám đốc trẻ đã rút ra được trong bước đường kinh doanh của mình.
Theo Hồng Nhi Dântrí
http://dantri.com.vn/nhipsongtre/2005/9/75759.vip



Comments

cancec Wednesday, April 9, 2008 9:17:47 AM

xin mời ai có ý kiến tham gia cho tôi nhé.xin cảm ơn


TƯỚNG LƯU NHÂN CHÚ - DI TÍCH LỊCH SỬ TẠI XÃ KÝ PHÚ ĐẠI TỪ THÁI NGUYÊN


Lưu Nhân Chú (?-1433) là công thần khai quốc nhà Hậu Lê trong lịch sử Việt Nam, người huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.
Mục lục
[giấu]

* 1 Xuất thân
* 2 Tướng quân Lam Sơn
* 3 Hoạ quyền thần
* 4 Xem thêm
* 5 Tham khảo

[sửa] Xuất thân

Lưu Nhân Chú thời trẻ nhà nghèo, làm nghề buôn bán để sinh sống. Ông vào Lam Sơn theo Lê Lợi, làm thứ thủ ở vệ kỵ binh trong quân thiết đột.

Năm 1416, ông ở trong số 18 người cùng dự Hội thề Lũng Nhai với Lê Lợi, thề cùng nhau đánh đuổi quân Minh xâm lược.

[sửa] Tướng quân Lam Sơn

Những ngày đầu khởi nghĩa Lam Sơn, ông theo Lê Lợi chiến đấu vùng núi Chí Linh trải qua nhiều gian khổ.

Năm 1424, trong trận đánh ở ải Khả Lưu, ông dũng cảm xông lên trước hãm trận, thu được toàn thắng.

Năm 1425, ông cùng các tướng Đinh Lễ, Lê Sát, Lê Triện đánh úp phá quân Minh ở thành Tây Đô, được phong chức triệt hầu.

Mùa thu năm 1426, Lê Lợi đang vây thành Nghệ An, sai Lưu Nhân Chú cùng các tướng Bùi Bị, Lê Sát, Lê Khuyển, Lê Nanh mang 2000 quân ra lộ Trường Yên, Thiên Trường, Tân Hưng, Kiến Xương. Sau đó ông cùng hội quân với Lê Bồi, Lê Vị Tẩu tiến sang địa giới các lộ Khoái Châu, Lạng Giang, Bắc Giang để chặn viện binh của quân Minh từ Khâu Ôn tiến sang.

Tháng 3 năm 1427, ông được phong chức hành quân đô đốc tổng quản, nhập nội đại tư mã, lĩnh 4 vệ tiền, hậu, tả, hữu, kiêm coi việc quân Tân vệ. Tới tháng 6 năm đó ông được phong chức tư không.

Mùa thu năm 1427, tướng nhà Minh là Liễu Thăng mang viện binh kéo sang giải vây cho Vương Thông. Lưu Nhân Chú được lệnh cùng Lê Sát mang 1 vạn quân, 5 thớt voi đực lên trước ải Chi Lăng để đợi. Ông cùng hợp mưu với Lê Sát, sai Trần Lựu giả thua để nhử Liễu Thăng ở Chi Lăng rồi tung quân mai phục ra đánh úp. Kết quả quân Lam Sơn chém được Liễu Thăng ở núi Mã Yên, sau đó lại giết được tướng giặc khác là Lương Minh. Hai tướng Minh còn lại là Hoàng Phúc và Thôi Tụ cố tiến, Lưu Nhân Chú và Lê Sát chặn đánh, giết được 2 vạn địch.

Sau đó, khi Phúc và Tụ kéo tới Xương Giang mới biết thành này đã bị quân Lam Sơn hạ, phải đóng quân giữa đồng không. Lê Lợi sai Lê Lý cùng Lê Văn An, Lê Khôi mang quân tới tiếp ứng cho Lưu Nhân Chú tổng tiến công quân Minh ở Xưong Giang, giết và bắt sống toàn bộ quân địch. Tướng Hoàng Phúc cũng bị bắt.

Mộc Thạnh cầm một cánh quân viện binh khác, nghe tin Liễu Thăng bại trận nên bỏ chạy về. Vương Thông bị vậy ngặt ở Đông Quan không còn quân cứu ứng phải xin giảng hoà để rút về nước.

Để giữ đúng lời ước, Lê Lợi và Vương Thông bằng lòng đổi con tin. Thông cử hai tướng Sơn Thọ, Mã Kỳ sang bên quân Lam Sơn còn Lê Lợi sai con cả là Lê Tư Tề cùng Lưu Nhân Chú vào thành Đông Quan.

[sửa] Hoạ quyền thần

Sau hội thề Đông Quan, quân Minh rút về nước. Lê Lợi lên ngôi vua, tức là Lê Thái Tổ, Lưu Nhân Chú được họ vua thành Lê Nhân Chú và được phong làm Suy trung Tán trị Hiệp mưu Dương vũ công thần, nhập nội kiểm hiệu, Bình chương quân quốc trọng sự.

Tháng 5 năm 1429, Lê Thái Tổ sai khắc biển công thần. Lê Nhân Chú được phong làm Á thượng hầu, tên đứng hàng thứ 5.

Năm 1431, ông được chuyển làm nhập nội tư khấu.

Năm 1433, Lê Thái Tổ mất, Lê Thái Tông lên thay còn nhỏ, Tư đồ Lê Sát làm phụ chính. Lê Sát ghen ghét ông, ngầm sai người đánh thuốc độc giết hại ông.

Năm 1437, Lê Thái Tông khôn lớn, tự mình cầm quyền, biết được nỗi oan của ông, bèn trị tội giết Lê Sát.

Năm 1484, Lê Thánh Tông truy tặng ông làm Thái phó Vinh quốc công.

Em cùng mẹ với ông là Trịnh Khắc Phục cũng là đại thần nhà Hậu Lê, được ban họ vua nên thường được biết tới với tên là Lê Khắc Phục. Trịnh Khắc Phục là Tư khấu vào cuối những năm 1440 và bị Thái hậu Nguyễn Thị Anh giết oan cùng con trai ông và bố con Thái úy Trịnh Khả.

[sửa] Xem thêm

* Lê Lợi
* Lê Sát
* Khởi nghĩa Lam Sơn

[sửa] Tham khảo

* Đại Việt Sử ký Toàn thư
* Đại Việt thông sử

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28