Skip navigation.

Log in | Sign up

You'e in my heart

Em cố gắng để được gần anh hơn...

STICKY POST

Vay nhanh không cần thuế chấp

CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY TÍN DỤNG TÍN CHẤP
Tiện ích của sản phẩm:
- Không cần thế chấp tài sản.
- Không cần bảo lãnh.
- Khoản vay từ 6 đến 9 lần thu nhập hàng tháng (khoảng 10-190 triệu)
- Thời hạn vay linh hoạt: 12 – 24 – 36 – 48 tháng.
- Thủ tục đơn giản, thời gian giải quyết hồ sơ nhanh chóng.
- Ưu đãi cho khách hàng có bảo hiểm nhân thọ như : lãi suất thấp, tự doanh hoặc đang làm bất kì công ty nào củng có thể vay...
- Hình thức vay trả góp, dư nợ giảm dần.

Điều kiện tham gia chương trình:
- Có hộ khẩu hoặc KT3 tại TP.HCM
- Có thu nhập hàng tháng từ 3 triệu trở lên (đối với công ty nhà nước chỉ cần trên 2.5 triệu)
-Làm việc tại các c.ty cổ phần,nhà nước,liên doanh,nước ngoài….(nếu là c.ty TNHH trong nước phải nằm trong danh sách ưu tiên) có thời gian thành lập >3năm.
-Lương >3tr đối với các c.ty có trong danh sách ưu tiên,>4tr đối với các c.ty khác.(không chấp nhận lương khoán theo sản phẩm)
-Thời gian làm việc > 6 tháng nếu nhỏ hơn 25t, >3 tháng nếu trên 25t.

Chứng từ cần thiết:
• 1 Bản sao hợp đồng lao động
• 1 bản sao CMND( không quá 15 năm kể từ ngày cấp,hình ảnh rõ ràng)
• 1 bản sao giấy tờ tùy thân khác có hình (giấy lái xe/hộ chiếu thẻ nhân viên..)
• 1 bản sao giấy chứng nhận cư trú (hộ khẩu/KT3 TP.HCM )
• 1 phiếu đề nghị vay (theo mẫu của Công ty Tài chính Prudentinal Việt Nam)
• 1 hóa đơn điện/ nước /điện thoại cố định (tại địa chỉ cư trú) của tháng gần nhất
• 1 bản lương/ Phiếu lương/ Giấy xác nhận lương của 2 tháng gần nhất
• 1 ảnh 3x4
• Sao kê tài khoản ngân hàng 3 tháng gần nhất

Ghi chú: Các giấy tờ chỉ photo không cần công chứng,chỉ cần mang theo bản gốc để đối chiếu khi đến làm thủ tục vay.
Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ chuyên viên tư vấn tài chính:
Thanh Trúc
Di động: 0942 23 00 23
Email: kiss2303@yahoo.com
Yahoo ID: kiss2303
Làm việc kể cả thứ 7 - chủ nhật và các ngày lễ 24/24
CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÀI CHÍNH PRUDENTIAL VIỆT NAM

STICKY POST

Sparkling

, ,

Tháng 7, mưa nhiều, nắng cũng nhiều...?
Có nhiều chuyện đến giờ mình vẫn không hiểu tại sao nó thế...

Tại sao màu đen không phải là màu, mình nhìn dc nó vì nó đứng cạnh những màu khác?
Tại sao mắt mèo lại có cấu trúc khác mắt người và đặc biệt hơn các loài khác?
Tại sao gọi sữa đậu nành là sữa, sữa bò cũng gọi là sữa?
Tại sao trái chanh lại chua?
...
Tại sao và tại sao?

Read more...

STICKY POST

Change Myself

hearts Pictures, Images and Photos

Lúc bé chuyên gia cắn móng tay :ko:
... giờ không cắn nữa và tập để móng tay dài
... không những xinh mà còn để cào người khác :happy:

Lúc bé hay khóc :cry:
... giờ ít khóc lại :cool:
... khóc không nữa làm mình xấu đi mà còn khiến người khác thương hại mình

Lúc bé muốn thành bác sĩ
... muốn được cứu giúp người :heart:
... giờ mới biết không nhất thiết làm bác sĩ mới cứu người được :star:

Lúc bé nghĩ có nhiều người quây quanh iu thương là hạnh phúc
... giờ mới biết, chỉ cần 1 người là đủ :love:
... hạnh phúc không chỉ là cảm giác được thoải mãn nhất thời, nó là cái gì đó nhẹ nhàng và nồng thắm :D


happy


Lúc bé mỗi khi dỗi hờn luôn rất căm ghét pa ma :bomb:
... càng lớn càng thấy pa ma vất vả nuôi mình đến mức nào :frown:
... càng iu họ hơn flirt


Lúc bé rất thích giống con trai :confused:
... làm những việc con trai thường làm
... mặc đồ con trai :yikes:
... cắt tóc ngắn :ko:
... giờ nhìn lại mới thấy mắc cười, bùi ngùi và 1 chút nuối tiếc :rolleyes:
... giờ mới biết, làm con trai khó lắm, phải làm việc nặng và phải chìu chuộng con gái :devil:
... cuối cùng, làm con gái vẫn sướng :lol:


Lúc bé ta nhìn cuộc đời thật đơn giản, thật đẹp. Càng lớn, càng biết nhiều chuyện mình không muốn biết. Thấy những cảnh mình không muốn thấy .Và ta thay đổi. Thay đổi để hợp với cuộc sống này hơn, sống tốt hơn và có ích hơn. Những điều Cat nói ra chỉ là 1 phần của chựng đường dài hoàn thiện bản thân mình.

Everything is possible.

I'm happy now. Life is beautiful and full:heart: kitty with fish

STICKY POST

About Me

Photobucket
Tên thật: Trần Thị Thanh Trúc
Giới tính: fi-meo :D
Tuổi: Dê
Sao: Bạch Dương => thích màu trắng!

Read more...

If it's raining in my heart...

, ,

Mấy hum nay mưa nhiều…
Những ngày này là những ngày vô cùng buồn. Buồn vì sắp xa ngôi nhà thương yêu đã sống hơn 18 năm nay. Buồn vì phải tự đương đầu với những khó khăn phía trước. Buồn vì sẽ chẳng còn những ngày vui tươi chạy vòng quanh thành phố nhỏ xinh này nữa. Buồn vì mình sẽ xa những kỷ niệm của tình yêu đầu đời thưở nào… Anh ơi, anh có biết đã có lúc em muốn đi thật xa, xa cái nơi đầy ấp kỷ niệm của chúng ta. Nhưng giờ em lại thấy xót xa và cay đắng mà ước rằng mình cần thêm thời gian để trông thấy chúng lâu thêm 1 chút nữa…!
Em nhớ lần gặp năm ngoái của chúng ta. Anh nói gặp ngay mùng 1 coi như đã gặp 1 năm! Nghe vui nhỉ? Nhưng đúng là cả năm sau em mới được trông thấy anh lần nữa… Thời gian lại trôi… Nếu tết đến thì đó cũng là lúc em sẽ được thấy anh. Tết năm nay ngay Valentine đó anh! Hum đó em có nên đi xem pháo hoa với bạn bè hay gia đình hay ở nhà đây? Em muốn dành ngày giao thừa và cả ngày lễ tình nhân đó cho anh. Nhưng liệu em có thể…?
Sau 1 thời gian dài em quên anh… Nhưng những ngày mưa lại nhắc em nhớ về anh. Mưa ơi xin đừng rơi nữa, đừng làm tim tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé, cô đơn và lạc lõng…
Em cảm nhận được chúng ta đã xa nhau thật rồi. Giữa chúng ta đã có 1 bức tường thật vững chãi chắn ngang. Có thể là 1 tình yêu mới. Có thể là 1 cuộc sống mới. Cũng có thể đơn giản vì chúng ta không thuộc về nhau nữa…
Hum nay tôi lại viết, lại nhớ, lại bâng khuâng về anh. Sao vậy tôi ơi!? Đừng bướng bỉnh nữa được không? Anh ấy đã xa thật rồi…