My Opera is closing 3rd of March

2. Mưa...

A à, hnay là tròn 5 tháng ngày 2 đứa mình đặt chân lên mảnh đất tình ấy. H này của ngày ấy, e đang 1 mình ngủ trong fòng vì trời mưa, còn a, 1 mình vác máy ảnh đi ngắm cảnh miền sơn cước. Cả ngày hnay cũng mưa a à. Nỗi nhớ ùa về trong lòng e. Nhớ a nhiều lắm. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, e ko muốn lau nữa, cứ để nó chảy, xối xa vào như những giọt mưa kia để ồy, sau những giọt nước mắt ấy e sẽ mạnh mẽ hơn để quên a. Trước mặt a, e luôn là 1 con bé cứng đầu, bướng bỉnh, ko bao jờ mềm lòng như thế này. E đã trốn tránh trái tim mình, nguy trang 1 cái vỏ bọc mạnh mẽ để đối diện với sự ra đi của a. A từng nói nếu tin tưởng a thì chờ a về. 5 năm, cũng có thể là nhiều hơn nữa, a bảo e chờ a như thế nào đây???
Mưa...mưa của ngày xưa khiến lòng e dịu mát...còn...mưa bây giờ rả rích xiết chặt lấy trái tim em. E muốn đóng cánh cửa này lại, cánh cửa mà hình bóng a, trái tim a đã ko còn nhìn thấy nữa. Hình bóng a xa khuất, trái tim a cũng theo 1 ngã rẽ khác sau gần 4 tháng ở nơi đó. E đã rất đau, lúc đó e mới nhận ra là e đã iu a từng nào, cũng là lúb e cần đưa ra quyết định dứt khoát về mối tình đầu ngắn ngủi.
1 ngày nữa thôi, 1 ngày nữa của 5 tháng trc, chúng ta sẽ trở về trong im lặng, trong hỗn loạn, trong dòng suy nghĩ riêng của mỗi người. Và jờ đây cũng vậy, 1 ngày nữa thôi, e sẽ trở lại là e, sẽ khép lại cánh cửa mờ ảo đó lại, sẽ khóa lại nỗi nhớ này, để ồy e sẽ mạnh mẽ bước tiếp trên con đường của riêng mình. Cảm ơn a đã mang đến cho e 1 mối tình đầu khó quên đó, đã mang đến cho đứa con gái lần đầu cảm nhận thế nào là tình yêu 1 kỉ niệm ngọt ngào...

1. Nho...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28