Cho ng e y thương
Friday, August 7, 2009 6:13:27 PM
A à, blog này là nơi e viết về a, về ng mà e y thương cho đến giờ phút này. E biết anh sẽ không đọc đc, có thể là 1 năm, 2 năm, thậm chí không bao giờ đọc đc. Vì e sẽ không cho anh biết nó, cho đến khi nào a và e bước chung trên một con đường, hoặc là a ra đi mãi mãi,ra khỏi trái tim của e.
Đừng trách e vì sao e không quên đc a ngay, vì e biết e không thể, dù là tc của chúng ta chỉ mới bắt đầu, chỉ mới là sự bột phát của trái tim, của những con ng đang lớn.
Dù thế nào thì e vẫn muốn sau 1 năm nữa, a sẽ trở về bên e. Vì e tin.
Đừng trách e vì sao e không quên đc a ngay, vì e biết e không thể, dù là tc của chúng ta chỉ mới bắt đầu, chỉ mới là sự bột phát của trái tim, của những con ng đang lớn.
Dù thế nào thì e vẫn muốn sau 1 năm nữa, a sẽ trở về bên e. Vì e tin.
