3 ngày rùi ấy
Tuesday, August 11, 2009 4:04:57 PM
Vẫn không tin tức gì. Không bít a ở đó thế nào, có mệt lắm không, có nhớ lời e dặn không. cố gắng giữ gìn sức khỏe a nhé. Mới có 3 ngày thôi, còn những 4 tháng 28 ngày nữa cơ a ạh.
Hay thật, hay là viết giống Nhật kí ngày đếm ngược mà tụi mình vẫn hay viết nhỉ
Tự nhiên nhớ quá, nhớ quãng thời gian chúng ta bên nhau, ăn ngủ cùng sách vở, cùng 4rum, cùng trường lớp. Bgiờ e muốn trở lại lúc ấy biết bao nhiêu. Yêu K48 của e nhiều lắm a ạh. Nhớ những lúc mng động viên nhau, nhớ những lúc giận hờn, những lúc suy sụp rồi đứng dậy đi tiếp. Bgiờ thì mỗi đứa một nơi rồi.
4tháng 28 ngày, không dài phải không a, chỉ chớp mắt thôi là hết ngay a nhỉ? E tin là như thế, vì e đã chờ đợi nhiều cái 4tháng như thế rồi. Nhưng không giống lần này đâu, vì lần này e chờ ng e y mà
Những lúc chờ đợi thấy thgian qua đi thật chậm, nhưng rùi sẽ qua thôi, qua nhanh lắm a nhỉ. E đang chờ đấy...
Chờ a ngày trở về
Hay thật, hay là viết giống Nhật kí ngày đếm ngược mà tụi mình vẫn hay viết nhỉ
Tự nhiên nhớ quá, nhớ quãng thời gian chúng ta bên nhau, ăn ngủ cùng sách vở, cùng 4rum, cùng trường lớp. Bgiờ e muốn trở lại lúc ấy biết bao nhiêu. Yêu K48 của e nhiều lắm a ạh. Nhớ những lúc mng động viên nhau, nhớ những lúc giận hờn, những lúc suy sụp rồi đứng dậy đi tiếp. Bgiờ thì mỗi đứa một nơi rồi. 4tháng 28 ngày, không dài phải không a, chỉ chớp mắt thôi là hết ngay a nhỉ? E tin là như thế, vì e đã chờ đợi nhiều cái 4tháng như thế rồi. Nhưng không giống lần này đâu, vì lần này e chờ ng e y mà
Những lúc chờ đợi thấy thgian qua đi thật chậm, nhưng rùi sẽ qua thôi, qua nhanh lắm a nhỉ. E đang chờ đấy...Chờ a ngày trở về
